Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải

Ánh Nguyệt, Theo Helino 14:46 09/03/2018

Ngắm Trăng, Đất Nước, Đoàn thuyền đánh cá là những tác phẩm chúng ta được tiếp cận từ cấp 1, chứ không phải đến tận cấp 2, cấp 3 như lâu nay vẫn thường nghĩ.

Nếu bạn đã từng trải qua thời kì ôn thi vào THPT và Đại học, bạn chắc hẳn đã từng "thấm nhuần" những tác phẩm văn học dưới đây. Thế nhưng, trong suốt những năm tháng ấy, bạn cứ ngỡ rằng đây là lần đầu tiên bạn được học nó, thực tế thì không phải như vậy.

1. Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận

Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải - Ảnh 1.

Đoàn thuyền đánh cá trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận là một trong những tác phẩm văn học ôn thi vào lớp 10. Bạn chắc đã phải học thuộc lòng nó đến mức nhắm mắt cũng viết ra được. Nhưng khi nhìn thấy nó lần đầu, bạn có thấy quen không? Nó được đưa vào Tập 2 sách Tiếng Việt lớp 4, và chỉ là một đoạn trích chứ không phải cả bài thơ như chương trình Ngữ Văn 9.

2. Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật

Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải - Ảnh 2.

Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật, Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Tương tự, tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính cũng được đưa vào chương trình Tiếng Việt lớp 4. Cho đến tận lớp 9 mới gặp lại, chắc bạn cũng không nhớ nổi mình đã được đọc nó từ trước phải không?

3. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải - Ảnh 3.

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng có trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4.

4. Đất nước – Nguyễn Đình Thi

Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải - Ảnh 4.

Xuất hiện trong chương trình Ngữ văn lớp 12, ít ai biết rằng bài thơ rất hay – Đất Nước – Của Nguyễn Đình Thi đã từng có mặt trong sách Tiếng Việt lớp 5.

5. Việt Bắc – Tố Hữu

Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải - Ảnh 5.

Đoạn trích của bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu trong sách Tiếng Việt lớp 5

Là tác phẩm ôn thi trong chương trình Ngữ Văn 12, bài thơ Việt Bắc đã quá quen thuộc đối với các bạn học sinh.

6. Ngắm trăng. Không Đề - Hồ Chí Minh

Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải - Ảnh 6.

Ngoài những tác phẩm kể trên – những tác phẩm đã quá quen thuộc với các bạn ôn thi THPT và Đại học thì bài thơ Ngắm Trăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã lần lượt được học ở lớp 4 và 8. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là ở lớp 8, chúng ta được học bài thơ đầy đủ ở cả ba phần: Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ.

Cứ tưởng lên cấp 2, cấp 3 mới học 6 tác phẩm văn học này lần đầu nhưng không phải - Ảnh 7.

Bài thơ Ngắm Trăng trong sách Ngữ văn 8 tập 2