Tại nước ngoài, trào lưu ghép mặt này được gọi là "sleeveface", bắt đầu nở rộ trên mạng Internet vào khoảng năm 2008. Sleeveface được mô tả là "một hoặc nhiều người giấu đi những phần bất kỳ của cơ thể mình nhằm tạo ra một ảo giác". Trào lưu hài hước này đã trở nên vô cùng phổ biến, truyền cảm hứng cho rất nhiều người và thử thách sức sáng tạo của họ để tạo ra những hình ảnh thuyết phục nhất có thể.
"I'm not your toy" của tác giả Marcio Reverbcity.
Tunde Kálmán thậm chí còn cầm thêm một chiếc kèn saxophone.
Duane Perera và chú chim bồ câu của Micheal Jackson.
Elien và John Copersman đã thực hiện bức ảnh với 2 chiếc bìa đĩa.
Pat Póvoa ghép hình ấn tượng với bìa CD của ca sĩ Francoise Hardy.
Victor Cabezas đã tạo ra một bức hình thú vị cùng 2 cô bé này.
Elien và John Copermans với bìa đĩa của Luis Mariano.
Tác giả Les Johnson với bức ảnh của John Lennon.
Christoph Schütt trông thật bảnh bao với Upwards.
Craig và Pete với bìa đĩa "kỳ lạ".
Joe Hammond với khuôn mặt cực giống với ca sĩ.
Christophe Gowans với đôi chân "siêu dài" đi trong trời tuyết.
Tony Gilbert "tự sướng" với bìa đĩa của Bryan Adams.