Vì sao phong cách đen tối của Nolan không hợp các phim siêu anh hùng DC?

Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 16:25 14/05/2015

Thay vì xây dựng nên tính cách đa dạng cho các siêu anh hùng DC Comics, hãng phim lại chọn cách bê y nguyên phong cách đen tối của Batman để áp đặt cho các nhân vật khác.

Vài tháng trước, hãng Warner Bros. đã chính thức tung ra trailer đầu tiên cho bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice – bom tấn siêu anh hùng lớn nhất từ trước đến nay của DC Comics. Được đạo diễn bởi Zack Snyder cùng với kinh phí khổng lồ lên đến hơn 200 triệu đôla, đây sẽ là bộ phim đầu tiên mà Superman (Henry Cavill) và Batman (Ben Affleck) xuất hiện cùng lúc với nhau. Tuy nhiên, bộ phim này cũng có thể là một sự liều lĩnh lớn của Warner Bros. và DC Comics, nhất là khi “Vũ trụ điện ảnh DC” của họ bị đánh giá là đang đi sai hướng.
 
 
Công thức chính của Christopher Nolan và Zack Snyder là chọn tông phim đen tối, gai góc với những giọng nói nghiêm trọng. Không thể phủ nhận đây là một phong cách người hùng khá sáng tạo và từng làm mưa làm gió với The Dark Knight (2008). Vào thời điểm trước đó, thương hiệu Batman từng bị hủy hoại nghiêm trọng bởi Joel Schumacher, một đạo diễn kỳ quái của Batman & Robin. Bộ phim này thất bại đến nỗi chính ngôi sao George Clooney phải nói lời xin lỗi đến các fan hâm mộ trong sự kiện Comic-Con năm ngoái. Do đó, mãi cho đến Batman Begins 2005, phong cách đen tối và thực tế của Nolan mới được nhiều fan đánh giá là phù hợp với Batman, một người hùng không hề có siêu năng lực mà chỉ sử dụng các loại vũ khí và kỹ thuật cá nhân để chiến đấu.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2008 với siêu phẩm Iron Man, bộ phim đầu tiên của “Vũ trụ điện ảnh Marvel”. Đạo diễn Jon Favreau và ngôi sao Robert Downey Jr. đã tạo ra một Tony Stark/Iron Man đầy thanh lịch trong thế giới thực với những pha hành động hoành tráng và những trò đùa hài hước. Những phong cách này đều được thiết lập làm khuôn mẫu chung cho các phim Marvel sau này, từ Captain America: The Winter Soldier, Guadians Of The Galaxy hay mới đây là Avengers: Age Of Ultron. Các bộ phim này đều được cân bằng giữa những tông nền hài hước vô tư giống thế giới truyện tranh và khiến khán giả ở tất cả mọi lứa tuổi đều yêu thích.
 
 
Tuy nhiên, trong trailer của Batman v Superman, phong cách thẩm mỹ của phim hầu như vẫn khá đen tối và gai góc. Chắc chắn đây cũng sẽ chính là tông phim sẽ được thiết lập cho tất cả các phim DC Comics sau này và đây là một điều rất đáng lo ngại. Bộ phim Man Of Steel từng là một sự kết hợp sai lầm giữa phong cách thực tế khắt khe của Christopher Nolan và hiệu ứng kỹ xảo tệ hại của Zack Snyder. Lấy ví dụ như cảnh chiến đấu của Superman và Zod, chúng thực sự không khác gì một đoạn đồ họa trong video game. Trong đó, bộ phim cũng không hề có bất kỳ một sự hài hước nào và những câu thoại trong phim cũng không mấy để lại ấn tượng.

Hãy nhìn vào nội dung trong đoạn trailer của Batman v Superman: Dawn Of Justice. Tất cả mọi người đều được che phủ trong bóng tối khiến bạn rất khó có thể nhìn rõ được. Các nhân vật đều có vẻ đau đớn và khổ sở. Có một điều gì đó khiến cho Superman được tôn thờ như một vị thần và những người lính phải nghiêng gối cúi chào khi anh ta xuất hiện. “Vui vẻ” có lẽ là cụm từ mà bạn không thể tìm thấy trong đó.

Trailer của "Batman v Superman: Dawn of Justice"

Thế giới truyện tranh của cả DC Comics và Marvel thật sự rất tuyệt vời mà trong đó, các siêu anh hùng đều được pha trộn những tính cách rất thú vị. Đó cũng chính là điều hiển nhiên đối với Avengers của Joss Whedon. Mỗi anh hùng đều có một vấn đề và cảm xúc rất riêng biệt. Chúng ta có một Iron Man với cái tôi quá lớn và là một thiên tài tưng tửng. Thor thì luôn gặp phải các vấn đề rắc rối trong nội bộ gia đình, cộng với sự nhầm lẫn văn hóa với Trái Đất khiến cho anh ta gây ra những tình huống hài hước. Captain America, một người đàn ông sống trong một thời đại xa lạ, luôn cố gắng trong tuyệt vọng để dẫn dắt một nhóm người hùng bất bình thường. Đây chỉ là vài trong số những ví dụ về sự đa dạng của Marvel mà các bộ phim DC rất ít khi thể hiện được.
 
 
Tất cả những điều trên không hề có ý nói rằng bộ ba phim Batman của Nolan là thất bại. Bằng chứng là The Dark Knight vẫn đang được xem như bộ phim siêu anh hùng được đánh giá cao nhất cho đến tận ngày nay. Nhưng sự thành công của nó cũng biến DC và Warner Bros. trở nên quá bị động. Tất cả sự thành công mà họ nhận được đều xoay quanh Batman và họ chấp nhận bê y nguyên phong cách của Batman để áp đặt cho các người hùng khác như Superman hay Green Lantern, thậm chí cả Aquaman, Wonder Woman (và có thể cả phần còn lại của Justice League). Tất cả đều mang một màu sắc xám xịt y hệt như Sucker Punch. Tại sao lại không thử làm nên những điều khác nhau thay vì biến tất cả các thành viên của Justice League thành những nhân vật u ám và buồn bã? Tại sao không thêm vào đó những màu sắc, niềm say mê, phong cách sống và sự hài hước?
 
 
Ngoài ra, còn một vấn đề cũng quan trọng không kém, đó chính là tài năng của các nhà lãnh đạo hãng phim. Nhờ vào tầm nhìn chiến lược cực sáng suốt của giám đốc Kevin Feige, Marvel luôn có một mạng lưới các nhà làm phim đầy tài năng và hoàn toàn am hiểu về mọi bản chất của nhân vật lẫn cốt truyện, đơn cử như Joss Whedon, anh em Russo hay James Gunn. Ngược lại, DC cho đến nay chỉ đặt niềm tin vào Zack Snyder, đạo diễn từng chỉ đạo cho bộ phim Watchmen và 300. Quan trọng hơn, phần lớn các bộ phim DC đều bị chi phối bởi hãng Warner Bros., thay vì chính hãng truyện tranh DC Comics. Điều này quá khác biệt so với Disney, khi hãng phim này hoàn toàn không hề nhúng tay vào công việc nội bộ của công ty con Marvel.

Theo một báo cáo từ trang The Hollywood Reporter, Warner Bros. đang bắt đầu gặp rắc rối trong việc xây dựng “Vũ trụ phim DC” của họ. Hãng đã thuê đến năm biên kịch khác nhau cùng cạnh tranh cho kịch bản của phim Wonder Woman 2017. Chiến lược này cũng được áp dụng cho bộ phim Aquaman 2018. Điều này khiến cho đạo diễn Michelle MacLaren của Wonder Woman bị buộc phải rời khỏi dự án do có tầm nhìn trái ngược với các biên kịch.

“Warner Bros. hoàn toàn chưa thông suốt về cái thế giới phim của họ và bản chất của từng nhân vật làm sao cho phù hợp. Rõ ràng, Marvel đang làm rất tốt việc này” – Một đại diện của dự án tiết lộ với trang THR.
 
 
Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều hy vọng. Warner Bros. đang có kế hoạch phát hành khoảng 10 bộ phim DC Comics cho đến tận năm 2020. Không hề nghi ngờ gì khi hãng vẫn còn rất nhiều nguồn tài nguyên để khai thác, từ The Dark Knight Returns của Frank Miller cho đến All-Star Superman. Tất cả những bộ truyện này đều rất phù hợp với những phong cách người hùng riêng biệt. Tại sao họ không sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này hiệu quả hơn? Có lẽ Warner Bros. đang thực sự oằn mình dưới áp lực phải đuổi kịp 7 tỷ đôla doanh thu của Marvel và họ chỉ xem các nhân vật DC Comics là một món hàng hóa để vắt kiệt.
 
 
Dù thế nào đi nữa, Warner Bros. và DC Comics cần phải tung ra nhiều chiến lược và làm cho các siêu anh hùng trở nên đa dạng hơn thay vì cứ mãi áp đặt phong cách đen tối đặc trưng của Batman. Nếu không, trò chơi liều lĩnh này có thể sẽ gây thiệt hại rất nhiều cho chính họ.

(Nguồn: The Daily Beast)