Các nhà làm phim Hàn Quốc không chỉ rất khéo léo trong việc dựng nên những bối cảnh đẹp lung linh hay những nhân vật tuyệt vời mà cũng rất tài năng trong sáng tạo ra những câu thoại độc đáo và thú vị. Vậy trong giây phút quan trọng – giây phút bày tỏ tình cảm – những chàng trai nói gì với người con gái họ yêu? Hãy cùng chúng tớ khám phá những lời tỏ tình độc đáo trong các bộ phim Hàn Quốc nhé.
1. Lời tỏ tình lãng mạn nhất: Kim Hyun Woo (Love Story in Harvard)Tình yêu của
Kim Huyn Woo (Kim Rae Won) – Lee Soo In (Kim Tae Hee) trong
Love Story in Harvard là một câu chuyện cảm động giữa một cô gái nghèo nhưng có ý chí và tấm lòng của một bác sĩ chân chính với một chàng luật sư tương lai với tôn chỉ dùng pháp luật bảo vệ người đúng chứ không bảo vệ người giàu hay người da trắng.
Dù là một luật sư, suốt ngày vùi đầu vào những cuốn sách luật khô khan nhưng như bao chàng trai khác,
Hyun Woo cũng danh những lời “có cánh” khi bày tỏ lòng mình với
Soo In: “Thiên thần của anh, nếu bẻ gãy cánh để giữ thiên thần ở lại thì anh đã quá tham lam. Thiên thần của anh hãy bay đi, bay cho cao, bay cho xa. Nhưng khi nào em cảm thấy mệt, hãy nhớ bay về nghỉ ngơi bên anh...”. Liệu có cô gái nào lại không gật đầu trước lời tỏ tình “siêu lãng mạn” này nhỉ ?
2. Lời tỏ tình “thô ráp” nhất: Cha Mo Hyuk (Sorry, I Love You)Sorry, I Love You là một trong những drama Hàn Quốc có kết thúc buồn hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của khán giả. Dù cho kết phim là hình ảnh
Song Eun Chae (Im So Jung) tự tử bên mộ người cô yêu nhưng kết thúc này lại được đánh giá là hợp mạch truyện và có ấn tượng sâu sắc. Ngoài cốt truyện đặc sắc cùng một cái kết giàu cảm xúc thì một ấn tượng khó quên của bộ phim chính là lời tỏ tình của anh chàng
Cha Mo Hyuk (So Ji Sub).
Là một chàng trai đáng thương, bị mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới sinh ra, bị mối tình đầu ruồng bỏ, bị Thần Chết đe dọa từng giờ, tâm hồn
Mo Hyuk trở nên chai sạn. Nhưng trái tim anh vẫn là trái tim giàu tình cảm, biết rung lên khi nhìn người mình yêu đau khổ, biết quặn thắt khi thấy mẹ ruột lạnh nhạt với mình để nâng niu người em trai nuôi. Vì vậy, lời tỏ tình của
Mo Hyuk cũng như chính con người anh – thô ráp bên ngoài nhưng lại ẩn chứa một tình cảm đáng quý:
"Em muốn ăn cơm hay là muốn hôn anh, muốn ăn cơm hay muốn ngủ với anh, muốn ăn cơm hay muốn sống cùng anh, muốn ăn cơm hay muốn được cùng chết với anh?..."3. Lời tỏ tình vị tha: Han Ji Eun (Full House)Full House là bộ trong những drama đã mở màn cho trào lưu “hợp đồng hôn nhân” tràn ngập khắp làng drama Hàn trong suốt thời gian dài. Từ những cuộc cãi vã liên miên từ những ngày đầu tiên gặp mặt, chàng diễn viên điển trai
Lee Young Jae (Bi Rain) và cô nàng văn sĩ hậu đậu
Han Ji Eun (Song Hye Kyo) đã dần dần thấu hiểu và bắt đầu có những rung động đầu tiên với “đối phương”.
Tuy nhiên thật khó tin khi cô nàng “gia cầm” hậu đậu ấy lại đủ can đảm để nói lời bày tỏ tình cảm với “chủ nợ”
Lee Young Jae “Anh Young Jea à, có phải để ý một người là thích người đó phải không? Hình như tôi thích anh rồi. Nếu như thích một người là phải bảo vệ người đó thì anh cứ bảo vệ Hye Won đi còn tôi sẽ bảo vệ cho anh”. Biết rằng
Young Jae vẫn chưa thể quên
Hye Won, Ji Eun chấp nhận là người đứng bên cạnh, bảo vệ cho
Young Jae – người mà cô cảm mến.
4. Lời tỏ tình “to lớn” nhất: Goo Jun Pyo (Boys Over Flowers)Trong chuyến du ngoạn đến New Caledonia ở tập 6, chàng thiếu gia
Goo Jun Pyo (Lee Min Ho) đã bày tỏ tình cảm của mình với “cỏ dại”
Geum Jan Di (Goo Hye Sun) bằng một cách vô cùng đặc biệt - anh đã cho
Jan Di nhìn thấy "trái tim" của mình.
Goo Jun Pyo đưa
Jan Di đi chơi bằng máy bay trực thăng và từ trên máy bay, hình ảnh vùng đảo - “trái tim” của
Goo Jun Pyo hiện ra trước mắt
Jan Di. Anh nói
"Tôi đã từng nói với bản thân nếu xuất hiện cô gái tôi thích, tôi sẽ đưa cô ấy đến đây. Em đã nhìn thấy chưa? Trái tim của tôi".Không may cho
Jun Pyo là khi đó trong tim
Jan Di chỉ có hình bóng của mình
Yoon Ji Hoo vì vậy cô đã từ chối lời tỏ tình ấy. Nhưng nếu là lúc
Jan Di vẫn chưa cảm mến ai, liệu cô nàng sẽ nói gì khi nhìn thấy “trái tim” của
Goo Jun Pyo?
5. Lời tỏ tình ẩn ý: Kang Shin Woo (You’re Beautiful)Trong tập 8 của
You’re Beautiful, “chàng trai khăn giấy”
Kang Shin Woo (Jung Yong Hwa) bày tỏ tình cảm với
Go Mi Nam (Park Shin Hye) bằng cách kể câu chuyện
"Có cô gái mang theo một bí mật gia nhập tổ chức. Cô gái đó ngốc đến mức vừa gia nhập tổ chức đã bị thành viên biết bí mật rồi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không hay biết gì cả, tiếp tục tiến hành các hoạt động. Người biết bí mật của cô gái lúc đầu cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương. Sau đó, anh ta bị cô gái thu hút từ lúc nào không hay".
Nói đến lý do che giấu sự thật,
Shin Woo cho biết
"vì tương lai của tổ chức và sự an toàn của cô ấy nên anh ta tạm thời che giấu. Hy vọng đến một lúc nào đó, tấm lòng của anh ấy sẽ truyền tới cô gái". Tuy nhiên vì là người ngây thơ và đơn thuần,
Mi Nam hoàn toàn không nhận ra điều
Shin Woo muốn gửi gắm. Tình yêu trong lặng thầm và vô vọng mà
Shin Woo dành cho
Mi Nam đã khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt.
6. Lời tỏ tình của hoàng thái tử: Lee Shin (Goong)Là một trong những bộ phim tiêu biểu cho motip kết hôn giả - sống chung nhà nhưng nét hấp dẫn riêng biệt của
Goong nằm ở việc khéo léo đặt câu chuyện trong một tình huống giả tưởng chế độ quân chủ còn tồn tại ở Hàn Quốc. Hoàng thái tử cao quý và lạnh lùng
Lee Shin (Joo Ji Hoon) phải kết hôn với cô gái xuất thân thường dân
Shin Chae Kyung (Yoon Eun Hye) vì một lời hứa hẹn từ đời ông nội. Dần dần, chính sự hồn nhiên và vui tươi của
Chae Kyung đã mở cửa trái tim
Lee Shin, biến anh trở thành con người khác. Trước khi họ phải chia xa,
Shin đã lấy hết can đảm để bày tỏ với người con gái anh yêu thương.
"
Đó là lời nói từ trái tim anh, đây là lần đầu tiên trong đời anh... không phải với thân phận của hoàng thái tử mà với tư cách của một người đàn ông bày tỏ tình cảm với một cô gái. Bắt đầu từ lúc nào, em chưa được phép của anh đã bước vào trái tim anh... Mỗi ngày trái tim anh hình như đều xảy ra sự cố, muốn hiểu em nhiều hơn, muốn gặp mặt em nhiều hơn, đã cười vì em. Em đã biến anh thành kẻ ngốc như vậy mà em lại đòi ly hôn với anh à...". Đúng vậy, trong giây phút này không còn một Thái tử
Lee Shin lạnh lùng mà chỉ còn một
Lee Shin – một chàng trai đang bày tỏ lòng mình với người anh yêu.
7. Lời tỏ tình của cậu em trai: Jung Tae Sung (Temptation of Wolves)Câu chuyện tình giữa
Jung Tae Sung (Kang Dong Won) và
Jung Han Kyung (Lee Chung Ah) có thể nói là mối tình chị - em đau khổ nhất. Yêu
Han Kyung tha thiết nhưng cùng một lúc
Tae Sung lại phải hứng chịu hai cú shock.
Tae Sung phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng còn sống được bao lâu nữa và đau đớn hơn,
Han Kyung – người con gái duy nhất cậu yêu thương lại chính là chị gái ruột của cậu.
Tae Sung đã nuốt nước mắt vào trong, chôn sâu mọi bí mật trong lòng và để
Han Kyung đến bên
Ban Hae Won – người duy nhất có thể khiến
Han Kyung hạnh phúc còn bản thân thì bỏ đi thật xa.
“
Chị ơi, nếu có kiếp sau, chị nhất định không được làm chị của em đâu đấy. Dù chị có lớn hơn em nhiều tuổi cũng được, hoặc là vô cùng xấu xí cũng chẳng sao... chỉ cần, chị đừng làm chị của em là được. Dù chị sinh ra ở nước nào, em cũng sẽ tìm ra chị, sẽ cùng chị có mặt trong thế giới này. Đến lúc đó, chị hãy gọi em là "darling" có được không chị? Chúng ta cùng hứa nhé... Đây là bí mật giữa chúng ta, chúng ta móc tay nào...”.
Tae Sung chấp nhận cái chết vì chỉ có thế cậu mới có thể tái sinh, thực hiện lời hứa của mình và nghe tiếng gọi “darling” của
Han Kyung.
8. Lời tỏ tình “uy lực”: Hwang Tae Kyung (You’re Beautiful)Lời tỏ tình trong tập 12 của drama
You’re Beautiful của anh chàng nhóm trưởng lạnh lùng
Hwang Tae Kyung (Jang Geun Suk) đã tạo nên cao trào mới cho bộ phim. Sau khi được trưởng phòng
Ma kể câu chuyện về động tác mũi lợn của
Go Mi Nam (Park Shin Hye) và nhìn thấy chiếc kẹp tóc anh tặng cô,
Tae Kyung bất giác nhận ra tình cảm của
Mi Nam dành cho mình.
Đến cuối tập phim, anh đã bày tỏ tình cảm với
Mi Nam theo đúng phong cách
Tae Kyung "Go Mi Nam, có phải em luôn nhìn tôi như vậy không. Vì tôi không nhìn thấy em nên không biết. Em không nhìn tôi cũng không được, em không được tự động kết thúc, em phải luôn nhìn tôi như bây giờ. Go Mi Nam, từ nay về sau việc em thích tôi, tôi cho phép".9. Lời tỏ tình “không lối thoát”: Han Ki Joo (Lovers in Paris)Một trong những thành công của drama ăn khách
Lovers in Paris chính là những câu thoại đặc sắc. Vì vậy, không khó để lý giải tại sao lời tỏ tình của
Han Ki Joo (Park Shin Yang) với
Kang Tae Young (Kim Jung Eun) được xem là một trong những lời tỏ tình hay nhất và độc đáo nhất trong các bộ phim truyền hình xứ Kimchi. Không hề có chút lãng mạn nào hết nhưng bất cứ cô gái nào được bày tỏ tình cảm theo cách này thì thật khó để có thể từ chối hay chí ít là không mỉm cười với chàng trai đứng trước mặt mình.
“
Hãy sống cùng anh đi, em đừng nghĩ quá phức tạp cũng đừng nghĩ gì khác. Nếu em ngại không muốn nói ra thì anh sẽ cho em được lựa chọn: thứ nhất, em đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn; thứ hai, dù em không đồng ý thì anh cũng sẽ bắt em phải nói đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn; thứ ba, nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ cho em một ngày để suy nghĩ, sau đó em đồng ý và chúng ta cưới nhau luôn, em hãy chọn đi...”
Ki Joo đã không để cho
Tae Young bất cứ một “lối thoát” nào nhưng điều đó lại càng chứng tỏ tình cảm và sự chân thành của anh dành cho
Tae Young mãnh liệt đến thế nào. Còn nếu bạn là
Tae Young, bạn sẽ lựa chọn phương án nào ?
Dù là thô ráp hay lãng mạn, đầy “uy lực” hay rất vị tha, điều chung nhất của những lời tỏ tình chính là tình cảm và sự chân thành của mỗi người ẩn chứa trong đó. Đó mới là điều quan trọng nhất vì chỉ khi có tình cảm và lòng chân thành, câu nói của bạn mới được gọi là “tỏ tình”. Nếu không, dù hoa mỹ đến đâu thì đó cũng chỉ là những câu nói sáo rỗng mà thôi.