Trong bối cảnh hàng loạt bộ phim bom tấn ồ ạt ra rạp làm các bạn trẻ có phần bội thực thì không thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ khi cùng điểm lại những bộ phim gợi nhớ những mối tình đầu nhẹ nhàng và cảm động. Điểm chung của những bộ phim dưới đây là chúng không cần một kịch bản cầu kỳ, một dàn diễn viên sáng chói, những kĩ xảo đánh lừa thị giác hay bất kỳ một chiêu trò quảng bá giật gân nào. Đó có thể là cảm giác mãn nguyện, vui sướng khi chứng kiến những chuyện tình với cái kết có hậu, nhưng cũng có thể là cảm giác tiếc nuối, bẽ bàng khi những tình cảm thơ ngây vừa chớm nở đã vội tàn.
Little Manhattan (2005)
Gabe (Josh Hutcherson) chưa bao
giờ phải lòng bất kỳ một cô gái nào cho đến khi anh gặp Rosemary
(Charlie Ray) ở lớp học võ. Từ khoảnh khắc đó, tâm trí Gabe như thể
chỉ được lấp đầy bởi hình ảnh của Rosemary, và rồi Gabe chính thức
bước vào cuộc hành trình theo đuổi tình yêu của mình.
Nam tài tử Josh Hutcherson ngay từ bé đã chứng tỏ tài năng diễn
xuất tuyệt vời của mình, nhân vật Gabe của anh vô cùng xuất sắc. Một
cậu bé nhút nhát trong cuộc hành trình giành lấy trái tim người
mình yêu thương với vô vàn cung bậc cảm xúc được thể hiện qua từng
câu thoại, hành động, cử chỉ nhỏ nhặt như ánh mắt lo sợ bị chối từ,
bàn tay rụt rè chực chờ cầm tay người mình thương hay như một nụ hôn can
đảm bất ngờ.
Tomboy (2011)
Laure (Zoé Héran) không giống
phần đông những cô gái bình thường, cô nàng không thích búp bê hay váy
đầm, Laure thích phong cách tomboy và thích bóng đá. Laure và gia đình
chuyển đến ngôi nhà mới, mọi việc đều ổn trừ việc Laure bị mấy đứa
bạn mới quen nghĩ là con trai với tên gọi Michael. Tất cả chỉ phức
tạp hơn khi Laure và cô bạn hàng xóm mới gặp gỡ Lisa (Jeanne Disson) có
tình cảm với nhau. Cũng từ đó mà có nhiều tình huống thú vị xảy
ra khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.
Zoé Héran với vai diễn Laure/Michael đã thực sự làm người
xem nghẹn ngào và đồng cảm, rất rất nhiều cô bé trong chúng ta có
thể đã rơi vào tình trạng như Laure, đều muốn mình là con trai để có
thể đá bóng, cởi trần chạy nhảy, tắm mưa và chơi những trò vận
động của lũ con trai cùng xóm. Có những chi tiết mà nếu kể ra mọi
người sẽ có hàng tá tràng cười sảng khoái, nhưng khi đích thân
thưởng thức bộ phim, thì tâm trí các bạn chắc hẳn chỉ đong đầy
những cảm xúc nghẹn ngào, thương thương cho cô bé Laure mà thôi.
Flipped (2010)
Juli Baker (Madeline Carroll) đã
yêu chàng trai hàng xóm Bryce Loski (Callan McAuliffe) gần như suốt cả
cuộc đời mình một cách mù quáng, trong khi Juli vô cùng nồng nhiệt
thì Bryce lại ghét cay ghét đắng cô nàng và luôn tìm cách né tránh.
Cứ ngỡ tình yêu đơn phương mù quáng cứ thế tiếp diễn thì đến một
ngày nọ, ngày mà Juli đã gần như bỏ cuộc thì Bryce lại có cảm tình
với Juli, trong khi lúc này Juli lại không còn chắc chắn về con đường
trước đây mình đã chọn.
Madeline Carroll và Callan
McAuliffe đều đã rất xuất sắc với vai diễn của mình. Cô nàng Juli từ si tình đến hờ
hững, chàng trai Bryce từ hờ hững đến si tình đều đã được hai diễn
viên trẻ này khắc họa sắc nét. Hai chiều cảm xúc lúc Juli say đắm
hồ hởi ngắm nghía quang cảnh tuyệt đẹp từ trên cao khi cô nàng trèo
lên cây sung dâu cho đến khi Juli tuyệt vọng với những giọt nước mắt
xót thương khi người bạn vô tri của mình bị buộc phải đốn bỏ. Hay như
khi Bryce không thể chịu đựng được việc Juli yêu dấu của mình ngồi
với cậu trai khác nên đã xồng xộc chạy về phía Juli.
Moonrise Kingdom (2012)
Moonrise Kingdom của vị đạo
diễn Wes Anderson là bộ phim duy
nhất trong danh sách có dàn diễn viên gạo cội, nhưng đôi trẻ Jared Gilman và Kara Hayward không hề bị lấn át, mà thay vào đó toàn bộ
dàn diễn viên đã cùng nhau thực hiện tốt vai diễn của mình để góp
phần làm nên thành công của bộ phim.
Moonrise Kingdom có những cái
nhất, “kịch tích” nhất danh sách, khi đôi trẻ của chúng ta gần như
đứng bên kia chiến tuyến để chống lại rất nhiều người, “dữ dội”
nhất danh sách khi đôi trẻ trao nhau những nụ hôn kiểu Pháp ướt át,
những cái ôm nồng nàn hay cách xưng hô vợ-chồng chẳng khác người
lớn. Phim là cả một cuộc hành trình đúng nghĩa, hành trình vượt
đèo lội suối, hành trình chống lại phần còn lại của thế giới để
tìm kiếm hạnh phúc.
My Girl (1991)
Khi người mẹ đã qua đời,
người bà bị lãnh cảm, người bố luôn bận rộn với công việc tang lễ
của mình, bạn bè xa lánh thì Vada (Anna Chlumsky) chỉ thực sự cảm
thấy an ủi khi có người bạn thân Thomas (Macaulay Culkin) luôn ở bên động
viên an ủi và cùng cô vượt qua mọi khó khăn. Đem lòng yêu người thầy
giáo Bixler và tìm cách phá vỡ mối quan hệ giữa bố và cô bạn gái
mới của ông để bản thân hạnh phúc hơn nhưng Vada đâu ngờ hạnh phúc mà
cô bé đang đeo đuổi đang ở đâu đó rất gần mình.
Đạo diễn Howard Zieff đã khiến My Girl hiện lên với những cảnh quay
rất chân thực về cuộc sống của cô bé Vada cảm thấy lạc lõng và luôn
lo sợ về mọi thứ. Với thông điệp nhẹ nhàng nhưng thú vị, khi người
mẹ đã lên thiên đàng trước một bước, người bà vô cảm, người bố bận
rộn thì không có gì tốt hơn là có một người bạn thân, thậm chí khi
người đó là một thằng con trai đã thực sự khiến những cô gái mong
muốn có ít nhất một người bạn thân thiết là con trai ở bên mình.