Cô bé tuổi teen gia nhập IS: "Cháu đã hối hận, giờ cháu chỉ muốn về nhà"

Grey Spiderum, Theo Thời Đại 10:47 25/07/2017

Linda Wenzel, cô bé 16 tuổi đang bị bắt giữ làm tù binh Iraq sau khi tham gia lực lượng jihadist (nhóm Hồi giáo cực đoan). Em rất muốn thoát ra khỏi cuộc chiến này và được trở về nhà.

Các công tố viên người Đức cho biết, tuần trước họ nhận được báo cáo về một đứa trẻ 16 tuổi trong số 5 phụ nữ ủng hộ IS bị bắt giữ ở Mosul. Đây là thành phố mà quân Iraq vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát đầu tháng này.  

Cô bé tuổi teen gia nhập IS: Cháu đã hối hận, giờ cháu chỉ muốn về nhà - Ảnh 1.

Một cô bé ở Mosul, Irag. Có những nguồn tin tức cho rằng cô có thể là cô bé người Đức đang bị mất tích Linda Wenzel.

Cùng lúc các cơ quan ở Đức đang tiến hành điều tra vụ mất tích của cô bé 16 tuổi cũng đến từ thị trấn Pulsnitz từ mùa hè năm ngoái. Cô bé có nghi ngờ dính líu tới IS và tham gia chuẩn bị cho một cuộc khủng bổ.

Vào thứ Ba, Lorenz Haase, ủy viên công tố cấp cao của Dresden, cho biết đứa trẻ vị thành niên này đã đến Thổ Nhĩ Kì vào khoảng một năm trước với mục đích liên lạc với Iraq hoặc Syria. Nhân viên an ninh đã mất dấu và không biết tung tích của cô, nhưng những bằng chứng mới đã bắt đầu dần hé lộ và thông tin đã xác nhận em đang bị giam giữ ở Iraq.  

Tạp chí Der Spiegel đưa tin rằng đã có 4 phụ nữ người Đức gia nhập lực lượng IS trong những năm gần đây, trong đó bao gồm một cô bé 16 tuổi từ thị trấn nhỏ Pulsnitz gần Dresden. Họ đang bị giam giữ trong một nhà tù Iraq và đang nhận được sự trợ giúp từ chính phủ.  

Lorenz Haase cho biết anh có thể xác nhận đứa trẻ vị thành niên Linda Wenzel đã được “xác định vị trí và nhận diện ở Iraq” và em đang nhận được hỗ trợ từ chính phủ nhưng công tố viên không thể nói gì thêm về hoàn cảnh hiện tại của Linda.

Đài đưa tin tức Đức NDR và WDR cùng tờ báo Sueddeutsche Zeitung cho biết họ đã phỏng vấn Wenzel tại bệnh xá của một khu quân sự ở Baghdad và cô bé nói với họ cô muốn rời khỏi nơi đây.

“Cháu chỉ muốn rời khỏi nơi này”, cô bé nói, “Cháu muốn trốn khỏi trận chiến này, khỏi những thứ vũ khí và tiếng kêu gào la hét.” Em còn nói thêm: “Cháu chỉ muốn được trở về nhà.”

Tin tức cho biết rằng cô bé chia sẻ em hối hận vì đã gia nhập IS, em muốn được trở về Đức và hứa sẽ hoàn toàn hợp tác với các nhà chức trách. Họ còn cho biết thêm, cô bé có một vết thương do bị bắn ở đùi trái và một vết thương ở đầu gối phải do trực thăng tấn công.

Hiện tại vẫn chưa có cập nhật mới về tình hình của Linda Wenzel.