Ngỡ ngàng cung điện lộng lẫy phản chiếu ánh cầu vồng

Sushi and Yasha, Theo Pháp luật xã hội 10:41 13/01/2014

Vẻ đẹp lộng lẫy vốn có của cung điện kết hợp với sắc màu lung linh của cầu vồng tạo nên một bức tranh màu sắc không thể bỏ qua.

Tác phẩm này ra đời vào năm 2006 bởi nghệ sĩ đa tài Kimsooja, tác phẩm độc đáo "To Breathe – A Mirror Woman" đã được thực hiện tại cung điện Palacio de Cristal, Parque del Retiro, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Cung điện cổ kính này được xây dựng vào cuối những năm 1880, nơi đây là bộ sưu tập động thực vật chủ yếu tới từ Philippines và một số nước Đông Nam Á khác và đã được Kimsooja bỏ rất nhiều công sức để biến "cung điện pha lê" này thành một thế giới tuyệt đẹp của âm thanh cũng như ánh sáng. Các lớp kính cửa sổ tại đây được thiết kế để có một lớp nhiễu xạ mờ đặc biệt và chính chúng cũng đã tạo nên những cây cầu vòng tự nhiên xuyên qua lớp gương và bao phủ trải khắp mặt sàn. Để tăng trải nghiệm cho khách tham quan, người ta đã cho phát một bản thu âm tiếng thở của nghệ sĩ được truyền khắp không gianBạn có thể xem ảnh để được tận mắt ngắm nhìn những gì Kimsooja thực hiện dưới đây:

Ngỡ ngàng cung điện lộng lẫy phản chiếu ánh cầu vồng 1

Ngỡ ngàng cung điện lộng lẫy phản chiếu ánh cầu vồng 2

Ngỡ ngàng cung điện lộng lẫy phản chiếu ánh cầu vồng 3

Ngỡ ngàng cung điện lộng lẫy phản chiếu ánh cầu vồng 4

Ngỡ ngàng cung điện lộng lẫy phản chiếu ánh cầu vồng 5

Ngỡ ngàng cung điện lộng lẫy phản chiếu ánh cầu vồng 6