"Hot girl bóng đá" Hoàng Thị Loan: Em yêu người kém tuổi hay yêu xa đều được, chỉ cần suy nghĩ chững chạc hơn mình

P.V, Theo Trí Thức Trẻ 16:19 12/12/2019

Trở về từ SEA Games 2019, Hoàng Thị Loan, cô gái hot nhất trên mạng xã hội những ngày này đã có buổi chia sẻ với Kenh14.vn.


Tại SEA Games 2019 bộ môn bóng đá nữ, Hoàng Thị Loan nổi lên với tư cách gương mặt được chú ý nhất của tuyển nữ Việt Nam. Cô gái sinh năm 1995 trở thành gương mặt hot trên mạng, được các đấng mày râu phong làm "crush quốc dân" hay "hot girl bóng đá". 

Trong buổi trả lời trực tuyến Kenh14.vn, Hoàng Thị Loan chia sẻ nhiều về sự nghiệp bóng đá, gu chọn bạn trai, có ngại yêu người kém tuổi hay không?

MC: Cơ duyên nào đưa Loan đến với trái bóng tròn?

Một bạn cùng làng rủ Loan đi đá bóng dưới huyện. Lúc đầu chỉ đá cho vui, nhưng càng đá càng ham. Theo được khoảng 1 năm, ở trên tỉnh Hà Tây (cũ) có người về tuyển em.

MC: Khi Loan quyết định đi theo trái bóng tròn, bố mẹ có ngăn cấm em không?

Dạ có. Đó là năm 13 tuổi còn chơi bóng dưới huyện. Bố mẹ bảo: "Con ơi ở nhà, không đi đá bóng nữa, mệt, vất vả". Sau một thời gian, khi em khoe với bố mẹ là mình sắp được tuyển lên tỉnh, bố mẹ mới xuôi.

MC: Vị trí đầu tiên của Loan?

Vị trí đầu tiên của em là tiền vệ trung tâm. Vị trí sở trường bây giờ là trung vệ. Ngoài ra em còn có thể chơi hậu vệ cánh. 

MC: Khó khăn nhất khi làm trung vệ?

Thể hình em khá thấp, bị hạn chế trong những tình huống bóng bổng.

MC: Cuộc sống của em thay đổi thế nào sau chiến tích SEA Games 30?

Em nhận được rất nhiều lời kết bạn, em cũng thấy ảnh mình tràn ngập trên mạng với những caption như "Thiên thần sân cỏ là có thật". Từ lúc đấy em biết có rất nhiều người hâm mộ mình.

MC: Những khó khăn của đội tuyển nữ trên hành trình giành HCV SEA Games 30?

Khó khăn đầu tiên là về ăn uống. Món ăn không hợp khẩu vị. Đi tập rất xa, bắt buộc phải thuê sân ở gần để tập cho dẻo chân.

MC: Liệu rằng Loan đã bao giờ cảm thấy đội nữ thua thiệt hơn đội nam?

Từ trước đến giờ bóng đá nam và nữ có khoảng cách rất xa. Tuy nhiên ở giải này, lần đầu tiên CĐV đến cổ vũ cho đội nữ rất đông. Chưa bao giờ tuyển nữ có nhiều người cổ vũ như thế.

MC: Nếu được gửi một lời nào đó cho những cô gái yêu bóng đá, Loan muốn nói gì?

Thực sự đam mê, kiên cường và quyết tâm mới nên đi theo. Còn ai chỉ thích bình thường thì chơi bóng cho vui thôi.

Hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan: Em yêu người kém tuổi hay yêu xa đều được, chỉ cần suy nghĩ chững chạc hơn mình - Ảnh 2.

Hoàng Thị Loan trong buổi phỏng vấn trực tuyến tại Kenh14.vn.

Khán giả: Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo bị đuổi lên khán đài. Loan thấy sao về tình huống đó?

Lúc ấy nhìn bác Park trông thật buồn cười. Chắc do cá tính của bác ấy nên em nghĩ cũng bình thường.

Đội tuyển của chúng ta những giải trước thường bị chơi xấu. Hiện tại chúng ta có cả cầu thủ và HLV cá tính, điều này sẽ giúp chúng ta không bị bắt nạt.

Thực ra ban huấn luyện nào cũng muốn che chở cầu thủ. Khi cầu thủ bị đá xấu, ban huấn luyện sẽ luôn có ý kiến với trọng tài để người ta nhìn nhận lại.

Khán giả: Loan thích những cầu thủ nam nào?

Nói chung em thích rất nhiều, hầu hết các tuyển thủ U22 vừa rồi. Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh, Hùng Dũng.

Khán giả: Công Phượng với Loan thành 1 cặp thì đẹp, ai cũng đẹp trai xinh gái.

Chắc không hợp đâu, em không với tới Công Phượng.

Khán giả: Loan đã có người yêu chưa?

Có nhiều người muốn quan tâm chăm sóc nhưng chắc em chưa tìm được một nửa của đời mình.

Khán giả: Mẫu hình lý tưởng của Loan là gì?

Thực ra em không quan trọng chuyện mẫu hình lý tưởng lắm. Em chỉ cần người ta quan tâm chăm sóc mình là được.

Khán giả: Loan có thích người kém tuổi không?

Cũng được ạ, nhưng suy nghĩ phải lớn hơn em.

Khán giả: Loan có yêu xa được không?

Vẫn yêu xa được mà, quan trọng là yêu thương nhau thôi.

Khán giả: Em dự định bao giờ sẽ gác lại sự nghiệp để lập gia đình?

Em muốn đá đến khi nào hết sức có thể còn lập gia đình là duyên số.

Khán giả: Thực đơn bạn ăn hàng ngày là gì mà xinh thế?

Xinh là do gen di truyền rồi nha (cười).

Cảm ơn Hoàng Loan về cuộc trò chuyện!