Lạ mắt với mô hình thế giới hoang tàn thu nhỏ của nghệ sĩ Satoshi Araki

, Theo Mask Online 00:00 25/09/2014

Con người sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về những việc mình đang làm sau khi xem các tác phẩm của ông.

Làm mô hình thu nhỏ là một môn nghệ thuật phát triển rất mạnh ở Nhật Bản với số lượng người chơi rất lớn. Trong đó Satoshi Araki, một nghệ nhân 45 tuổi đến từ Tokyo, đã có các tác phẩm với chủ đề khá độc đáo và lạ lùng, đó là những bãi rác và quang cảnh hoang tàn của đường phố.




Araki thường sử dụng xốp làm nguyên liệu chính cho các tác phẩm của mình. Ông cắt chúng ra rồi sau đó sơn từng chi tiết một trước khi dùng keo để gắn lại. Trên blog của mình, ông nói rằng ông thường sử dụng chức năng tìm kiếm hình ảnh của Google với những từ khóa như "chiến tranh ở Iraq" hoặc "đống đổ nát ở Iraq" để tìm đề tài cho các tác phẩm của mình. 

Điều này đã giúp cho Araki tạo nên được những tác phẩm có độ chi tiết và tỉ mỉ cực kỳ cao, ta có thể cảm nhận điều này khi quan sát những mảnh giấy báo và vỏ lon nước với những dòng chữ Ả-rập được sơn rất cẩn thận trên đó. Dưới đây là một số tác phẩm nổi bật của Araki, các bạn có thể theo dõi thêm tại blog cá nhân hoặc Twitter của ông.





















Nguồn: Spoon & Tamago