Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho)

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 16/01/2013

Hãy cùng điểm lại những lời thoại ấn tượng nhất của kẻ sát nhân có gương mặt đẹp không tì vết trong "I Miss You".

Chỉ còn 2 tập nữa là I Miss You - melodrama Hàn đáng chú ý nhất mùa phim thu đông 2012 - sẽ chính thức nói lời tạm biệt khán giả. Bên cạnh mối tình khắc cốt ghi tâm của cặp uyên ương Lee Soo Yeon/Zoe (Yoon Eun Hye) - Han Jung Woo (Park Yoo Chun) thì số phận của nam thứ Kang Hyung Jun/Harry (Yoo Seung Ho) là điều được dân tình quan tâm hơn cả. Dù đã biết Hyung Jun là tên giết người hàng loạt song không ít người vẫn tỏ ra đau xót cho chàng trai sớm phải chịu bất hạnh từ nhỏ này.

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 1

Trước khi phim kết thúc, chúng ta hãy cùng nhìn lại những câu thoại không thể nào quên của kẻ sát nhân có gương mặt đẹp không tì vết này nhé!

1. "Em đừng đi đâu cả!" - Tập 12

Có thể nói, với Hyung Jun, Zoe không đơn giản chỉ là cô gái duy nhất anh yêu mà còn là người đã giúp anh được sống một lần nữa. Khi Hyung Jun bị bỏ lại trong căn nhà đổ nát với cái chân đau đớn, Soo Yeon là người duy nhất nói chuyện với anh, đã phát hiện và cứu anh khỏi ngôi nhà bị cháy.

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 2

Thế nên, khi chứng kiến cảnh Soo Yeon liên tục bày tỏ sự quan tâm đối với Han Jung Woo, nỗi ám ảnh đánh mất người mình yêu thương bỗng bất ngờ bùng cháy từ sâu thẳm trong trái tim Hyung Jun. Lúc Soo Yeon trở về nhà, anh đã ôm lấy cô và thốt lên nghẹn ngào: "Zoe! Anh rất đau. Anh muốn quên đau đớn, ngủ 1 giấc thật ngon. Em biểu diễn phép thuật của em đi. Phù..."

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 3

Sau đó, Soo Yeon định ra ngoài lấy thuốc nhưng Hyung Jun kiên quyết giữ cô lại: "Zoe! Anh đã nghĩ là em không về nữa. Anh vô cùng sợ hãi... Em đừng đi đâu cả! Không thể đi!". Lời thoại đẫm lệ của anh đã khiến không ít khán giả cảm thấy đau xót tột cùng.

2. "Không chỉ có Han Jung Woo, anh cũng chờ đợi em trong 14 năm qua" - Tập 13

Trong suốt 14 năm, Hyung JunSoo Yeon đã ở bên nhau, giúp nhau chữa lành vết thương. Hyung Jun vẫn luôn tin rằng Soo Yeon sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cho đến khi cô tái ngộ Jung Woo. Thấy Soo Yeon dường như sắp vuột khỏi tay mình, trái tim Hyung Jun bùng cháy cơn ghen. 

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 4

Anh hét lên: "Bao nhiêu người vì chờ đợi mỗi mình em mà bất chấp cả tính mạng, thế nên em cảm động đến mức phải rơi nước mắt à? Hay bây giờ em cảm thấy có lỗi với họ? Vậy người mà bấy lâu nay chỉ có mình em, chỉ sống cho em, nhưng lại bị em xem thường là anh đây thì sao?".

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 5

"Không chỉ có Han Jung Woo chờ em 14 năm. Anh cũng chờ đợi... trong từng đó thời gian". Câu nói đầy chua xót của người đàn ông si tình này đã khiến trái tim các khán giả nữ tan vỡ.

3. "Dù như thế này cũng hãy cứ ở cạnh anh" - Tập 14

Yêu Lee Soo Yeon một cách ích kỷ, Kang Hyung Jun không muốn cô thuộc về bất cứ ai. Kể cả lúc biết rõ trái tim cô không hề nghiêng về phía mình sau thời gian dài chung sống, anh vẫn không muốn buông tay. Khi bị cô từ chối nụ hôn lần 2, Hyung Jun đã thẳng tay xô ngã Soo Yeon và tuyên bố một cách độc đoán: "Anh hỏi như thế này là đang ở cạnh anh sao? Được thôi, dù như thế này cũng hãy cứ ở cạnh anh".

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 6

4. "Dù phải giết cô ấy cũng phải đưa về trước mặt tôi" - Tập 15 

Nỗi ám ảnh "yêu là phải sở hữu" đã tàn phá linh hồn Harry. Khi biết Soo Yeon sắp rời bỏ mình, Hyung Jun liền ra lệnh cho tay chân thân tín của anh ta mang cô về bằng mọi giá, cho dù còn sống hay đã chết. "Nếu làm như vậy mà vẫn không thể bắt Zoe quay về, dù có phải giết cô ấy, cũng đưa về trước mặt tôi. Những gì tôi không có được thì đừng ai mong có được". 

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 7

5. "Đây là hình phạt dành cho việc cô chưa từng yêu tôi" - Tập 17

Sau khi Lee Soo Yeon quyết định bỏ đi vì phát hiện ra chân tướng sự thật, Hyung Jun vô cùng đau khổ và tức giận. Trong cơn điên cuồng vì bị phản bội, anh ta đã lập kế hoạch đổ tội giết người cho cô.

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 8

Trước khi biến mất, Hyung Jun còn để lại một đoạn băng video với lời nhắn đầy hận thù: "Lee Soo Yeon, từ bây giờ trở đi cô không còn là con gái của kẻ sát nhân nữa, mà trở thành 1 kẻ giết người. Hiện tại, cô không còn đường nào thoát rồi". 

Những câu nói không thể quên của Harry (Seung Ho) 9

"Kang Sang Chul, Kang Dang Deuk, Nam Eui Joong, còn có người phụ nữ bên cạnh cô nữa... cảnh sát đã tin họ đều do cô sát hại. Cho nên, dù cảm thấy oan ức thì cũng hãy ráng mà chịu đựng nhé. Đây là sự trừng phạt vì cô chưa bao giờ yêu tôi".