Con gái 2 tuổi tè dầm ướt quần áo, bà mẹ nhẫn tâm dìm con xuống nước để trừng phạt và cái kết bi thảm gia đình tan nát

L.T, Theo HELINO 22:31 06/06/2019

Chỉ vì một lỗi nhỏ mà đứa trẻ nào cũng có thể mắc phải, bà mẹ này đã nhẫn tâm trừng phạt con theo cách tàn ác khiến bé gái tử vong ngay tại chỗ.

Với những đứa trẻ còn chưa ý thức hết được hành vi của mình thì việc tè dầm hoặc làm rơi thức ăn là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, người phụ nữ này lại tức giận chỉ vì điều nhỏ nhặt đó để rồi hành động mất kiểm soát, tước đi mạng sống của con gái mình.

Ngày 4/6, tòa án thành phố New York (Mỹ) đã kết án một bà mẹ có hành vi dìm chết con gái 2 tuổi vào thùng nước chỉ vì em bé tè dầm. Phiên tòa xác định hình phạt sẽ thi hành từ ngày 24/6 tới đây với mức án đề nghị là 25 năm tù vì tội ngộ sát, và 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Lin Li bị đề nghị mức án 25 năm tù vì tội ngộ sát và 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng trong phiên tòa xét xử, tối ngày 13 tháng 3 năm 2016, người phụ nữ tên Lin Li, 27 tuổi, ở Sunset Park, quận Brooklyn, thành phố New York, thấy con gái Melody Pheng (2 tuổi) tè dầm ướt quần áo. Thay vì nhẹ nhàng với con, người phụ nữ này lại thản nhiên bế đứa trẻ vào phòng tắm để kỷ luật. Cô ta vặn đầy nước vào một cái thùng rồi nhấn đầu bé Melody vào đó. Đứa trẻ vùng vẫy một lúc rồi bất động, Lin bước ra khỏi phòng tắm mà không kiểm tra xem con gái mình còn sống hay không. Sau đó, cô ta bình tĩnh gọi số 911.

Khi cảnh sát tới nơi thì chồng của Lin đang ra sức hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ. Tuy nhiên, bé Melody đã tử vong. Cảnh sát vẫn đưa Melody đến Bệnh viện Maimonides nhưng bác sĩ thông báo cô bé đã ngừng thở do ngạt nước. Bên cạnh đó, họ còn tìm thấy nhiều vết bầm tím cùng dấu hiệu nhiễm trùng trên cơ thể Melody.

Con gái 2 tuổi tè dầm ướt quần áo, bà mẹ nhẫn tâm dìm con xuống nước để trừng phạt và cái kết bi thảm gia đình tan nát - Ảnh 2.

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết, trong một cuộc phỏng vấn được quay bằng video, Lin thừa nhận đã ấn đầu con gái vào thùng nước rồi rời khỏi phòng tắm. Cha của cô bé khi đó đang ngủ nên không kịp can ngăn.

Theo tờ New York Times, vào thời điểm đó, 2 đứa con của Lin đã sống với ông bà ở Trung Quốc trước khi cùng cha mẹ đến căn hộ trên đường 47 ở Brooklyn, chỉ vài tuần trước khi bé Melody bị mẹ hại chết. Con trai 4 tuổi của người phụ nữ này cũng nói rằng cậu bé bị mẹ phạt bằng cách dìm đầu vào nước tương tự như vậy vào ngày hôm trước.

Con gái 2 tuổi tè dầm ướt quần áo, bà mẹ nhẫn tâm dìm con xuống nước để trừng phạt và cái kết bi thảm gia đình tan nát - Ảnh 3.
Con gái 2 tuổi tè dầm ướt quần áo, bà mẹ nhẫn tâm dìm con xuống nước để trừng phạt và cái kết bi thảm gia đình tan nát - Ảnh 4.

Chồng của Lin có mặt trong phiên tòa xét xử hôm 22 tháng 3.

Ban đầu, Lin Li bị truy tố về tội giết người cấp độ 2 vì hành vi dìm chết con gái nhưng bồi thẩm đoàn kết án bị cáo phạm tội ngộ sát vì không có ý định giết người. Ngoài ra, với hành vi dìm con trai xuống nước, Lin Li còn phạm tội cố ý gây thương tích.

Lin Li và chồng chuyển tới sống ở quận Brooklyn, New York vào năm 2015. 5 tháng sau, 2 đứa trẻ mới chuyển tới sống cùng bố mẹ từ Trung Quốc.

(Nguồn: Daily mail)