Con bị đứa trẻ khác lỡ giẫm vào chân, mẹ hung hăng lao lên bảo vệ con

Hương Cherry, Theo Thời Đại 18:30 17/04/2017

Chỉ vì con trai mình bị một đứa trẻ khác lỡ giẫm nhầm vào chân, một bà mẹ ghê gớm tại Trung Quốc đã lao vào cãi nhau và còn định "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với hai bà mẹ khác ngay tại khu trung tâm mua sắm.

Sự việc trên xảy ra tại khu vực vui chơi dành cho trẻ nhỏ, nằm bên trong một trung tâm mua sắm ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và được nhiều người dân ghi lại bằng điện thoại.

Coi con mình là nhất, bà mẹ trẻ xông vào cãi nhau tay ba với 2 phụ nữ khác.

Khi đang mải vui chơi bên chiếc cầu trượt nhựa, một bé gái trong trang phục màu hồng đã vô tình giẫm nhầm lên chân một bé trai gần đó.

"Việc trẻ con không kịp chú ý mà va chạm vào nhau chỉ là chuyện bình thường, thế nhưng bà mẹ trẻ khó tính lại không nghĩ như vậy. Cô ấy liền tức tốc chạy tới và chỉ tay chửi mắng bé gái kia ngay trước mặt đám đông", nhân chứng Lâm cho biết.

Mặc dù mẹ của bé gái tội nghiệp đã ra sức can ngăn, đồng thời thay mặt con gái mình xin lỗi rất chân thành nhưng người mẹ ghê gớm vẫn chẳng thể bỏ qua. Cô ta còn yêu cầu "thủ phạm" phải tới tận nơi để cúi đầu xin lỗi một cậu nhóc 2 tuổi.

Con bị đứa trẻ khác lỡ giẫm vào chân, mẹ hung hăng lao lên bảo vệ con - Ảnh 2.

Ban đầu, bé gái mặc áo hồng bị một bà mẹ trẻ bắt phải chạy tới xin lỗi con trai mình.

Chứng kiến sự giận dữ tột độ từ đối phương, mẹ bé gái đành nhẫn nhịn xuống nước và gọi con mình đến để xin lỗi bé trai.

Nhưng sau khi nhận được lời xin lỗi, bà mẹ trẻ vẫn không chịu buông tha mà còn ra sức chửi mắng bé gái thậm tệ hơn. Cô này luôn cho rằng đứa trẻ xấu tính đó đã cố tình động chạm tới cục cưng bé bỏng của mình.

"Tôi có dùng lời lẽ ngọt nhạt để khuyên can nhưng chẳng hề ăn thua. Thực sự tôi rất sốc khi nhìn thấy cô ấy định tóm lấy bé gái với ý định dạy dỗ theo chiều hướng tiêu cực", cha của bé trai nói.

Con bị đứa trẻ khác lỡ giẫm vào chân, mẹ hung hăng lao lên bảo vệ con - Ảnh 3.

Sau khi bé gái đã xin lỗi, bà mẹ này vẫn không chịu buông tha mà liên tục buông lời chửi rủa rất quá đáng.

Trước màn tranh cãi quá căng thẳng, cả hai em bé đều đồng thanh khóc thét mà chẳng ai dỗ dành. Cuộc xung đột vẫn cứ thế tiếp diễn cho tới khi một bà mẹ khác quyết định chạy lại để xem xét tình hình.

"Do bị cơn nóng giận làm mờ đi lý trí nên cô ấy đã lập tức lao đến tấn công bà mẹ tốt bụng kia. Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như thế", một nhân chứng khẳng định.

Nhận thấy vợ mình có dấu hiệu bạo lực, anh chồng trên liền tóm lấy cô này rồi cố gắng khuyên giải bằng lời lẽ hợp tình nhưng không ăn thua. Do phải bế con nhỏ nên anh ta chỉ giữ được vợ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó đành bất lực đứng nhìn mà chẳng thể làm gì hơn.

Con bị đứa trẻ khác lỡ giẫm vào chân, mẹ hung hăng lao lên bảo vệ con - Ảnh 4.

Ngay cả khi được chồng can ngăn khá quyết liệt, cô ta vẫn nhất quyết đòi đôi co tới cùng với mẹ của bé gái.

Điều đáng ngạc nhiên là mẹ của bé trai chỉ tập trung vào bà mẹ đã cố gắng can ngăn mình mà bỏ quên luôn mục tiêu ban đầu là mẹ của bé gái.

Đoạn video kết thúc khi cả hai bên vẫn còn đang tranh cãi, tuy nhiên theo người đăng tải thì lực lượng bảo vệ tại trung tâm mua sắm đã nhanh chóng giải quyết vụ tranh chấp và tạm thời "trục xuất" họ ra khỏi khu vực này.

Con bị đứa trẻ khác lỡ giẫm vào chân, mẹ hung hăng lao lên bảo vệ con - Ảnh 5.

Khi có một bà mẹ khác chạy tới để can ngăn, cô này còn xông vào gây sự gay gắt hơn khiến nhân viên an ninh phải lập tức can thiệp.