"Ma nữ" xinh đẹp náo loạn màn ảnh xứ Hàn

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/07/2012

Bộ ba mỹ nhân "đặc biệt" này gồm có Park Shin Hye, Suzy và Shin Min Ah.

Chẳng biết do ngẫu nhiên hay cố ý, mà hàng loạt bộ phim truyền hình gần đây (kể cả đang và chưa phát sóng) đều có sự xuất hiện của các ma nữ. Mặc dù mang thân phận khiến ai nấy nghe qua cũng đều phải sợ đến phát run, nhưng bù lại, những cô nàng này đều cực kì xinh đẹp. Hãy cùng chúng tớ điểm qua bộ ba ma nữ này nhé!

1. “Ma nữ rởm” Ma Ri (Suzy) – Big

Đầu tiên là cô nàng lắm chiêu nhiều trò Ma Ri trong Big. Tuy mang tiếng là ma nữ, nhưng thực chất cô chỉ là “hàng rởm” mà thôi. 



Số là trong 1 tập phim gần đây, Ma Ri đã quyết định “đột nhập” vào nhà của đôi vợ chồng mới cưới Kyung Joon (Gong Yoo) và Da Ran (Lee Min Jung). Vì diện trên người bộ đầm trắng cộng thêm xuất hiện trong bóng tối nên trông cô chẳng khác nào một hồn ma. Ngay cả anh chàng Kyung Joon cũng bị cô hù suýt chết khiếp.   



Trong khi Kyung Joon “được” một phen toát mồ hôi thì đông đảo khán giả lại tỏ ra vô cùng thích thú trước sự có mặt chớp nhoáng của ma nữ Ma Ri. Thậm chí, một số bạn còn phong tặng cho cô danh hiệu “ma nữ xinh đẹp nhất” nữa cơ. 

2. “Ma nữ cổ trang” Arang (Shin Min Ah) – Arang and the Magistrate

Nếu cô nàng Ma Ri phía trên chỉ là ma nữ “rởm” thì ngược lại, Arang của Arang and the Magistrate là “hàng xịn” hẳn hoi. Vì bị chết oan nên linh hồn của cô vẫn cứ lang thang ở chốn dương gian. 


Một lần tình cờ, Arang gặp được vị quan lạnh lùng Eun Oh (Lee Jun Ki). Nhờ vào siêu năng lực của anh mà bức màn bí mật về cái chết của cô cũng từ từ được hé lộ.



Đáng nói hơn, do tiếp xúc lâu ngày mà Arang và Eun Oh dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Xưa nay, chuyện tình người – ma vốn là điều không thể. Chính vì thế, nhiều khán giả đã không khỏi băn khoăn: “Liệu có cách nào để ma nữ xinh đẹp Arang đến với người mình yêu hay không?”.

3. “Ma nữ thế kỉ 21” Yeon Hwa (Park Shin Hye) – Don’t Worry, I’m a Ghost

Giống với ArangYeon Hwa trong bộ phim truyền hình 1 tập Don’t Worry, I’m a Ghost là một ma nữ thứ thiệt. Ngoài ra, cô cũng là hồn ma chết mà không-hiểu-vì-sao mình lại chết. 


Số phận đưa đẩy khiến Yeon Hwa có cơ hội gặp gỡ anh chàng mất trí nhớ sau tai nạn xe hơi Moon Gi (Bong Tae Gyu). Thế là cô quyết định giúp anh tìm lại ký ức. Trong quá trình đó, cô còn tìm ra được nguyên nhân cái chết của chính mình. 



So với mối quan hệ âm dương giữa Arang và Eun Oh thì chuyện tình người – ma của Yeon Ha và Moon Gi vui nhộn hơn. Cộng thêm việc chỉ có thời gian… 1 tập phim để yêu nhau nên chắc chắn, cả hai sẽ phải "đánh nhanh rút gọn". 

Kết:

Trong khi ma nữ Ma Ri đã xuất chiêu thì hai nàng ma nữ Arang và Yeon Hwa vẫn còn chưa lộ diện. Dự kiến, Yeon Hwa sẽ ra mắt khán giả vào ngày 15/7, còn ma nữ Arang thì phải đến 15/8 (lịch chiếu của Arang and the Magistrate bị hoãn lại do Olympic London 2012) mới có thể "gặp gỡ" mọi người.