Phim của Yuri lại lao đao vì bị "ném đá"

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 23/04/2012

Sau 10 tập phim, "Fashion King" vẫn chưa thể thoát kiếp bị chê tới bến!

"Con cưng" khung giờ vàng tối Thứ 2 - 3 của nhà đài SBS - Fashion King - hiện đã lên sóng được 10 tập phim. Phân nửa chặng đường chinh phục "thượng đế" đã đi qua, "chiến tích" drama này gặt hái được vẫn lẹt đẹt vô cùng. Không những thế, Vua thời trang còn đang phải gồng mình chống đỡ hàng loạt "cơn mưa đá" từ phía mọt phim vì nội dung kịch bản chán-đến-phát-ngán.



Đầu tiên phải kể đến cốt truyện hoàn toàn "lệch pha" với lời quảng cáo mỹ miều từ tổ chế tác. Những ngày chạy chiến dịch quảng bá cho Fashion King, nhà đài SBS mạnh mồm đẩy thẳng yếu tố "thời trang" màu mè lên làm át chủ bài câu kéo người xem. Đối tượng bị "dụ dỗ" cũng hoàn toàn mê mẩn lời PR đường mật "một bộ phim về giấc mơ chinh phục thế giới thời trang của các nhà thiết kế trẻ". Đến khi tác phẩm lên sóng, khán giả mới té ngửa nhận ra con át chủ bài ấy đã bị biên kịch chỉnh đốn, bóp méo đi quá nhiều.




Họa hoằn lắm người ta mới bắt gặp một cảnh phim có chút dính líu đến các mẫu vẽ vời trang phục hay những bộ sưu tập áo váy thời thượng trong Fashion King. Đã hiếm hoi thì chớ, những kiểu quần áo cộp mác thiết kế hàng độc ấy còn bị đem ra... "nhai lại" hết tập này đến tập khác. Sau những phân cảnh tại New York, từ ngày bộ tứ Young Gul - GaYoung - Anna - Jae Hyuk hồi hương, khán giả nhiều khi quên béng mất là mình đang xem một drama lấy đề tài "fashion". (!?)



"Tội đồ" khiến mạch phim biến chất chính là chuyện tình cảm "rối như canh hẹ" của bộ sậu trai xinh gái đẹp. Hiệu ứng yêu đương được chăm chút quá đà vô tình đẩy nội dung Vua thời trang trượt dài so với hứa hẹn ban đầu. Đây cũng là "điểm trừ" to đùng khiến "thượng đế" quay lưng lại với con cưng nhà SBS. Suốt từ tập 7 đến tập 10, khán giả ngồi trước máy thu hình không khỏi thở dài ngao ngán khi nội dung kịch bản chỉ lòng vòng xoay quanh mối quan hệ tay tư nhập nhằng Young Gul - Anna - Ga Young - Jae Hyuk.





Choi Anna (Yuri) - Jung Jae Hyuk (Lee Je Hoon) mang tiếng yêu đương sâu đậm vậy mà hễ chạm mặt là lại cãi vã. Jae Hyuk bị phê thẳng cánh là đại công tử trăng hoa vì thói ăn ở 2 lòng. Một mặt chàng ta vẫn muốn dây dưa với tình cũ Anna, mặt khác lại năm lần bảy lượt tung chiêu cưa cẩm Ga Young (Shin Se Kyung).





Mỹ nam còn lại - Young Gul (Yoo Ah In) - cũng chẳng kém cạnh khi hết cưỡng hôn nữ thứ u sầu Anna rồi lại khóa môi "nàng Lọ Lem" Ga Young. Không ít người xem đã đồng loạt bình chọn "chàng lông bông" là... nhân vật nam chính có tính cách lưu manh nhất trong lịch sử drama xứ kim chi. (?!)



Chọc giận "thượng đế" sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường - rating ngay lập tức bị "đì" không thương tiếc. Sau tập 10, tỷ suất người xem của Fashion King ngậm ngùi cán mốc 9,6%, một con số quá khiêm tốn so với đối thủ cạnh tranh cùng thời điểm Lights and Shadows - 22,3%. Tối nay, nhà đài SBS tiếp tục trình chiếu tập 11 Vua thời trang, cùng chờ xem thứ hạng trên Bảng xếp hạng rating của drama này có cựa mình lên nổi không nhé!



Clip giới thiệu tập 11