Clip: Vợ ngồi lên nóc capo đánh ghen, bồ trẻ của chồng liên tục xin lỗi

Thùy Chi - Định Nguyễn, Theo Thời Đại 14:10 26/03/2017

Bắt quả tang chồng chở theo bồ nhí, người vợ trèo lên nóc capo đập phá chiếc xe. Sau khi cô gái trong xe vừa ra ngoài, người vợ tiếp tục xông vào túm tóc, đánh đập tới tấp.

Clip: Vợ ngồi lên nóc capo đánh ghen, bồ trẻ của chồng liên tục xin lỗi.

Ngày 24/3, một đoạn clip ghi lại vụ vợ đánh ghen người tình của chồng được đăng tải lên các diễn đàn mạng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, người chia sẻ đoạn clip cho biết, nơi diễn ra sự việc là khu công nghiệp Bắc Thăng Long vào ngày 24/3.

"Chị vợ đã đi theo dõi và bắt được quả tang chồng mình đang cặp bồ với 1 em gái đáng tuổi cháu của chị. Điều đáng nói ở đây là những người dân xung quanh cũng chẳng ai vào can cho cô gái trẻ kia, để mặc kệ cho cô ta bị đấm, đá... Phải cho đến khi công an ra thì mọi chuyện mới dừng lại và công an đã giải tất cả những người có liên quan về trụ sở để làm rõ".

Clip: Vợ ngồi lên nóc capo đánh ghen, bồ trẻ của chồng liên tục xin lỗi - Ảnh 2.

Người vợ đội mũ đỏ đang ngồi lên nắp capo khi phát hiện nhân tình của chồng trong chiếc xe. Ảnh: beatvn

Trong clip, người vợ cùng 1 phụ nữ khác liên tục dùng cây gậy đập vào ô tô, bắt nhân tình của chồng phải ra ngoài. Sau một hồi giằng co, cô gái áo vàng được cho là nhân tình của chồng bị kéo ra khỏi xe và bị túm tóc, đánh liên tiếp vào người và mặt.

Mặc cho cô gái trẻ van xin: "Em xin chị" nhưng người vợ vẫn không dừng tay lại: "Mày thích xin không, mày thích chết không, mày biết cháu tao bằng mày rồi không, đừng có mở mồm ra xin".

Một lúc sau, có khá nhiều người xung quanh can ngăn thì người vợ mới dừng tay. Lúc này, công an cũng đã có mặt tại hiện trường, đưa những người liên quan về đồn giải quyết.

Clip: Vợ ngồi lên nóc capo đánh ghen, bồ trẻ của chồng liên tục xin lỗi - Ảnh 3.

Cô gái trẻ mặc áo vàng liên tục xin lỗi khi bị người vợ bắt quả tang. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số đều thương cho hoàn cảnh của người vợ nhưng cũng khuyên cô nên có cách giải quyết khác.

"Biết là chị rất tức giận nhưng cách này cũng không cứu vãn được mọi chuyện đâu. Tốt hơn hết là gọi nhau tới nói chuyện, chấp nhận ly hôn nếu cần thiết", A.L nói.

"Ông chồng không ra gì làm khổ cả 2 người phụ nữ, để cho họ đánh nhau giữa đường giữa chợ thế này. Người đáng thương nhất vẫn là cô vợ thôi", một người khác chia sẻ.