Con trai của nữ công nhân xấu số bị tài xế taxi đâm tử vong ở Hà Nội: "Nhà chưa kịp xây mà mẹ đã đi rồi..."

Yến Nhi, Theo Gia đình & xã hội 22:15 15/07/2019

“Ước mơ của em là học thật nhanh rồi đi làm kiếm tiền xây cho mẹ một ngôi nhà tử tế, thế nhưng chưa kịp thực hiện ước mơ thì mẹ đã đi rồi”, con trai út của nữ công nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ tài xế taxi tông nữ công nhân tử vong trên đường Phúc Lợi sáng 6/7. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, lái xe Nguyễn Duy Tình (SN 1984, trú tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã tới cơ quan công an trình diện.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thanh Băng (SN 1968) trú tại thôn Đặng, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thanh Băng rất khó khăn khi chồng đã mất cách đây khoảng 3 năm còn chị hàng ngày làm công nhân vệ sinh môi trường để kiếm tiền nuôi người con thứ 2 đang học đại học.

Trước sự ra đi đột ngột của mẹ, đến giờ, Nguyễn Hoàng Việt (SN 1994), con trai cả của chị Băng, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngồi trong căn nhà nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn một bộ bàn ghế cũ kỹ và chiếc tủ gỗ đặt di ảnh của người mẹ xấu số, Việt nghẹn ngào: “Bố mất, ba mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Giờ mẹ cũng đi theo bố rồi, chỉ còn tôi và đứa em trai hiện tại đang học tại trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa. Lúc mẹ mất tôi sốc lắm, đến giờ vẫn còn bàng hoàng. Mới hôm nào mẹ còn ngồi ăn cơm với anh em tôi, giờ hai đứa tôi đã thành mồ côi rồi”.

Con trai của nữ công nhân xấu số bị tài xế taxi đâm tử vong ở Hà Nội: Nhà chưa kịp xây mà mẹ đã đi rồi... - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hoàng Việt vẫn chưa hết nghẹn ngào về sự ra đi đường đột của mẹ

Lau vội nước mắt, Việt kể tiếp: “Trước đây, mẹ vẫn lo cho hai anh em tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Giờ mẹ ra đi đột ngột, mình là con cả, cũng là đàn ông nên dù đau buồn cũng phải gồng mình lên để lo cho mẹ mồ yên, mả đẹp. Còn sau này, tôi không biết hai anh em sẽ sống thế nào”.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Hồng Thúy (SN 1962), chị gái của nạn nhân cũng không cầm được nước mắt: “Nhà nó như nhà chị Dậu ấy, đến cái cửa cũng không được lành lặn, tường thì bong tróc, mối mọt đục khoét. Từ ngày thằng cả đi làm, ba mẹ con cũng tích góp được chút ít để sửa sang, quét vôi lại cái nhà, mới trước Tết đây thôi. Thương mẹ chịu nóng, thằng cả tiết kiệm tiền lắp điều hòa nhưng số nó khổ, chưa nằm mát được ngày nào đã đi rồi”.

Con trai của nữ công nhân xấu số bị tài xế taxi đâm tử vong ở Hà Nội: Nhà chưa kịp xây mà mẹ đã đi rồi... - Ảnh 2.

Căn bếp được sửa chữa tạm bợ của ba mẹ con

Thắp cho em gái nén hương, bà Thúy vẫn nghẹn ngào, không tin được sự việc đã xảy ra. Bà nói bây giờ chỉ lo cho hai anh em, hai đứa phải tự chăm nhau mà sống.

“Thằng thứ hai thương mẹ lắm, nó muốn bỏ học để đi làm cho mẹ khỏi khổ nhưng cái Băng kiên quyết không cho. Em tôi muốn con học thành tài để không vất vả như nó. Có cái chữ thì có thể kiếm được nghề tử tế hơn”, bà Thúy nói thêm.

Con trai của nữ công nhân xấu số bị tài xế taxi đâm tử vong ở Hà Nội: Nhà chưa kịp xây mà mẹ đã đi rồi... - Ảnh 3.

Nỗi đau mất em hằn rõ trên gương mặt khắc khổ của bà Thúy

Không có nỗi đau gì lớn hơn việc mất đi người thân trong gia đình. Có lẽ con út của chị Băng vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mẹ đã ra đi mãi mãi. Đôi mắt dại đi khi nhìn di ảnh của mẹ, Nguyễn Hoàng Nam (SN 2000), con trai út của nạn nhân vừa nói vừa khóc: “Hôm mẹ mất, em vừa ngủ dậy. Đang ngồi ăn sáng với anh thì nhận được tin mẹ bị tai nạn từ số điện thoại của mẹ. Cả hai hoảng hốt lao xe đi, đến nơi thì đã thấy chiếu phủ kín người mẹ rồi”.

“Mẹ em còn khỏe lắm, thỉnh thoảng ốm vặt thôi, không ngờ mẹ lại đi đột ngột như vậy. Mấy hôm lo việc cho mẹ, trời thương cho mát mẻ nên mẹ em đi cũng đỡ vất vả. Anh trai em bây giờ là trụ cột chính. Em cũng nói với anh là sang năm sau em học năm thứ 3 rồi, đã lớn rồi, anh cứ đi làm rồi lấy vợ đi, em tự lo cho em được”, Nam nức nở.

Con trai của nữ công nhân xấu số bị tài xế taxi đâm tử vong ở Hà Nội: Nhà chưa kịp xây mà mẹ đã đi rồi... - Ảnh 4.

Ánh mắt đượm buồn của người con út khi nghĩ đến cái chết oan uổng của mẹ

Khi được hỏi về ước mơ của mình, đôi mắt u buồn của Nam lại ngân ngấn nước: “Ước mơ của em là học thật nhanh, ra trường kiếm tiền xây cho mẹ một ngôi nhà tử tế. Mẹ của em đã khổ quá rồi. Mẹ không đợi em xây nhà cho mẹ mà mẹ đã mất rồi”.

Theo lời người nhà chị Băng, sau khi xảy ra vụ tai nạn, phía gia đình tài xế Nguyễn Duy Tình đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 30 triệu đồng để lo tang lễ cho người quá cố.

Người nhà nạn nhân mong cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để không còn gia đình nào phải chịu nỗi đau như gia đình họ…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày