Những cảnh suýt "hot" của "Quốc vương" Kim Soo Hyun

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/03/2012

Bạn có biết những sự thật "đen tối" trong phiên bản tiểu thuyết của "The Moon Embracing The Sun" không nhỉ?

Chỉ còn đúng một tuần nữa, "bom tấn" cổ trang The Moon Embracing The Sun sẽ chính thức kết thúc phát sóng. Sau màn "mưa hôn" cùng vô số cảnh "tình củm" xuất hiện trong tập 17 vừa qua, các fan của cặp đôi "Trời-Trăng" bèn đổ xô đi lùng cảnh "nóng" trong truyện. Và không ít người đã phải té ngửa cũng như tiếc hùi hụi vì ba phân cảnh tưởng-là-hot dưới đây lại không xuất hiện trong phim.

1. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Wol/Yeon Woo và Quốc vương Lee Hwon



Trên phim:  Màn trùng phùng của đôi trẻ được tái hiện trong hoàn cảnh Yeon Woo đã mất trí nhớ và chàng Quốc vương trẻ tuổi do mải đuổi theo Yeon Woo "nhỏ" nên lạc đường. Bệ hạ cùng Woon bèn tá túc lại nơi cô gái "không tên" đang sống để trú mưa và bị "liên hoàn bất ngờ" khi thấy nàng ta có nhiều điểm khá tương đồng với nương tử đã khuất của mình. 

Tuy nhiên, những gì Quốc vương đáp lại sự thân thuộc đấy lại là vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn ngay lập tức nằng nặc đòi... đi về. Chàng cũng tình nguyện "cho không" cái tên Wol với suy nghĩ rằng, duyên trời định cho hai người gặp nhau nhưng chưa chắc đã tương ngộ.





Trong truyện: Cuộc gặp gỡ giữa Lee HwonYeon Woo hoàn toàn được sắp đặt bởi định mệnh. Trên đường vi hành, chàng Quốc vương gặp phải trận mưa lớn và bị hút hồn đi về phía ngôi nhà mà Yeon Woo đang sinh sống. Không lạnh lùng như Kim Soo Hyun, Lee Hwon phiên bản tiểu thuyết mới gặp đã nằng nặc đòi mỹ nhân phải ngồi sát gần mình, nói vài ba câu đã sấn sổ đòi ôm và bày tỏ ý nguyện đưa nàng về cung. Thậm chí, khi Wol nhã nhặn mời bệ hạ rời khỏi nhà mình, Lee Hwon còn... nổi sung nhất quyết không chịu về.

Cái tên Wol mà Quốc vương ban cho nàng như một lời hẹn ước, bày tỏ mong muốn được gặp lại nữ phù thủy xinh đẹp này một lần nữa. Trở về cung, Lee Hwon gần như mắc bệnh tương tư khi những gì bệ hạ nhớ đến chỉ là Wol.

2. Màn "đè ngửa" đêm khuya của cặp đôi Trời-Trăng



Trên phim: Dù màn đè ngửa nhìn chằm chằm vào mắt nhau khiến người xem thót tim nhưng nhà sản xuất rất biết cách làm các fan hụt hẫng. Lee Hwon lạnh lùng nói như quát vào mặt Wol khi phát hiện có người lạ ngồi bên giường. Thậm chí, bệ hạ còn nghi ngờ nàng là... gian tế làm việc cho lão quan xấu bụng Yoon và quay sang "nhìn đểu" nàng không ít lần. 

"Dã man" hơn, Lee Hwon không ngại tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Wol khi nạt nộ nàng chuyện sờ tay lên trán và chẳng ngại để nàng bị giải đi chịu cực hình. Không ít người hâm mộ đã thở dài tiếc nuối vì trông đợi một cảnh lãng mạn hơn như thế.



Trong truyện: Được nghe bóng gió về sự xuất hiện của người trong mộng, Lee Hwon giả vờ ho để "cho bay" hết đống trà hoa cúc gây buồn ngủ mà ngự y dâng lên. Phát hiện ra cô gái bí mật được đưa đến bên mình là Wol, bệ hạ không ngần ngại làm người đẹp phát hoảng khi bất ngờ tóm lấy mắt cá chân nàng cũng như đè ngửa rất có bài bản. Chàng còn sai người thắp nến nhưng để... nhìn nàng cho rõ hơn cộng thêm niềm xúc động, hân hoan đến khó tả. 

Lee Hwon trong truyện cư xử hoàn toàn ngược lại Kim Soo Hyun khi có hẳn một chuỗi những hành động lãng mạn: từ thì thầm bên tai, bày tỏ sự ngóng trông nàng cho đến ôm chầm lấy người đẹp trong tư thế "nằm trên sàn". Thậm chí, Quốc vương còn thấy đau lòng khi biết Wol được đưa vào cung để gánh lấy những tâm bệnh của mình.

3. Cảnh chạy trốn tại Ẩn Nguyệt Các



Trong phim: Vào một đêm, Lee Hwon đột nhiên nằng nặc đòi đi dạo mát bất chấp thời tiết giá lạnh. Khi đi đến Ẩn Nguyệt Các, bệ hạ ra lệnh cho tất cả hầu cận cũng như Woon lùi lại, không được đi theo chàng ngoại trừ Wol. Tại đây, nữ phù thủy bắt đầu có những hình ảnh về ký ức xưa của mình khiến nhà vua phải bàng hoàng. Lee Hwon bất ngờ áp sát vào mặt người đẹp, ánh mắt sắc lạnh tra hỏi rồi đột ngột kéo tay nàng chạy lẹ. 

Sau khi đưa Wol vào một căn phòng lạ, chàng quốc vương trẻ bắt đầu tra hỏi người đẹp với tia hy vọng mong manh rằng cô gái trước mặt chính là Yeon Woo. Khi thấy Wol khẳng định mình không phải người bệ hạ tìm kiếm, Lee Hwon tỏ rõ sự thất vọng và rời khỏi nơi đó với một bộ mặt lạnh lùng.





Trong truyện: Quốc vương Lee Hwon dù vẫn mang trong mình tình yêu với Yeon Woo nhưng không thể nào thoát khỏi sức hút kỳ lạ từ cô gái tên Wol. Cũng đòi đi dạo, cũng chạy trốn, nhưng trò chơi cút bắt phiên bản tiểu thuyết lại khiến người đọc phải "mắt tròn mắt dẹt" vì độ lãng mạn của nó. Cặp đôi "Trời-Trăng" đã trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, say đắm, cộp mác 16+ dưới... gầm cầu khi mải tránh binh lính truy tìm. 

Lee Hwon đưa Wol đến Ẩn Nguyệt Các để giãi bày tâm sự. Chàng cũng không ngần ngại khoác cho nàng chiếc áo choàng của mình vì lo "người trong mộng" bị nhiễm lạnh. Lúc bị "tóm" sau khi làm náo loạn cấm cung, Lee Hwon vẫn trở về thư phòng trong sự hạnh phúc. Thậm chí, khi bàn chuyện với Woon, bệ hạ không quên vòng tay ôm eo Wol và để nàng ngồi sát bên cạnh mình - chứng tỏ tình cảm sâu đậm, không thể không có người đẹp ở bên dù chỉ một phút.

Kết

Có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, phiên bản màn ảnh nhỏ không hấp dẫn như những gì bản tiểu thuyết đã xây dựng thành công trước đấy. Tuy nhiên, ai cũng phải thừa nhận rằng, hai hình tượng Quốc vương Lee Hwon được xây dựng có quá nhiều điểm khác biệt. Nếu phiên bản truyện là một ông vua trẻ si tình thì trong phim, "Quốc vương" Kim Soo Hyun lại thiên theo hướng "vì nước vì dân", lo cho bách tính. Bên cạnh đó, sự lạnh lùng của phiên bản màn ảnh còn thuyết phục người xem bởi tình cảm một lòng một dạ hướng về Yeon Woo thay vì "tít mắt" trước gái đẹp như "version gốc".

Điều duy nhất khiến khán giả mong đợi bây giờ là cảnh động phòng của cặp đôi Trời-Trăng trong những tập cuối với hy vọng sẽ không bị... hụt như Top 3 kể trên.