Con gái tóc ngắn: Ngủ dậy, tóc không vểnh trước thì vểnh sau, không vểnh trái thì vểnh phải

V, Theo Helino 10:29 25/03/2018

Tóc ngắn đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng hoá ra cũng nhiều nỗi khổ lắm cơ!

Người ta thường nghĩ rằng con gái thích cắt tóc ngắn là vì họ lười gội, lười chải, lười chăm sóc, nhưng nào mấy ai hiểu được tóc ngắn cũng lắm nỗi khổ nào có thua gì tóc dài thướt tha đâu. 

Mới đây nhất, một cô bạn tên Minh An đã than thở trong một nhóm cộng đồng về quả đầu "trời đánh thánh đâm" của mình. Cụ thể, cô bạn này viết: "Mọi người có cách nào để tóc ngắn không bị vểnh sau khi ngủ dậy không? Mình khổ sở lắm luôn ấy! Tóc không vểnh trước thì vểnh sau, không vểnh trái thì vểnh phải.

Con gái tóc ngắn: Ngủ dậy, tóc không vểnh trước thì vểnh sau, không vểnh trái thì vểnh phải - Ảnh 1.

Sáng hôm sau không gội đầu là y rằng vác cái chổi trên đầu đi học. Mọi người thường bảo thích tóc ngắn, con gái tóc ngắn thế này thế nọ nhưng họ không biết rằng bọn mình khổ không kém con gái tóc dài".

Con gái tóc ngắn: Ngủ dậy, tóc không vểnh trước thì vểnh sau, không vểnh trái thì vểnh phải - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Khỏi phải nói, hội chị em tóc ngắn cứ như cá gặp được nước, gãi đúng chỗ ngứa nên ai cũng nhiệt tình tham gia bàn tròn. Một số nỗi khổ phổ biến khác của hội tóc ngắn được cư dân mạng liệt kê như sau: 

- "Tóc dài lỡ mà có hư đuôi tóc hay bị xơ, rối thì còn cắt bớt đi để nuôi lại được. Chứ tóc đã ngắn mà còn không chăm sóc kĩ, đến lúc hư tổn thì chỉ có nước... cắt thành đầu đinh rồi chờ tóc mọc lại."

Có được những kiểu tóc đẹp thế này là cả một nỗ lực phi thường của hội tóc ngắn đấy! 

- "Gội đầu xong cứ phải ngồi đợi cho tóc khô hẳn rồi mới dám ra ngoài đường vì lúc tóc ướt trông cứ bẹp dí lại, trông... ngu ngu thế nào ấy!" 

- "Mỗi lần làm tóc là một lần thót tim. Tóc ngắn vốn đã khó để tạo kiểu đẹp rồi, lỡ mà thợ làm xấu là coi như sai một li đi một dặm, cả tháng sau cứ thế mà đội nón che lại cho đỡ bị chọc."   

Khổ thì khổ thật đất, nhưng nói đi nói lại thì vẫn cứ phải để vì nó đẹp, thế thôi!