Huyền My - cô nàng đạo diễn phim đạt giải ở... tuổi 17

Bài: Ann Panda ; Ảnh: Kiên Trần, Theo 00:01 27/12/2010

Đạt giải thưởng dành cho phim tài liệu được yêu thích nhất, giải đặc biệt do BGK bình chọn của trung tâm TPD, giải phim được yêu thích nhất Liên hoan phim ngắn sinh viên, Huyền My làm mọi người bất ngờ vì mới chỉ 17 tuổi.

Là một cô bạn khá nhút nhát, ngại chụp ảnh, không quan tâm lắm đến chuyện được nổi tiếng, vẫn rất sợ bị mẹ mắng nhưng rất tự tin và mạnh mẽ khi nói về niềm đam mê lớn nhất của bạn ý: làm phim. My để lại ấn tượng rất khó quên cho mọi người khi gặp gỡ và nói chuyện.

Họ và tên: Phan Huyền My

Ngày sinh: 6/9/1993

Học sinh lớp 12A9 THPT Đống Đa, Hà Nội.

Phim tài liệu ngắn đầu tay "Mẹ và con" giành giải thưởng dành cho phim tài liệu được yêu thích nhất, giải đặc biệt dành cho thể loại phim tài liệu do BGK bình chọn trung tâm TPD.

Giải phim được yêu thích nhất Liên hoan phim ngắn sinh viên lần thứ III - giải Ong Vàng...

Được Viên Hàn Lâm khoa học điện ảnh chọn trình chiếu tại tuần lễ phim Việt Nam tại Mỹ.

Chúng mình cùng xem bộ phim “Mẹ và con” của bạn ý nhé:

Chào My, sau khi xem xong bộ phim tài liệu ngắn của My mọi người đều cảm thấy rất xúc động vì những thước phim rất chân thật, tự nhiên và gần gũi. Dù biết phim đã được làm từ năm ngoái, nhưng không ít bạn vẫn cảm thấy tò mò  quá trình làm phim. My có thể chia sẻ cùng với các bạn độc giả được không?

Bộ phim này đã được mình thực hiện từ năm 2009 trong quá trình học tại trung tâm TPD (trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh).

Trước khi làm phim thì mình chỉ bàn với em gái thôi, không hề nói gì cho mẹ biết cả. Máy quay cũng là máy mình được hỗ trợ từ trung tâm TPD nên lúc đầu mang về còn bị  mẹ mắng. Sau đó mẹ quen dần thì cũng không nói gì nữa. Mình quay rất nhiều cảnh trong cuộc sống sinh hoạt của 3 mẹ con thôi. Có một số bạn thắc mắc là tại sao bố mình lại không được nhắc đến? Mình có quay  rất nhiều cảnh có bố nhưng về sau được các anh chị tại trung tâm khuyên không nên cho vào vì sẽ làm loãng chủ đề của phim nên mình thôi.

Mình quay phim trong vòng 1 tháng, sau đó thì được các anh chị ở trung tâm hỗ trợ cho công đoạn dựng phim, chọn các cảnh quay, đoạn phim hay nhất.



Có thể coi đây là bộ phim đầu tay của My, ý tưởng từ đâu mà My lại làm về chủ đề: Mẹ và con?

Bộ phim này cũng được coi như là bài kiểm tra, tổng kết cuối cùng sau khi mình học xong khóa học về phim tài liệu tại trung tâm. Ngay từ đầu mình đã nghĩ là sẽ làm về mẹ rồi. Vừa là một đề tài mình đã ấp ủ từ lâu vừa là mình muốn chứng tỏ cho mẹ thấy. Vì mẹ mình không thích mình đi học làm phim mà. Khi mình mới đi học ở trung tâm TPD, mẹ mình không đồng ý vì thế mình phải trốn đi học đấy.


Trong phim có những đoạn nói về việc ép tóc cắt tóc của My rồi việc mẹ không cho em gái My đi sinh nhật, My có phải set up trước những cảnh quay này không?

(Cười) Mình có bảo em mình thử hỏi xin mẹ đi cắt tóc xem sao. Thế là mẹ nhắc ngay đến chuyện mình đi cắt tóc hồi lớp 8. Còn việc mẹ không cho em gái mình đi sinh nhật là hoàn toàn tự nhiên. Hôm ấy em gái mình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, bạn cũng chuẩn bị đến đón rồi nhưng mẹ vẫn cương quyết không cho đi. Hôm ấy Quyên tức mẹ lắm.

My bị mẹ mắng khá là nhiều nhỉ? Vậy có bao giờ My cảm thấy ghét mẹ không?

(Cười lớn) Thực ra mình hậu đậu lắm, thỉnh thoảng lại hay quên. Giúp mẹ rửa chén bát thì 10 cái chỉ còn 7-8 thôi nên hay bị mẹ mắng là đúng mà. Mẹ cũng suy nghĩ khác chúng mình nên nhiều khi mẹ không thể hiểu và chia sẻ được với suy nghĩ của mình mà mẹ cứ mắng. Những lúc ấy thì mình chỉ thấy tức thôi chứ  chẳng bao giờ thấy ghét mẹ cả.


My và mẹ

Sau cả 1 tháng trời làm phim, có nhiều thời gian để quan sát mẹ hơn mình cảm thấy hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Những lúc mẹ mắng như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị em mình. Vì thế sau này mẹ có mắng mình cũng không cãi nữa mà chỉ nghe thôi.

Sau khi phim được nhận giải thưởng Giải thưởng dành cho phim tài liệu được yêu thích nhất, Giải đặc biệt dành cho thể loại phim tài liệu do BGK bình chọn tại lễ kỉ niệm 1 năm dự án chúng ta làm phim, My cảm thấy như thế nào? Số tiền thưởng My đã làm gì?

Bất ngờ và hạnh phúc là những gì mà mình cảm thấy. Mình không ngờ bộ phim của mình lại được đánh giá cao như vậy. Hôm mình được nhận giải mẹ mình còn khóc nữa. Mẹ rất xúc động vì không nghĩ mình lại làm được như vậy. Điều mình vui nhất là sau đó mẹ không cấm mình làm phim nữa, tạo điều kiện cho mình hơn 

Giải thưởng của mình được 3 triệu. Có thể với nhiều bạn số tiền đó không phải là nhiều nhưng với mình đó là một số tiền rất lớn. Mình đưa hết cho mẹ cầm giúp. Khi nào cần thì mới xin mẹ.


Mẹ My và các em đến "cổ vũ" bạn ý tại lễ trao giải chúng ta làm phim

Giải thưởng liên tiếp nhau, sau khi nhận giải thưởng tại chúng ta làm phim tháng 4 năm nay, My còn được nhận giải phim được yêu thích nhất tại liên hoan phim ong vàng dành cho sinh viên, phim được chọn chiếu tại tuần lễ phim tháng 11…?

Thực sự mình cảm thấy mình rất may mắn khi  bô phim của mình được mọi người yêu thích đến như vậy. Để làm được bộ phim này mình còn có sự giúp đỡ của các anh chị trong trung tâm để dựng phim, chèn sub tiếng anh.  Chú Bùi Thạc Chuyên còn giúp mình gửi phim sang bên Pháp để làm lại phần âm thanh cho sống động hơn.


My cùng các bạn trong lớp làm phim

Nhận được nhiều giải thưởng, My cũng được nhiều người biết đến hơn. Các bạn trong lớp My phản ứng như thế nào?

Phải sau khi mình nhận được giải tại Liên hoan phim ong vàng thì các bạn mới biết đến nhiều hơn. Hình như các bạn trong lớp đều xem phim này của mình hết rồi. Mình thấy rất vui. Một số bạn trước cùng dự thi vào trung tâm TPD với mình nhưng không trúng tuyển đều cảm thấy tiếc và nói sẽ thi lại.

Thế giờ My đã có fan hâm mộ nào chưa?

(Ngượng) Có một vài anh chị lớn sau khi xem xong phim thì có nhắn tin và gọi điện thoại cho mình. Mình khá nhát khi tiếp xúc với người lạ. Vì thế  ban đầu nghĩ được “nổi tiếng” một chút mình cũng thích nhưng giờ thì mình thấy sợ và ngại nữa.



Kỉ niệm mà My  nhớ nhất trong quá trình học làm phim của mình là gì?

Đó là lần tất cả mọi người trong lớp ở trung tâm cùng đi quay. Đoạn diễn đó là do mình làm đạo diễn. Vì 2 bạn diễn viên ngẫu hứng nói lời thoại không  giống như trong kịch bản nên mình hô cắt. Lúc đó tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình, mình bị mắng vì đang diễn có hứng lại hô cắt.

Mình ấp úng mãi mới giải thích được là do mình sợ lời thoại không giống như trong kịch bản nên sợ sang cảnh sau diễn viên sợ quên mất. Lúc đó mình vừa thấy ngại vừa thấy tủi thân ghê lắm.

My có dự định gì trong tương lai? Năm nay học lớp 12 học làm phim có ảnh hưởng nhiều đến việc học trên lớp của My không?

Năm nay mình sẽ hoàn thành bộ phim kinh dị làm chung với các bạn ở trung tâm, lên kế hoạch để làm thêm 1 bộ phim ngắn. Sau khi  làm phim “Mẹ và con” được đón nhận mình bị áp lực nhiều lắm vì thế lại càng phải cố gắng hơn.

 Mình cũng đang chuẩn bị ôn thi thật tốt để thi vào đại học. Việc làm phim không ảnh hưởng đến việc học của mình mà còn “hỗ trợ” rất nhiều cho mình vì mình định thi vào trường sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn mà.



Là một người khá nhút nhát, không tự tin lắm khi chụp ảnh, thi vào trường sân khấu điện ảnh chắc chắn sẽ là một thử thách rất lớn với My đấy?

Nhờ được học ở trung tâm, được học làm phim mà mình đã tự tin lên rất nhiều rồi đấy. Mình quen biết nhiều bạn bè hơn. Học làm phim đã mở ra cho mình một cánh cửa hoàn toàn mới. Vì thế  mình sẵn sang đối diện với thử thách và khó khăn. Mình không tự tin khi chụp ảnh vì mình thấy trong ảnh mình rất ngố (cười) nhưng mình lại rất thích cầm máy để quay người khác.

Nếu năm nay không đỗ thì mình sẽ thi lại năm thứ 2, năm thứ 3. Mình cũng đã “xác định” tư tưởng cho bố mẹ rồi.

My sẵn sàng “hi sinh” mọi thứ cho tình yêu lớn của mình là làm phim?

Các anh chị trong trung tâm đều nói với mình thi sẽ rất khó vì mỗi năm khoa đạo diễn điện ảnh chỉ tuyển từ 15-20 người. Chú Chuyên cũng khuyên mình là học thật tốt tiếng anh, thi vào một trường đại học bình thường, học và tích lũy kinh nghiệm sống sau đó thi vào trường sân khấu điện ảnh cũng chưa muộn. Mọi người cũng nói mình chưa bao giờ thực sự đối diện với khó khăn nên mới nghĩ thế.

Nhưng mình luôn mơ ước được trở thành đạo diễn, làm những bộ phim hài mà vẫn gẫn gũi với cuộc sống – thể loại mình yêu thích nhất, vì thế nhất định mình sẽ cố gắng hết mình.

Cảm ơn My vì buổi trò chuyện rất thú vị. Chúc My thi đỗ đại học và đạt được mọi mơ ước của mình.

Notes: Nếu cũng có đam mê điện ảnh giống như My các bạn  hãy tham gia chương trình chúng ta làm phim.