8 lời cầu hôn với phong cách 2-Tek dễ thương

Duckie Nguyễn, Theo 14:20 09/09/2011

Hãy xem những cư dân công nghệ "chính hiệu" cầu hôn như thế nào nhé!

1. Cầu hôn với ứng dụng iPhone
 
Nhân viên của LinkedIn có tên Bryan Haggerty đã viết 1 ứng dụng truy tìm kho báu trên iPhone để cầu hôn bạn gái Jeannie. Trò chơi đưa Jeannie vòng quanh San Francisco và tạo thành biểu tượng hình trái tim (<3) lãng mạn trên bản đồ. Khi Jeanni đến được đích cuối cùng, Haggerty đợi sẵn trên ngọn đồi và nói lời cầu hôn đang ấp ủ bấy lâu.
 
 
2. Google Maps
 
Cô nàng Faigy đã cùng chú dế Nexus One và phần mềm Google Maps du lịch quanh thành phố New York. Kết thúc chuyến đi, phần thưởng tuyệt vời nhất mà chị ấy nhận được chính là lời cầu hôn ngọt ngào của bạn trai.
 
 
Anh chàng Ari Gilder đang làm kỹ sư phần mềm tại Google. Bằng cách thiết lập hành trình với ứng dụng My Maps, Faigy đành phải "lượn như chong chóng" nhằm tìm đến những chỗ được chỉ dẫn trên bản đồ. Đến khi Faigy giải mã tất cả địa điểm cần thiết, Ari Gilder đứng chờ sẵn tại nơi cuối cùng, kèm theo điều bất ngờ lãng mạn. 
 
3. Cầu hôn bằng… game Kim Cương
 
Kỹ sư phần mềm Bernie Peng đã cầu hôn bạn gái Tammy Li bằng cách chỉnh sửa lại trò chơi kim cương, tỉ mẩn trong suốt 1 tháng liền. Thực ra, bạn gái của Peng trở thành fan ruột của game này từ lâu. Đến lúc Tammy Li chơi đến mức điểm nhất định, hình ảnh chiếc nhẫn và lời cầu hôn sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính (oa!!!).
 
 
CNN đưa tin, PopCap chẳng hề tức giận vì anh chàng Peng cố tình can thiệp vào phần mềm của họ. Ngược lại, nhà phát triển còn hào phóng tài trợ một phần kinh phí cho lễ cưới nữa nhé. Thật tuyệt vời phải không nào!?
 
4. Cầu hôn bằng ngôn ngữ lập trình
 
Colin MaMillen đã viết 1 đoạn mã bằng ngôn ngữ Perl và đăng lên website. Khi in ra giấy, chúng có hình trái tim và hiện lên dòng chữ “Kristen, will you marry me?” (Kristen, em sẽ lấy anh chứ?).
 
 
Phía dưới đoạn mã là dòng chữ “be $mine for @ever” (đại ý “hãy sống bên anh mãi mãi”). Đối tượng của lời cầu hôn này, Kristen Stubbs, cũng trả lời bằng đoạn mã "$propose++; Yes :)" ám chỉ rằng cô đồng ý.
 
5. Cầu hôn bằng ứng dụng trên Android
 
Jon C. Hodgson (Mỹ) hoàn toàn không am hiểu về ngôn ngữ lập trình. Nhưng để cầu hôn cô bạn gái Meghan, anh đã viết 1 ứng dụng “giả danh” bộ phim Harry Potter trên nền tảng Android, với sự giúp sức của Google Labs.
 
Ứng dụng của Jon rất đơn giản, người chơi trả lời 5 câu hỏi về bộ phim Harry Potter (bạn gái của anh rất mê phim này) và phần thưởng rất đặc biệt. Trong 1 buổi hẹn hò, Jon tặng bạn gái chiếc HTC Incredible và khoe về ứng dụng vừa hoàn thành.
 
 
Khi đến câu hỏi thứ 5, “Em có đồng ý lấy anh không?” thì cô bạn gái giật mình và ngước nhìn lên, thấy mặt anh chàng “không thể nghiêm túc hơn được nữa”. Tất nhiên rồi, Meghan chẳng hề do dự trả lời “Em đồng ý”. Quá lãng mạn í chứ!
 
6. Cầu hôn bằng công cụ tìm kiếm
 
Yisha Tversky, cô bạn may mắn được chàng người yêu Barry “hô biến” lời cầu hôn nhờ công cụ tìm kiếm của Ask Jeeves. Kế hoạch rất đơn giản, Yisha được dẫn tới văn phòng làm việc của Barry, anh yêu cầu cô gõ tên đầy đủ vào trong khung tìm kiếm của Ask Jeeves. Sau đó, câu tỏ tình bất ngờ hiện ra trên màn hình.
 
 
Barry đứng đằng sau, tay cầm sẵn bó hoa và chiếc nhẫn cưới, chỉ đợi Yisha nói “Có” và anh sẽ đeo nhẫn cho cô. Và, mọi việc đúng như anh đoán trước.
 
Để làm được như vậy, Barry đã nhờ tới sự giúp sức của những đồng đội làm kỹ thuật tại Ask Jeeves. Một màn cầu hôn thật ý nghĩa thật đấy teen nhỉ!
 
7. Twitter thay lời cầu hôn
 
Ý tưởng cầu hôn qua Twitter không tệ chút nào, khi công khai cho bàn dân thiên hạ biết tình cảm của mình và người ấy. Có lẽ Stephanie Sullivan đã trở thành người phụ nữ may mắn đầu tiên nhận được một “tweet” tỏ tình như thế.
 
 
“Truyền thống” hỏi cưới bằng Twitter cũng lặp lại với 1 cặp đôi khác từng yêu nhau suốt 15 năm. Max Kiesler đã tweet lời cầu hôn của mình với Emily Chang lên mạng xã hội Twitter và chờ đợi. Không phụ lòng anh chàng, Emily cũng tweet câu trả lời của mình: “Em đồng ý”. Thực sự dễ thương lắm í! 
 
 
8. Google StreetView
 
Chắc hẳn Michael Weiss-Malik, nhân viên Google đã không hài lòng với những lời cầu hôn 1.0. Vậy nên mới có chuyện sáng tạo thêm phiên bản 2.0 và tận dụng luôn chức năng Google Street View gần trụ sở của gã khổng lồ tìm kiếm. Dù hiện tại đã bị thay thế bởi nhiều hình ảnh cập nhật mới nhưng ấn tượng về lời tỏ tình trên vẫn lan truyền trên internet.