Mẹ trẻ giam giữ hai con suốt 9 ngày để đi chơi với nhân tình khiến con trai chết đói, con gái chỉ còn 'da bọc xương'

Đạt Lê, Theo Helino 20:56 18/04/2019

Vụ việc xảy ra vào 2 năm trước ở Ukraine, hiện đang tiến hành xét xử. Điều đáng nói là người mẹ không hề tỏ ra hối hận, thậm chí còn bật cười trước khi bước vào phiên tòa.

Vladislava Trokhimchuk, 23 tuổi, đang đối mặt với tội danh "cố ý giết người" trong vụ án xảy ra vào 2 năm trước tại một căn hộ thuộc thủ đô Kiev, Ukraine.

Bà mẹ trẻ đã giam giữ hai con ruột trong căn phòng nhỏ, tồi tàn mà không đồ ăn thức uống. Sau 9 ngày, bé trai Danill (2 tuổi) đã thiệt mạng. Chị của em, Anna (gần 3 tuổi) giữ được mạng sống nhưng gặp tình trạng suy dinh dưỡng và chấn thương tâm lí nghiêm trọng.

Người mẹ giam giữ 2 con suốt 9 ngày, khiến bé trai tử vong

Một nguồn tin cảnh sát cho biết: "Nghi phạm đã vui vẻ bên nhân tình Anton Podchapko trong khi con ruột bị dày vò đến chết".

Mẹ trẻ giam giữ hai con suốt 9 ngày để đi chơi với nhân tình khiến con trai chết đói, con gái chỉ còn da bọc xương - Ảnh 2.

Bà mẹ trẻ bên bạn trai

Việc giam giữ tàn bạo của bà mẹ chỉ hé lộ khi vợ chồng chủ căn hộ thấy điều bất thường và mở cửa xông vào. Yulia Gorovoy - chủ nhà trọ - cho biết bà "run rẩy và không dám chạm vào bất cứ thứ gì" tại căn phòng nơi hai đứa trẻ bị nhốt. Họ bàng hoàng khi bé trai đã qua đời, trong khi bé gái được mô tả là suy kiệt như chỉ còn "da bọc xương".

Giới chức đã công bố nhiều hình ảnh trong căn phòng kinh hoàng. Các dấu răng tìm thấy trên tường chính là dấu hiệu bọn trẻ đã ăn giấy dán tường vì quá đói. Những vết cào trên sàn gỗ cho thấy các em đã cố tìm đường sống.

Bên trong căn phòng được ví như "nhà ngục dã man nhất"

Sau khi vụ việc được phát hiện, suốt 2 năm nay, dư luận vô cùng bức xúc và gọi bà mẹ trẻ Trokhimchuk là "quỷ dữ". Đã có 1 phiên tòa diễn ra ngay sau đó, đề nghị mức án 15 năm tù, nhưng việc xét xử đã gác lại do bị cáo Trokhimchuk yêu cầu được điều trị tâm lí.

Gần đây, một phiên xét xử khác diễn ra. Trang The Sun cho biết bị cáo trông có vẻ u uất và đã khóc. Dù vậy, một phóng viên theo sát vụ việc cho rằng đó không phải là "tính cách đặc trưng" của bị cáo.

Bị cáo từng nói trước tòa: "Tôi không thể biện minh cho mình. Tôi luôn muốn điều tốt nhất dành cho bọn trẻ... Tôi đã ăn năn rất nhiều, không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Chúa đã đưa con trai của tôi đi và đẩy tôi vào tù".

Mẹ trẻ giam giữ hai con suốt 9 ngày để đi chơi với nhân tình khiến con trai chết đói, con gái chỉ còn da bọc xương - Ảnh 4.

Bị cáo tỏ ra đau buồn trong phiền tòa mới đây

Mẹ trẻ giam giữ hai con suốt 9 ngày để đi chơi với nhân tình khiến con trai chết đói, con gái chỉ còn da bọc xương - Ảnh 5.

... dù trước đó cô ta đã nhuộm tóc, chơi thể thao. Daily Mail dẫn lời 1 phóng viên Nga cho biết: "Bị cáo ngồi tù mà chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng".

Nhiều báo đài ở Ukraine không tin vào những lời biện bạch của bị cáo. Đài 1+1 cho rằng bà mẹ Trokhimchuk hoàn toàn minh mẫn, không phải do hoảng loạn mà giam giữ hai con.

Thậm chí, phóng viên Valentina Mudryk từ nhà đài này còn cho biết: "Trước khi vào tòa xét xử, bị cáo đã cười giỡn với các bạn tù khác. Chắc chắn Trokhimchuk đã cố tình tra tấn 2 con của mình vì cô ta đã khóa cửa nhà bếp lại. Nếu không, bọn trẻ có thể tìm thấy thức ăn và nước uống ở đó".

Tờ báo Fakty cho rằng bị cáo đã "giam giữ các con vì lợi ích tiền bạc". Cụ thể, bà mẹ muốn biến 2 con mình trở nên gầy rộc, đói ăn để xin quyên tiền trên mạng xã hội. "Có vẻ như Trokhimchuk muốn 2 con mình chỉ còn da bọc xương, nên đã nhốt bọn trẻ vào tù ngục thiếu nước và thức ăn" - tờ Fakty viết.

Việc xét xử vẫn tiếp tục diễn ra, được dư luận Ukraine quan tâm. Về phần bé gái Anna bị giam giữ, hiện em đã hồi phục từ tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng và sẽ sớm được nhận nuôi.

(Theo Dailymail, The Sun)