WAFM 2 – cực kỳ hấp dẫn và ngập tràn tiếng cười

Mèo 3 Chân; Ảnh: Cobain P, Theo 09:00 20/06/2011

Lễ kỉ niệm 2 năm “Chúng ta làm phim” đã mang đến những bất ngờ vượt ngoài mong đợi.

Một năm trước đây, chúng tớ đã từng giới thiệu đến các bạn dự án làm phim của các bạn trẻ Việt Nam mang tên WAFM – We Are Film Makers. Cho đến hiện tại WAFM đã trải qua một năm đầu tiên bỡ ngỡ và thêm một tuổi mới chững chạc hơn. Tối ngày 18/6 vừa qua, lễ kỷ niệm 2 năm dự án Chúng ta làm phim đã được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Văn hóa Pháp.






Không giống như năm đầu tiên ra mắt, WAFM 2 năm nay không có nhiều sự xuất hiện của đại diện các trang báo hay đài truyền hình. Buổi lễ có phần kém hoa mỹ nhưng tình cảm giữa những người trong cuộc thì lại dạt dào gắn bó hơn.



Như chú Bùi Thạc Chuyên - người đứng đầu dự án này từng phát biểu việc để một bạn trẻ còn rất non nớt yêu và đi hết con đường làm phim là vô cùng khó khăn. Trong hai năm qua, WAFM đã tổ chức được 20 lớp học với hơn 200 học viên tham dự, đã có 10 bộ phim tài liệu và 20 phim ngắn được hoàn thành. Cùng theo đó, rất nhiều cuộc thi bên lề đã được tổ chức như Movie Marathon, WAFM Confetti – cuộc thi làm phim ngắn, hay 2nd Doc – cuộc thi làm phim tài liệu.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Tuy nhiên, để gắn bó với tập thể Chúng ta làm phim đến tận thời điểm hiện tại thì không phải ai cũng làm được. Thế nhưng ngày trở về, cái cảm xúc Chúng ta làm phim thực sự là một gia đình vẫn tràn ngập. Lễ kỷ niệm có những học viên mới toe của lớp H18, H20, nhưng cũng lại có những thành viên từ H1+. Mọi người vẫn xúm xít lại hỏi thăm nhau một năm qua đã làm được những gì, có đang và sẽ tiếp tục làm phim nữa hay không?

Hai năm qua WAFM đã gặt hái được nhiều thành công vang dội hơn tất cả những gì mọi người có thể dự kiến. Tiêu biểu nhất chính là cô bạn đạo diễn tuổi teen Phan Huyền My và bộ phim Mẹ và Con.


Đạo diễn trẻ Phan Huyền My (phải)

Sau vinh dự nhận giải thưởng Búp Sen Vàng lần thứ nhất do ban giáo khảo bình chọn và do độc giả yêu thích, Mẹ và Con dường như được đặt lên một bệ phóng tên lửa, bắn thủng lưới rất nhiều những hàng rào giải thưởng cao hơn thế. Năm 2010, phim của Phan Huyền My đoạt giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Ong Vàng. Mẹ và Con được Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ chọn trình chiếu trong tuần lễ phim Việt Nam tại trường USC - một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo sản xuất phim ảnh tại Hoa Kỳ.

Tiếp sau đó năm 2011, phim lại đoạt giải Cánh diều bạc tại liên hoan phim của Hội Điện ảnh Việt Nam. Cùng hưởng niềm vui với Mẹ và Con là hai phim tài liệu Tình già, Nhọc nhằn than với bằng khen của giải. Cả hai cái tên trên đều là những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong buổi lễ kỉ niệm 1 năm dự án.

Những đạo diễn phim tài liệu đầy tài năng

Nhưng nếu như ở những ngày đầu chập chững kia, các tác phẩm của Chúng ta làm phim còn tỏ ra non kinh nghiệm, đặc biệt là phim ngắn mang tính chất kể truyện, tự sự truyền hình, thì ở năm thứ hai này, WAFM đã lột xác.

6 bộ phim tài liệu được để cử tranh giải Búp Sen Vàng năm nay là Góc nghệ thuật, Mãi là cơn gió phiêu du cùng mây, Ngày hè thú vị, Những đứa trẻ, Ốc đảo gióThợ hồ. Vẫn giống như năm trước, các bộ phim tài liệu của WAFM thể hiện nhiều đề tài phong phú. Nếu như Ốc đảo gióThợ hồ là những câu chuyện về các vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm, thì Góc nghệ thuật, Những đứa trẻ lại là câu chuyện về con người có thật và Mãi là cơn gió phiêu du cùng mây, Ngày hè thú vị thì lại mang cảm xúc về cuộc sống và tính cách một thế hệ trẻ.


Lê Mỹ Cường - một đạo diễn và cũng là một diễn viên cực kỳ xuất sắc

Lê Mỹ Cường đã từng được chúng mình nhắc đến năm ngoái với giải bạc cho Nhọc nhằn than quay trở lại với Ốc đảo gió. Đây là câu chuyện về những người mắc bệnh phong ở trại Phong Bắc Ninh. Một lần nữa, anh chàng lại bén duyên với giải Búp Sen Bạc của năm.

Đối lập lại với cái nặng nề của Ốc đảo gió là tiếng cười nhiều nhất nhưng cũng là cảm động nhất khi Những đứa trẻ của Thái Hà được công chiếu. Bộ phim mang cái tên rất độc - Những đứa trẻ lại là câu chuyện về một đôi vợ chồng già lấy nhau ở tuổi xế chiều. Mặc dù gia đình nghèo khó và họ cũng chẳng có con cái, nhưng cái ấm áp rung động về tình người, tình thương vẫn cứ ngập tràn. Bộ phim thực sự xứng đáng nhận được giải thưởng Búp Sen Vàng do giám khảo bình chọn lẫn do được độc giả vô cùng yêu thích.



Bùi Thị Hà - đạo diễn của tác phẩm đạt giải "Những đứa trẻ"


Tiền đề cử phim truyện trước thềm sự kiện diễn ra. Thật tiếc là hai bộ phim
"Hình Chữ Nhật" và "Chúc mừng sinh nhật Vũ" không lọt vào vòng cuối cùng.

Tuy nhiên, hấp dẫn hơn cả ở buổi lễ kỉ niệm WAFM tròn 2 tuổi phải kể đến khi 5 bộ phim truyện được trình chiếu. Đây mới thực sự là điểm minh chứng cho tiến bộ của dự án Chúng ta làm phim. Tính chất điện ảnh đã được thể hiện sắc nét hơn trong các phim ra mắt lần này, cũng như rất đa dạng về thể loại. Có thể kể đến như phim về đề tài gia đình Bố yêu con thế nào 2, phim tình cảm lãng mạn Salem tím, phim cổ tích nhiệm màu Câu chuyện búp bê, phim hành động hài Đùi gà đại chiến và phim kinh dị SMS.

Nguyễn Lê Hoàng Việt - nhà sản xuất của bộ phim "SMS"

Chú Bùi Thạc Chuyên đã cười ngất khi bộ phim SMS được trình chiếu trên màn hình lớn. Lý do để đạo diễn của bộ phim kinh dị Việt - Lời Nguyền Huyết Ngải đang gây chú ý dư luận này “phớ lớ” đến như vậy là bởi vì… SMS không hiểu bằng cách nào đã nhảy từ phim kinh dị sang thành một… phim hài. Tiếng cười còn đặc biệt có giá trị hơn khi chàng diễn viên chính của bộ phim lại chính là anh chàng giải bạc Lê Mỹ Cường mà chúng ta vừa nhắc tới. Không chỉ là đạo diễn giỏi, anh Cường còn là một diễn viên cực kỳ xuất sắc đấy nhé.

Và không phải ngẫu nhiên mà bài viết này lại ưu tiên SMS đến vậy. Đây chính là bộ phim nhận về giải thưởng Búp Sen Vàng – lựa chọn chung của cả ban giám khảo lẫn người hâm mộ.

Bác Michael DiGregorio - người bạn lớn của WAFM

Thành công là thế nhưng Lễ kỷ niệm 2 năm Chúng ta làm phim vẫn mang một cái tên đầy thử thách mà các bác đạo diễn lớn tuổi đặt cho: Chông Gai. Bác Michael DiGregorio, người bạn lớn của WAFM, cũng nói: “Làm phim thì vui mà mệt tí thôi”. Cái “tí” đó là vì dự án Chúng ta làm phim chỉ còn một năm nữa dưới sự tài trợ của quỹ Ford. Tuy vậy, những người sáng lập và điều hành dự án vẫn đang rất quyết tâm để WAFM sẽ tiếp tục phát triển và trở thành sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích điện ảnh. Bật mí nhé, WAFM còn lên kế hoạch để xây dựng cả một chương trình truyền hình mang tên WAFM show TV nữa cơ đấy.

Đừng quên gia nhập cộng đồng Chúng ta làm phim nếu như bạn cũng là một người đam mê điện ảnh, nhé!







WAFM Song - ca khúc do bạn Lê Hoàng (học viên lớp H5) sáng tác
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày