“Reply 1988”: Chết cười với gương mặt mắt xanh mỏ đỏ của Hyeri Girl’s Day

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 10/11/2015

Bất chấp dàn diễn viên bị chê, “Reply 1988” vẫn mở màn ấn tượng. Nữ chính Hyeri (Girl’s Day) còn nhận được nhiều lời khen về diễn xuất trong hai tập đầu.

Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988) là dự án thứ ba trong sê-ri truyền hình hút khách của đài tvN. Thế nhưng, bộ phim này không được lòng người xem vì dàn diễn viên kém sắc. Đặc biệt, nữ chính Hyeri (Girl’s Day) còn bị chê tơi tả khi đặt lên bàn cân với đàn chị Jung Eun JiGo Ara - gương mặt chủ chốt làm nên thành công của hai mùa trước. 

Bất chấp bị “ném đá”, drama này vẫn đạt rating cao ngất trong hai tập mở đầu. Tỷ suất xem đài tập một đạt 6,1%, tập hai tăng mạnh lên 6,8%. Bộ phim đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả và được kỳ vọng trở thành “con át chủ bài” của đài truyền hình cáp tvN trong nửa cuối năm 2015.

1-2267d

2-2267d

3-2267d
Một số ảnh hậu trường

Tập 1 của Reply 1988 tái hiện lại bối cảnh đất nước Hàn Quốc đang tràn ngập không khí trang trọng của lễ hội Olympic lần thứ 24 được tổ chức tại Seoul. Những câu chuyện gia đình, bạn bè, sự kiện nổi bật trong năm 1988 sẽ được cô nàng Sung Duk Sun (Hyeri) hồi tưởng lại qua từng tập phim. Duk Sun là một cô gái yêu đời, hiền lành song lại nóng tính. Là con gái thứ hai trong gia đình, cô luôn bị chị cả Sung Bo Ra (Ryu Hye Young) bắt nạt. Bố mẹ Duk Sun cũng phớt lờ cô, chỉ quan tâm con gái lớn và con trai út.

5-2267d
Hình ảnh Duk Sun năm 2015 kể lại câu chuyện quá khứ

6-2267d
Duk Sun sung sướng vì được chọn vào đội hình cầm biển tên trong ngày hội Olympic

7-2267d
Cô phải tập luyện khổ cực cho ngày diễn

8-2267d
Bố mẹ Duk Sun vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy con gái xuất hiện trên ti vi

Duk Sun tập luyện chăm chỉ ngày đêm trước ngày khai mạc Olympic

9-2267d
Duk Sun và chị gái lúc nào cũng cãi cọ, gây gổ với nhau

10-2267d
Bố mẹ luôn thiên vị cho chị gái và em trai Duk Sun

11(1)-2267d
Khi khói than tràn ngập nhà, bố mẹ chỉ nhớ cứu hai con cưng, bỏ quên Duk Sun

11-2267d
Cô cảm động khi lần đầu tiên được bố tặng riêng bánh sinh nhật

Duk Sun bật khóc vì bị bố mẹ đối xử bất công

Trước đó, khi đội ngũ sản xuất hé lộ ảnh hậu trường của bộ phim, nữ ca sĩ thần tượng Hyeri đã bị fan phản đối vì tạo hình quê mùa. Tuy nhiên, diễn xuất ấn tượng của cô nàng đã khiến người xem phải rút lại lời đánh giá vội vàng về khả năng của Hyeri. Dù để kiểu tóc lỗi mốt, trang phục “quê một cục” nhưng Hyeri trông khá đáng yêu, nhí nhảnh. Ở tập đầu tiên, cô nàng khiến khán giả té ngửa với màn trang điểm có 1-0-2 thời xưa.

12-2267d

13-2267d

14-2267d

15-2267d

16-2267d
“Mắt xanh mỏ đỏ” là xu hướng trang điểm ưa chuộng trong năm 1988

17-2267d
Dùng que diêm làm mascara là ý tưởng sáng tạo của cô nàng

18-2267d
Băng dính được tận dụng để dán mí mắt

Trước khi có Internet và điện thoại thông minh, cuộc sống của con người khá đơn giản và yên bình. Các bà mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ và sang nhà hàng xóm buôn chuyện cho đến hết ngày. Các gia đình trong ngôi làng của Duk Sun vô cùng thân thiết với nhau. Không chỉ có thói quen trao đổi thức ăn, họ còn thường xuyên tổ chức những buổi tụ tập liên hoan đầm ấm, vui vẻ. Những đứa trẻ trong làng cũng dính như keo từ khi còn nhỏ. Trong hội bạn thân gồm năm người, Duk Sun là đứa con gái duy nhất. Tính khí của cô thay đổi thất thường, lúc dữ như “bà chằn”, lúc hiền lành khiến đám con trai luôn phải dè chừng.

19-2267d

21-2267d

22-2267d

20-2267d
Vào thời điểm bấy giờ, kiểu đầu thịnh hành của các bà cô là tóc bông cải

29-2267d

30-2267d
Nam giới trung thành với mái tóc bổ đôi và đầu nấm

Cả hai thế hệ trong bốn gia đình đều gắn bó như người thân

23-2267d

24-2267d
Bộ năm chơi thân với nhau từ thời bé

25-2267d

26-2267d

27-2267d

28-2267d

31-2267d

32-2267d
Trong hội bạn thân của Duk Sun, có một người sau này trở thành chồng của cô

Tập 3 bộ phim Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988) sẽ được phát sóng vào tối ngày 13/11 trên đài truyền hình cáp tvN.