Đã quá lâu rồi, phim Hàn mới có một cặp đôi tình bể bình sánh ngang Song - Song thế này!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 01/04/2018

Vừa mới lên sóng hai tập, "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" đã khiến mọt phim Hàn tứ phương "bấn" hết cả người vì "phản ứng hóa học" giữa cặp đôi chính quá dữ dội.

Nếu như hơn một năm đến hai năm về trước, người hâm mộ phim Hàn liên tục được đắm chìm trong những chuyện tình màn ảnh xuất sắc, nào là Hậu Duệ Mặt Trời, Tiên Nữ Cử Tạ, Goblin, Do Bong Soon,... thì trong vòng một năm trở lại đây, "vựa tình yêu" xứ kimchi dường như không có món nào đủ hấp dẫn để tạo một cú nổ. Thế rồi cuối tháng Ba năm nay, một tác phẩm bình lặng lên sóng, nhưng lại có vẻ như sẽ tạo sóng cực mạnh trong thời gian tới. Đó là Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, phim tình cảm có sự góp mặt của cặp trai tài gái sắc Son Ye JinJung Hae In.

Chỉ trong vòng hai tập, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi đã hớp hồn khán giả bằng rất nhiều yếu tố đặc sắc. Thế nhưng, nếu nói đến yếu tố ấn tượng nhất, khiến dân tình bấn loạn nhất những ngày qua thì chắc chắn đấy là tương tác tuyệt vời của cặp đôi chính. Cùng điểm lại những diễn biến chính trong hai tập đầu tiên xảy ra giữa hai nhân vật Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In), để một lần nữa thấy được vì sao "phản ứng hóa học" của họ lại được đánh giá là sánh ngang, thậm chí là hơn cả cặp đôi huyền thoại của Hậu Duệ Mặt Trời.

Đã quá lâu rồi, phim Hàn mới có một cặp đôi tình bể bình sánh ngang Song - Song thế này! - Ảnh 1.

1. Chị bị "cắm sừng", em từ Mỹ trở về, lập tức kéo chị ra khỏi cơn buồn bã

Yoon Jin Ah là một nhân viên đã ngoài 30 tuổi. Cô có một người bạn trai khá thành đạt tên Lee Gyu Min (Oh Ryong). Thế rồi một ngày, anh ta đùng đùng nói lời chia tay mà vài ngày sau, Yoon Jin Ah mới phát hiện ra là do Lee Gyu Min đang "bắt cá hai tay". Trong lúc đau khổ nhất, ngờ vực nhất về thứ tình cảm mà suốt bấy lâu nay mình giữ gìn, Yoon Jin Ah gặp lại Seo Joon Hee, em trai của bạn thân cô và cũng là bạn thân của em trai cô. Anh chàng vừa trở về từ Mỹ đã lập tức đi tìm người chị, bằng cách... đạp xe vòng vòng cho chị chóng mặt.

"Em về từ bao giờ thế?" - "Em về "Khi Chị Say Giấc" chăng?" (biên kịch đang nhắc đến tên phim "While You Were Sleeping" (Khi Nàng Say Giấc) mà Jung Hae In từng thủ vai nam phụ).


2. "Em đã tìm được cô gái của đời mình chưa?" - "Đến giờ, chị Yoon Jin Ah vẫn là nhất với em"

Đấy là câu hỏi của Yoon Jin Ah và câu trả lời của Seo Joon Hee trong buổi nói chuyện đầu tiên của họ sau thời gian dài không gặp gỡ. Sau khi uống cùng nhau, họ ra về và Seo Joon Hee đề nghị được cõng chị đẹp vì thấy chị đang mệt, nhưng rồi anh chàng bị chị… đá cho một cái. Seo Joon Hee đùa rằng giờ Yoon Jin Ah giả vờ bận rộn để không phải mua đồ ăn cho anh nữa. Thế rồi ít lâu sau, anh lại nhắn tin đòi chị mua cơm cho mình.

Đã quá lâu rồi, phim Hàn mới có một cặp đôi tình bể bình sánh ngang Song - Song thế này! - Ảnh 5.

"Sao rồi, đã tìm được cô gái nào mà em thích chưa?".

Đã quá lâu rồi, phim Hàn mới có một cặp đôi tình bể bình sánh ngang Song - Song thế này! - Ảnh 6.

"Ngay cả khi điều này khiến em trông thảm hại, thì đến tận bây giờ, chị Yoon Jin Ah vẫn là nhất".


3. Lái xe chở chị thất tình về nhà, không quên chụp bằng chứng chị ngủ… rớt dãi

Mặc dù đã trả thù xong tình cũ, Yoon Jin Ah lại không cảm thấy vui mà thay vào đó, cô lại tìm đến bia rượu để giải sầu cùng người bạn thân. Người ở bên cô và đưa cô về ngày hôm đó lại là Seo Joon Hee. Biết chị đang buồn, đang khóc, cậu em ấy chỉ yên lặng lái xe, hoặc yên lặng đứng bên đường nhìn chị khóc (nhưng miệng anh lại cười tủm tỉm mới chết!). Chị đợi đến khi Yoon Jin Ah ngủ thiếp đi, anh chàng này mới láu cá đưa máy ảnh ra chụp cảnh chị rớt dãi. Lúc chị tỉnh giấc thì chối đây đẩy!

Hết đưa lưng cho chị dựa dẫm (nhưng bị chị đá), lại đứng ngắm chị khóc vì vừa chia tay người ta (nhưng miệng cười hạnh phúc lắm!)

Chỉ đến khi chị ngủ thiếp đi, anh chàng mới âm thầm lôi điện thoại ra chụp ảnh dìm hàng


4. Anh hùng cứu mĩ nhân, ôm chặt lấy chị đẹp trước mặt bao đồng nghiệp

Đây có lẽ chính là phân cảnh ngầu nhất tập 1 của phim. Nhìn thấy gã người yêu cũ đang quấy rầy Yoon Jin Ah trước sự chứng kiến của bao cặp mắt đồng nghiệp, Seo Joon Hee ngay lập tức đi một mạch tới chỗ chị đẹp rồi khoác vai chị, ôm chặt lấy chị, đưa chị thoát khỏi hắn ta rồi dọa hắn sẽ báo cảnh sát nếu hắn còn tiếp tục làm phiền. Hai người họ lúc này... thật giống một đôi tình nhân!

Đã quá lâu rồi, phim Hàn mới có một cặp đôi tình bể bình sánh ngang Song - Song thế này! - Ảnh 11.

Xuất sắc lắm, Seo Joon Hee à!!!


5. Chị nhảy "I Am the Best", không biết em đang đứng từ xa ngắm nhìn

Sau quãng thời gian mệt mỏi với công việc, Yoon Jin Ah quyết định để mình xõa một đêm. Cô bật nhạc bài hát I Am the Best của 2NE1, rồi quẩy hết mình với những động tác freestyle đúng chất "Tui là nhất!!!". Yoon Jin Ah nhảy như thể chỉ có một mình mình trong phòng, cô nào biết Seo Joon Hee đã đến từ lâu và đang mỉm cười ngắm cô cơ chứ. Chao ôi, ánh mắt ấy, nụ cười ấy của Seo Joon Hee, hẳn là anh đã đổ chị đứ đừ rồi!


6. Dù có hiểu lầm thế nào, thì "chị vẫn đẹp hơn bất kì cô gái nào khác"

Mặc dù vẫn chỉ đang coi nhau là chị em, cả Yoon Jin Ah lẫn Seo Joon Hee đều đã bắt đầu nảy sinh những mối ghen tị. Nếu như Seo Joon Hee không vui vì tưởng Yoon Jin Ah và bạn trai cũ còn qua lại với nhau, thì Yoon Jin Ah lại cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì nghĩ em mình đang có ý với cô đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp. Chẳng thế mà trong lần uống rượu nói chuyện riêng với nhau mới đây, Yoon Jin Ah đã mạnh dạn hỏi Seo Joon Hee có phải đàn ông cứ nhìn thấy gái đẹp là lại thích tít mắt không. Nhưng bạn biết Seo Joon Hee đã trả lời thế nào không? Anh nói: "Thích chứ. Chị còn đẹp hơn họ mà".

Chỉ vì một câu nói "Chị đẹp hơn" mà cả Seo Joon Hee lẫn Yoon Jin Ah đều... ngượng


7. Trời mưa to nhưng cố tình chỉ mua một chiếc ô, đây là cách để hai người không bị ướt!

Sau khi uống rượu cùng nhau, Seo Joon Hee và Yoon Jin Ah ra về thì trời đổ mưa. Chạy đi mua ô, dù có rất nhiều ô ở đó nhưng anh chàng lại chỉ mua đúng một chiếc ô. Khi Yoon Jin Ah phàn nàn như vậy thì cả hai sẽ bị ướt, Seo Joon Hee tự tin: "Có một cách để không ướt chị ạ". Tưởng cách của anh là gì, hóa ra là... kéo vai chị sát vào người mình, cả hai vẫn đi chung một ô nhưng đúng là không ướt thật!


8. Bạn thân hỏi: "Cậu đang không tán tỉnh ai luôn à?", bèn dõng dạc: "Có, một chị 35 tuổi"!

Bố mẹ Yoon Jin Ah đã bí mật mời người yêu (cũ) của cô đến chơi nhà mà không nói gì với cô. Biết được tin này từ chỗ em trai Yoon Jin Ah, Seo Joon Hee không giấu nổi vẻ ghen tị. Ngồi xe bạn thân và nhận được câu hỏi: "Giờ cậu không có tán tỉnh ai luôn à?", anh chàng trả lời cực kì ngắn gọn và súc tích: "Có. 35 tuổi".

Khi Seo Joon Hee và em trai Yoon Jin Ah về tới nhà cô và thấy gã người yêu cũ đang giữ cô, Seo Joon Hee tỏ ra rất tức giận. Anh nói lớn: "Bỏ tay chị ấy ra!". Không ai biết gã si tình này sẽ làm gì với tên khốn kia đâu, phải đợi tập sau mới biết được!

"Bỏ tay chị ấy ra!"

Đã quá lâu rồi, phim Hàn mới có một cặp đôi tình bể bình sánh ngang Song - Song thế này! - Ảnh 22.

Đón xem Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi vào thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.