Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu

Đan Vy, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 22/06/2017

Cô chó Eclipse giờ đây đã trở thành hành khách quen thuộc trên những chuyến xe bus tuyến D ở khu Belltown, Seattle, Mỹ.

Theo bác tài Tiona Rainwater, tất cả các tài xế xe buýt trong khu này đều biết Eclipse. Nó lên xe và ngồi vào ghế y như người khiến ai cũng yêu quý.

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 1.

Nếu bạn đi xe bus tuyến đường D, ở Seattle, bạn có thể gặp một hành khách 4 chân dễ thương tên là Eclipse.

Được biết, mọi chuyện bắt đầu trong một lần Eclipse cùng chủ, anh Jeff Young, đợi xe tại trạm xe buýt. Xe đến nơi mà anh Young vẫn đang hút dở điếu thuốc. Dường như sợ nếu đợi chủ hút thuốc xong thì sẽ lỡ mất chuyến xe, Eclipse một mình leo lên, ngồi chễm chệ trên ghế. Qua 3 hoặc 4 điểm dừng, nàng chó thông minh này sẽ tự động nhảy xuống và chạy tới một công viên dành cho chó ở gần đó.

Từ đó trở đi, dù Eclipse có lên xe trước thì anh Young cũng vẫn yên tâm vì biết rằng kiểu gì cũng sẽ gặp cô chó tung tăng ở công viên.

Mặc dù có một số ý kiến cho rằng không nên để Eclipse tự do lên xe bus một mình như thế nhưng điều luật của hạt King quy định chỉ cần có sự đồng ý của tài xế, những chú chó vẫn được phép đi xe. Eclipse chẳng những không làm hại ai mà trái lại còn khiến các hành khách cảm thấy vui vẻ. Bởi vậy, chẳng bác tài nào nỡ từ chối không cho người bạn bốn chân dễ thương này đi nhờ cả.

Dưới đây là hình ảnh của cô chó Eclipse trên các chuyến xe buýt tới công viên:

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 2.

"Tất cả các tài xế đều biết Eclipse. Cô chó lên xe và ngồi trên ghế giống như một hành khách bình thường".

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 3.

Eclipse tự đi xe bus một mình và tự xuống công viên yêu thích.

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 4.

Mọi chuyện bắt đầu khi Eclipse đi xe bus cùng với chủ nhân Jeff Young.

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 5.

Vì phải đợi chủ hút thuốc quá lâu, cô chó Eclipse đã tự leo lên xe bus và tự xuống công viên dành cho chó ở Belltown.

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 6.

Hành khách trên các chuyến xe đều rất yêu quý Eclipse.

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 7.

Hạt King quy định, chó được phép đi trên xe bus nếu được sự đồng ý của tài xế vì vậy Eclipse cũng giống như một hành khách bình thường.

Cô chó khôn như rận ngày nào cũng tự bắt xe bus đi lêu hêu - Ảnh 8.

"Nàng chó dễ thương luôn mang đến hạnh phúc cho mọi người, làm sao mà không yêu nó cho được cơ chứ?"

(Nguồn: B.P)