"Cuối tuần xem gì": "Hai, tư, sáu" và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình

Tam Giác - Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 29/10/2017

Không phải là bộ phim mới nhưng "Hai, tư, sáu" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thi thoảng xem lại vẫn đầy suy ngẫm và trăn trở, rất thích hợp cho một ngày cuối tuần nhập nhoạng giữa Thu và Đông.

Bên cạnh những phim ngắn mang đề tài tình yêu học đường hay tuổi mới lớn chủ yếu của các đạo diễn trẻ, hoặc làm vì đam mê, vì… vui thì thỉnh thoảng, làng phim Việt vẫn xuất hiện những bộ phim ngắn tình cảm tâm lý đáng chú ý. Trong đó có thể kể đến Hai, tư, sáu của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Đây là một trong những phim ngắn đầu tay của nữ đạo diễn nằm trong dự án Đập cánh giữa không trung, và từng được trình chiếu tại liên hoan phim Cannes vào năm 2012.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 1.

Người vợ với ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn

Nội dung phim Hai, tư, sáu đọng lại người xem những cảm xúc lửng lơ, một chút mơ hồ với câu chuyện 18+. Đó là những cuộc hẹn hò của một cô gái trẻ với người tình của mình là một chàng nam sinh nội trú dù cô đã có chồng. Những cuộc hẹn hò chỉ diễn ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong sự lén lút, trong những ngày người chồng vắng nhà.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 2.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 3.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong cô gái là sự giằng xé khi một bên là tình cảm riêng tư, còn một bên là nghĩa vụ của một người vợ. Qua đó, phim khắc hoạ chân dung của người phụ nữ với vẻ ngoài vừa an phận vừa bất cần nhưng lại chất chứa quá nhiều phiền muộn, nỗi đau chẳng ai thấu.

Ngoài một câu chuyện nhạy cảm và khá quen thuộc trong cuộc sống, Hai, tư, sáu còn là nhũn khối cảm xúc tinh tế, đa chiều giữa cô gái với người chồng và người tình. Qua mỗi lần giao hoan thể xác với chồng, rồi tình nhân, khán giả vừa cảm thấy chua chát mà cũng đồng thời cảm thông phần nào với nhân vật.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 4.

Đáng chú ý, phim xoay quanh chi tiết chiếc áo của người chồng bị đứt cúc và cô vợ hứa sẽ khâu lại… nhưng vẫn không thực hiện. Hành động người chồng trách mắng "có vợ nhưng vẫn khâu được áo cho" hay cuộc đối thoại với người tình "để em tìm cúc áo cho anh" rồi "tìm làm gì, đằng nào cũng chẳng ai khâu" như những tầng suy nghĩ, trăn trở cứ xếp dần lên tâm trí của nhân vật lẫn khán giả.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 5.

Người chồng phải tự may khuy áo...

Một điểm hay ho nữa là suốt bộ phim, khán giả không thấy rõ khuôn mặt của người tình mà được đạo diễn đặt vị trí mờ ảo, thấp thoáng cơ thể, mặt mũi, chân tay nhưng chưa bao giờ rõ nét… gợi lên suy nghĩ về một đàn ông chẳng bao giờ hoàn hảo và đủ đầy. Sự thiếu hụt vừa mang đến cái cảm giác tò mò, muốn chinh phục chiếm hữu nhưng đó cũng chính là lý do để cô gái cứ lần lừa giữa việc tiến đến với hắn ta hay trở về bên mái nhà.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 6.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 7.

Thấp thoáng hình ảnh của người tình

Nội dung phim được xây dựng với bối cảnh không đa dạng, chủ yếu ở căn phòng là nhà của người vợ, phòng trọ của người tình, rồi xoay quanh hành động yêu đương nam-nữ qua lại. Nữ chính Cao Dương Dương (từng đóng vai lớp trưởng trong Bộ tứ 10A8) vẫn đọng lại trong người xem nhiều cảm xúc ở cách cô bất cần, lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nhiều nỗi buồn sâu hoắm. Phần tạo hình, màu sắc hay âm nhạc trong phim, những góc quay kỹ lưỡng cũng phù hợp với thông điệp của câu chuyện mà Nguyễn Hoàng Điệp muốn truyền tải.

Cuối tuần xem gì: Hai, tư, sáu và số phận lửng lơ của người phụ nữ ngoại tình - Ảnh 8.

Phim ngắn phát hành năm 2012, tuy không tạo được tiếng vang lớn hay được nhiều người biết đến nhưng lại là bộ phim đặt nền tảng cho sự nghiệp của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Vào những ngày Hà Nội giao mùa còn Sài Gòn cứ bất chợt mưa nắng, xem lại bộ phim này vẫn là một lựa chọn thú vị. Tạm gác lại những lo toan ngoài kia để bước vào cuộc phiêu lưu của ái tình và cảm xúc, những giằng xé mà có thể bất cứ người phụ nữ nào cũng đấu tranh một cách thầm lặng.

Tuy nhiên, phim có nhiều cảnh nóng và không khuyến khích các bạn trẻ dưới 18 tuổi.