"Crush quốc dân" Hoàng Thị Loan trả lời về mối quan hệ với Công Phượng: "Phượng như thế ai mà với tới được!"

C./ Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Helino 20:06 12/12/2019

Không biết ngoài nhan sắc xinh đẹp, "crush quốc dân" Hoàng Thị Loan có gì đặc biệt nữa không nhỉ?

Sau SEA Games 30, Hoàng Thị Loan có lẽ là cái tên được biết đến nhiều nhất trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thậm chí, dân tình còn ưu ái trao cho cô nàng những biệt danh như "crush quốc dân", "vợ quốc dân". 

Đương nhiên mọi chuyện đều có lý do cả, bởi bên cạnh chuyện đá bóng giỏi, hiếm có cầu thủ nữ nào lại có nụ cười toả nắng, khuôn mặt khả ái, đầy nữ tính như Hoàng Thị Loan. Thế là chỉ trong vòng thời gian cực ngắn, lượng người theo dõi trang cá nhân của Hoàng Thị Loan tăng lên chóng mặt.

Crush quốc dân Hoàng Thị Loan trả lời về mối quan hệ với Công Phượng: Phượng như thế ai mà với tới được! - Ảnh 1.

Bố mẹ bạn nói gì khi con gái đi đá bóng như vậy?

Ban đầu bố mẹ mình không đồng ý cho mình đi đá bóng. Đợt đó sau 1 thời gian mình đi đá ở huyện thì đến năm 13 tuổi, bố mẹ ngăn cấm khá quyết liệt: "Con ở nhà đi, không đi đá bóng nữa. Con gái gì mà chọn cái nghề vừa vất vả, vừa mệt". Thời gian đó thầy HLV của mình còn phải về tận nhà để thuyết phục cũng không được. Đến khi mình thông báo là được chọn vào lên đội tuyển của tỉnh thì bố mẹ mới đồng ý.

Đến tận sau này, khi mình đã đi đá bóng chuyên nghiệp bố mẹ vẫn nhiều lần muốn mình nghỉ. Đợt vừa mình cũng có nghỉ và mới quay lại được 1 thời gian gần đây. Lúc đó mẹ mình lại tỉ tê: "Thôi thì về nhà đi con. Con gái mà cứ tập luyện nắng nôi, vất vả, mệt mỏi". Thế là mình nghỉ từ cuối năm 2018 mình đã nghỉ. 

Nhưng sau đó nửa năm thì BHL và đồng đội muốn mình về lại tham gia cùng mọi người. Bản thân mình cũng muốn được đá bóng lại, được góp sức mình với đồng đội để có 1 đội mạnh hơn. 

Bạn chơi thân nhất với ai trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam?

Trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì mình vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người chứ không đặc biệt thân thiết với ai. Còn bạn thân mình ở CLB Hà Nội là Thảo Anh.

Sau SEA Games 30 bạn còn định bán hàng online nữa không?

Thời gian này mình đang tạm ngừng việc kinh doanh. Vì lịch tập luyện và thi đấu cũng như công việc khác khá bận, gần như không có thời gian luôn. Sau SEA Games 30, mình được thông báo là nghỉ 1 tuần.

Tự nhiên trở thành "crush quốc dân", "vợ quốc dân", bạn có thấy áp lực không?

Hôm đó sau khi thì đấu xong mình có mở điện thoại ra xem thì phát hoảng luôn, bao nhiêu là tin nhắn và lời mời kết bạn. Ban đầu mình không hiểu tại sao nhưng sau đó thì có đọc được bài đăng ảnh mình với chú thích: "Thiên thần trong sân là có thật" thì mới hiểu mọi chuyện. 

Thật ra mình không thấy áp lực gì mà thấy vui. Bởi vì mình có được mọi người yêu quý, được mọi người biết đến thì mới nhận được sự quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa, đó không chỉ động viên mình mà còn là động viên đến cả bóng đá nữ nữa.

Bạn có đọc tin nhắn người hâm mộ gửi không?

Có rất nhiều người nhắn tin cho mình như vì thời gian không cho phép, mình cũng không thể trả lời hết được. Vì vậy mà có người mình trả lời còn có người không. Mong mọi người thông cảm cho mình chuyện này nhé!

Bạn có sợ béo không? Hay là với cường độ tập luyện như vậy thì mình cứ ăn thả ga thôi?

Có chứ. Vì tạng người của mình rất dễ béo nên mình sợ lắm. 

Công việc của các bạn nữ bình thường khác đều có thể trang điểm, làm đẹp khi đi làm. Vậy còn Loan và đồng đội thì sao?

Mình bôi kem chống nắng khi ra sân chứ không trang điểm. Đó giống như là một cách tự bảo vệ bản thân, bảo vệ sức khỏe bởi con gái đá bóng, phơi nắng nhiều nên da dẻ vốn đã không bằng các bạn nữ khác rồi.

Nếu được chấm điểm nhan sắc cho mình, bạn sẽ tự chấm bao nhiêu trong thang 10 điểm? 

Mình nghĩ là 7/10.

Nhưng bạn đang được gọi là crush quốc dân, đáng lẽ nên cao hơn chứ nhỉ?

Đó là do quan điểm, cách nhìn của mọi người thôi. Với cả có thể mọi người chưa nhìn kĩ, chỉ thấy khoảnh khắc của mình trên sân bóng hoặc hình trên mạng thôi nên mới ưu ái như thế chứ nếu mà mọi người gặp ngoài đời thường thì chắc sẽ khác đấy! *cười*

Hiện tại, bạn có người yêu chưa?

Nếu dùng từ người yêu mà nói chưa thì cũng không chính xác lắm. Bởi hiện tại có rất nhiều người muốn quan tâm, yêu thương và chăm sóc mình nhưng mà mình vẫn chưa tìm được một nửa của đời mình. 

Vậy hình mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì?

Mình không có một hình mẫu bạn trai lý tưởng nào. Với mình điều quan trọng là người đó biết quan tâm, biết yêu thương và thấu hiểu là đủ.

Crush quốc dân Hoàng Thị Loan trả lời về mối quan hệ với Công Phượng: Phượng như thế ai mà với tới được! - Ảnh 3.

Có bạn trai ít tuổi hơn đòi lái máy bay thì bạn sẽ ứng xử thế nào? Bạn có thích người kém tuổi hơn không?

Mình thấy cũng không có vấn đề gì vì với mình ít tuổi hay nhiều tuổi hơn đều được. Miễn là đối phương phải suy nghĩ trưởng thành hơn mình là được.

Giả sử sau này bạn trai bắt bỏ bóng đá vì giờ có nhiều fan nam quá thì phải làm sao?

Bỏ đá bóng á? Thì mình kệ thôi. Bao giờ mình muốn bỏ thì bỏ chứ sao mà bắt hay không bắt được.

Nếu buộc phải chọn giữa lấy chồng cầu thủ và nghề khác, thì bạn sẽ chọn gì?

Cái này mình nghĩ vạn sự tùy duyên chứ không đơn thuần muốn chọn là được đâu.

Trong trường hợp đó là 1 cầu thủ và sau khi kết hôn, 2 vợ chồng chỉ ăn tập, không có thời gian cho gia đình thì bạn nghĩ sẽ phải làm gì?

Mình nghĩ nếu kết hôn thì mình nghĩ là sẽ giải nghệ để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình thôi. Bởi thời gian tập luyện và thi đấu thực sự rất nhiều. Nếu cả 2 vợ chồng cùng ngành nghề và cùng bỏ bê gia đình thì không được rồi.

Vậy nếu chồng mà chỉ chơi game lúc rảnh, không phụ giúp vợ việc nhà thì bạn sẽ sử lý thế nào?

Lúc đấy mình sẽ nói với chồng: "Nếu anh mà không sửa thì em không chịu được đâu". Vì sức chịu đựng của mình cũng chỉ có giới hạn thôi. Làm sao mà cứ làm hùng hục trong khi 1 người ngồi chơi được.

Sau này có con, bạn có cho đi đá bóng không?

Đá cho vui là được chứ đá chuyên nghiệp thì không. Tại vì mẹ đã vất vả quá rồi, không muốn con cái vất vả thêm nữa.

Bạn thích ai nhất ở bên tuyển nam? U22 nói riêng và tuyển Việt Nam nói chung?

Câu này hơi bị khó trả lời. Mình thích tất cả mọi người ở đội nam từ U22 đến cả đội tuyển. Có thể kể vài một cái tên như Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh, Hùng Dũng,... Ai cũng đẹp trai, đá bóng hay cả.

Bạn có quen hay thân thân thiết với ai ở bên U22 nam không?

Mình cũng không chơi thân với ai. Chỉ thi thoảng nói chuyện bình thường thôi. 

Hiện tại trên mạng đang có 1 bức ảnh bạn và Công Phượng đang facetime với nhau. Không biết các bạn là gì của nhau nhỉ?

Công Phượng á? Không có gì đâu. Chắc mình không hợp với Công Phượng đâu. Công Phượng như thế ai mà với tới được!

Cảm ơn bạn rất nhiều!