Lời cầu hôn siêu lãng mạn với Google Maps

Zen, Theo 08:00 06/09/2011

Bạn vẫn nghĩ dân 2-Tek thật kém lãng mạn. Đừng vội kết luận trước khi nghe xong câu chuyện sau đây nhé.

Cô nàng xinh đẹp Faigy đã cùng chú dế Nexus One và phần mềm Google Maps du lịch quanh thành phố New York. Kết thúc chuyến đi, phần thưởng tuyệt vời nhất mà chị ấy nhận được chính là lời cầu hôn ngọt ngào của bạn trai.
 
Anh chàng Ari Gilder đang làm kỹ sư phần mềm tại Google. Bằng cách thiết lập hành trình với ứng dụng My Maps, Faigy đành phải "lượn như chong chóng" nhằm tìm đến những chỗ được chỉ dẫn trên bản đồ. Đến khi Faigy giải mã tất cả địa điểm cần thiết, Ari Gilder đứng chờ sẵn tại nơi cuối cùng, kèm theo điều bất ngờ lãng mạn. 
 

Hành trình đặc biệt của Faigy trên Google Maps.
 
Nhằm thực hiện câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời, Ari Gilder cho biết: “Tôi muốn Faigy đi tới những nơi đầy ắp kỷ niệm chung. Vì thế, tôi sử dụng My Maps để vạch kế hoạch cho chuyến hành trình: bắt đầu từ cửa hàng Trader Joe’s nơi chúng tôi hay mua đồ tại Upper West Side, tới hiệu bánh Magnolia Bakery nơi lần đầu tiên hẹn hò, tới quán Hudson Bar & Lounge nơi từng đến khiêu vũ, tới Carnegie Hall nơi Faigy tặng tôi tấm vé đi xem buổi hòa nhạc Beethoven, rồi những con đường tới ngọn hải đăng tại Roosevelt Island - địa điểm của buổi hẹn hò thứ 2”.
 
Cười thật tươi tại Carnegie Hall này... 
 
Mỗi nơi trong 6 địa điểm trên, Ari Gilder đều nhờ bạn bè tặng 1 bông hồng đỏ cho Faigy, không quên nhắc khéo cô ấy sử dụng Google Maps tìm kiếm địa điểm tiếp theo. Mỗi khi truy cập, phần mềm yêu cầu Faigy nhập vào mật khẩu dựa trên câu hỏi mà người bạn bật mí trước đó.
 
Chiếc điện thoại Nexus One của Faigy.
 
Tìm đường thôi nào…
 
Khi Faigy nhập mật khẩu xong, ứng dụng tự động chỉnh hướng giúp cô ấy tìm đến vị trí kế tiếp”, Aru Gilder tiết lộ. “Khi Faigy đến được nơi cuối cùng, tôi sẽ tặng cô ấy bông hồng thứ 7 cùng câu hỏi đặc biệt nhất. Còn cô ấy trả lời thế nào thì mọi người hãy tự đoán lấy nhé!”.
 
Ari Gilder đang cầu hôn đấy…
 
Đây không phải lần đầu tiên tín đồ 2-Tek áp dụng công nghệ cho việc tỏ tình. Vào tháng 1/2011, anh chàng Cincinati nhờ đến công cụ Groupon để cầu hôn bạn gái. Hoặc năm ngoái tại San Francisco, một người đàn ông mượn sức Twitter, Foursquare và dịch vụ trực tuyến Qik nhằm thay lời muốn nói...
 
Trên thế giới cũng không hiếm những tình huống tỏ tình dễ thương thông qua Twitter, Facebook, chương trình Google Street View... Teen thấy nhé, những lời cầu hôn mang phong cách 2-Tek cũng thật ấn tượng đấy nhỉ!?