Có một kiểu người đã bao mùa Valentine trôi qua vẫn không biết cảm giác được nhận socola là gì

Coca, Theo Helino 13:44 12/02/2019

Hội những người ế bền vững, bao mùa Valentine trôi qua vẫn không biết hộp socola tròn méo ra sao, cảm giác được nhận socola là như thế nào giơ tay!

Tết vừa mới qua chưa được mấy ngày, dân tình lại tiếp tục sống trong tâm trạng háo hức rạo rực khi Valentine sắp đến. Ngày ấy trên đường phố sẽ ngập tràn những hàng hoa và quà, các tiệm cafe rực rỡ trang hoàng theo phong cách ngọt ngào và đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp những cặp đôi đang tay trong tay. 

Thế nhưng cảm xúc vui vẻ và mong chờ thực sự có lẽ chỉ những ai đang trong mối quan hệ yêu mới có thôi. Bởi ở ngoài kia, nhiều hơn thế chính là hội những người bao nhiêu cái xuân xanh trôi qua vẫn chưa từng nắm tay người khác giới chứ đừng nói đến chuyện được tặng socola hay được đi chơi Valentine là như thế này.

Có một kiểu người đã bao mùa Valentine trôi qua vẫn không biết cảm giác được nhận socola là gì - Ảnh 1.

Tâm trạng chung của rất nhiều người khi Valentine sắp đến

Đây ắt hẳn là tâm trạng chung của rất nhiều người. Trong khi người người nhà nhà đang bàn tính ngày lễ tình nhân này sẽ đi đâu, làm gì cho lãng mạn nhất thì một số khác lại tính chuyện... lập đàn cầu mưa. Trong khi một số người Valentine đến hoa quà đầy nhà thì một số khác lại chưa biết hộp socola nó tròn méo ra sao, cảm giác được người khác tặng socola là như thế nào. 

Tất nhiên, gọi việc tới giờ bạn vẫn F.A là thất bại của thanh xuân thì hơi quá, vì mỗi người đều có lý do riêng mà. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại rồi nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp, trong lòng cũng thấy tủi thân lắm. Thế nên là một mùa Valentine nữa lại tới rồi, tại sao cứ đơn côi một mình làm chi cho buồn hả bạn ơi?

Có một kiểu người đã bao mùa Valentine trôi qua vẫn không biết cảm giác được nhận socola là gì - Ảnh 2.

Năm nào cũng như năm nào, socola là một khái niệm xa lạ với rất nhiều người

Bên dưới bài đăng kể về kiểu người bao năm trôi qua vẫn không biết Valentine là gì này đã có rất nhiều bình luận được để lại. Cư dân mạng người thì ngậm ngùi than thân trách phận, người lại bày đủ cách để vực dậy tinh thần cho những ai cùng "cảnh ngộ".

Thanh Tâm: "Socola thích thì mua thôi. Tết này mẹ bảo mua kẹo Tết, hơn phân nửa là socola rồi. Giờ nhìn cũng thấy ngán nữa!".

Thiên An: "Tự nhủ socola béo lắm, socola đắt lắm, không có cũng được mà sao lòng đau như cắt. Ahuhu thương thay phận F.A như mình...".

Oanh Nguyễn: "Buồn thật, bạn bè xung quanh giờ ai cũng có người yêu. Valentine chúng nó xúng xính váy áo từ sớm, người yêu đến rước tận cổng, mình thì cứ lủi thủi ôm cái điện thoại đọc truyện xem phim cho qua ngày".

Socola, hoa, quà... là của người ta, còn với tôi, Valentine cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi

Phạm Hoàng: "Dăm ba cái socola có gì đâu mà thât với chẳng bại. Thanh xuân là để cố gắng thoát nghèo thoát khó chứ không phải để thoát ế nhé".

Minh Minh: "Không được tặng thì tự mua lấy mà ăn, không mua được mấy cái viên xinh xinh đắt đắt thì làm cả gói kẹo socola về mà nhai. Valentine năm ngoái không có hoa có quà vẫn sống được thì năm nay tiếp tục giữ vững tinh thần thôi".