Phim của Suzy kết thúc dở dang và phi lý

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 25/07/2012

Nhiều khán giả đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng về kết cục lửng lơ của “Big”!

Tối qua, hành trình chinh phục khán giả của drama Big đã khép lại với tập 16. Trái với kỳ vọng của đông đảo “Thượng đế”, chị em biên kịch họ Hong đã không thể đưa ra được lời giải đáp thực sự thuyết phục cho mớ rắc rối suốt chiều dài mạch phim.  



Tập cuối dành phần lớn thời lượng để đôi Da Ran – Kyung Joon thu xếp chuyện tình cảm. Cô giáo Gil cuối cùng đã dũng cảm thú nhận với người nhà cô không còn yêu bác sỹ Yoon Jae nữa. 






Có được sự động viên từ Da Ran, trai đẹp thoát xác quyết định đưa thân xác bất động trong bệnh viện theo anh sang Đức. Trực giác mách bảo Kyung Joon: anh sẽ sớm gặp được linh hồn Yoon Jae để hoán đổi thân xác một lần nữa. 






Jang Ma Ri thất bại trong kế hoạch giành giật gà bông Kyung Joon. Cô bé đành ngậm ngùi xách va-li quay về Mỹ.






Tác phẩm khép lại trong cảnh Kyung Joon – Ma Ri trùng phùng sau 1 năm xa cách. Kyung Joon về nước và đến tìm Da Ran trong một ngày mưa. Họ đoàn tụ trong bối cảnh na ná lần đầu chạm mặt của cả hai ở tập 1. 






Nhiều khán giả không giấu nổi thất vọng khi chứng kiến kết cục “nửa mùa” của Big: “Bộ phim hạ màn theo cách thật kỳ cục và khó hiểu. Đoạn cuối chỉ biết Kyung Joon – Da Ran đoàn tụ nhưng đến mặt mũi nam chính cũng không được nhìn. Còn số phận bác sỹ Yoon Jae thì sao??”, “Dàn diễn viên nhập vai rất chân thực nhưng tiếc là kịch bản đáng chán quá. Mạch phim kết thúc lửng lơ làm tớ bị hẫng”