Thư Kỳ gây sốc vì yêu và "sống thử"

Nhung N, Theo 14:10 08/12/2010

Đó chính là nội dung bộ phim mới của cô trong bộ phim "Phi thành vật nhiễu" phần 2 đó nha. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Phi thành vật nhiễu (If you are the one) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã thu được khá nhiều thành công khi ra mắt vào năm 2008. Sau hơn một tháng ra mắt, Phi thành vật nhiễu đã có doanh thu tiền vé lên đến 340 triệu Nhân dân tệ (NDT), phá kỷ lục 320 triệu NDT của phim Xích Bích (phần 1) do đạo diễn nổi tiếng Ngô Vũ Sâm dàn dựng.

























Đoàn làm phim cũng vừa cho ra mắt những bức poster, các bức ảnh vô cùng đẹp về phim: cảnh phim tại ngôi nhà trên cây, lễ cưới của nhân vật chính hay những tình tiết rất thú vị về phim trước ngày công chiếu đang tới gần. Cùng thời điểm phần 1 phát hành trên toàn quốc cách đây hai năm, tiếp nối diễn tiến cuộc tình của Tần Phấn (Cát Ưu) và nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Lương Tiếu Tiếu (Thư Kỳ).




Trong cuộc họp báo gần đây, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cho biết, chủ đề của bộ phim lần này là yêu và chết, bi hài xen lẫn nhau, gần gũi hơn với cuộc sống. Quan hệ giữa các nhân vật trong phim có phần phức tạp hơn phần 1, việc công bố trước cho khán giả vừa có tính chất kích thích trí tò mò của người xem lại vừa giúp người xem có cái nhìn sơ lược về phim. Đạo diễn tin rằng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới cảm quan của khán giả, mà tình tiết, lời thoại, mối chân tình giữa người và người trong phim mới là điều thu hút khán giả nhất của If you are the one 2.



Phi thành vật nhiễu nói về một chàng trai tuổi trung niên tìm kiếm tình yêu và đặt hy vọng vào những buổi đi xem mặt. Phần tiếp theo phát triển mối quan hệ mới của anh với một người phụ nữ hấp dẫn. Cả hai bộ phim đều do Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Kịch bản lần này do đạo diễn Phùng Tiểu Cương Vương Sóc cùng phối hợp thực hiện. Mạch truyện ở phần hai hoàn chỉnh hơn, bắt đầu từ khi ở Hokkaido trở về, đối với Tần Phấn, tình cảm của Lương Tiếu Tiếu vẫn chỉ dừng ở mức cảm mến nên hai người quyết tâm sống thử.














































































Trong một lần say rượu, Tiếu Tiếu trót lỡ lời khi nhận ra rằng mình không yêu Tần Phấn, chuyện sốc ấy khiến mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách, cuối cùng Tần Phấn mang tâm trạng cô đơn quyết định trở lại Bắc Kinh. Bị cuốn vào vòng xoáy công việc nhưng những lúc rảnh rỗi cả hai mới cảm nhận được sự trống vắng của đối phương trong trái tim mỗi người. Cho đến khi một người bạn của Tần Phấn bị ung thư và khi đến gặp nhau lần cuối, chạm mặt Lương Tiếu Tiếu tại đây, hai người mới có cơ hội giãi bày. Ngoài Thư Kỳ - Cát Ưu, đây cũng là lần hợp tác tiếp theo giữa Tôn Hồng Lôi và người đẹp Diêu Thần sau Nội gián. Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của các gương mặt như An Dĩ Hiên, Liêu Phàm, Thiệu Binh, Triệu Ngọc Cương… Điều này khiến cho câu chuyện ở phần hai hoàn thiện hơn phần 1, mối quan hệ giữa các nhân vật cũng phong phú hơn. Trong đó, vai gây cười nhất có lẽ là Liêu Phàm, anh vào vai giả nữ, gây ấn tượng sâu sắc cho người xem. Được đánh giá là bộ phim kỳ vọng đạt doanh thu cao của loạt phim công phá màn ảnh rộng dịp Tết, poster thể hiện hình ảnh Tần Phấn bị một đôi tay phụ nữ che kín đôi mắt, gương mặt không lộ rõ nét biểu cảm khiến khán giả cảm thấy tò mò một cách thích thú, thêm vào đó những cảnh quay đẹp và lãng mạn giữa hai nhân vật chính cũng dần được hé lộ khiến bộ phim càng trở nên thu hút trước giờ công chiếu.



Trong buổi họp báo giới thiệu phim, các diễn viên cũng chia sẻ rất nhiều về tình cảm của họ dành cho bộ phim này. Tôn Hồng Lôi cho biết, anh “vô cùng tiếc khi không chăm chút cho tình yêu của mình với Diêu Thần." Được gặp lại Diêu Thần trong phần 2 này, Tôn Hồng Lôi vô cùng vui mừng, anh cho biết, Diêu Thần ngày càng xinh đẹp, lần này lại được dịp đóng chung với cô, anh cũng cảm thấy mình đẹp trai hơn, mắt có vẻ to hơn thì phải. Còn Thư Kỳ thì bộc lộ, nếu chọn ông xã, nên chọn Cát Ưu làm gương khi nói về cuộc sống hiện tại. Đó là những thỏa thuận ngầm, những cảm giác giữa hai con người, sự hài hước và quan tâm chăm sóc của Tần Phấn dành cho Lương Tiếu Tiếu là điều Thư Kỳ mong ước ở vị hôn phu trong tương lai của mình. Điều quan trọng nhất là tìm được người bạn đồng điệu với tâm hồn, nhnhững rung động nhất thời cuối cùng cũng tan đi theo năm tháng mà thôi.