Liệu Ji Sung hay Hwang Jung Eum là chủ nhân giải Daesang năm nay?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/11/2015

Sở hữu đến hai ứng cử viên quá hoàn hảo cho giải Daesang năm nay, MBC đang thực sự "khủng hoảng đầy hạnh phúc" với Hwang Jung Eum và Ji Sung.

Còn chưa đầy hai tháng nữa, lễ trao giải thường niên lớn nhất dành cho phim truyền hình Hàn Quốc của các nhà đài sẽ chính thức diễn ra. Sau một năm với liên tiếp những tác phẩm xuất sắc lên sóng màn ảnh nhỏ, các fan đang vô cùng háo hức trông chờ những cái tên sẽ được xướng lên tại hạng mục cao quý nhất - giải Daesang. Trong suốt năm 2015, hai ứng cử viên sáng giá nhất tính đến thời điểm hiện tại trong lòng các mọt phim Hàn là bộ đôi bạn diễn Ji SungHwang Jung Eum khi hai diễn viên này đã gặt hái được nhiều thành công từ hai dự án Kill Me Heal MeShe Was Pretty.

Hai diễn viên Ji Sung (trái) và Hwang Jung Eum (phải)

Trong số ba "ông lớn" truyền hình, có lẽ MBC là đơn vị được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian qua với hai bộ phim đình đám Kill Me Heal MeShe Was Pretty. Hai cái tên đã góp công lớn cho thành công vượt ngoài mong đợi này, Ji Sung và Hwang Jung Eum, cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi tại khắp các diễn đàn dành cho người yêu mến nền điện ảnh xứ kim chi. Giới truyền thông lẫn người hâm mộ đều đang có chung một câu hỏi, liệu giải thưởng danh giá nhất của năm sẽ thuộc về ai trong số hai diễn viên tài năng này?

5-20448-7c607
Fan phim Hàn chắc chắn không thể bỏ qua bộ phim gây bão năm 2015 - “Kill Me Heal Me” của "ông vua ngàn biểu cảm" Ji Sung 

Kill Me Heal Me là một trong số những dự án truyền hình ăn khách nhất đầu năm nay. Bộ phim cũng chính là sản phẩm hợp tác thứ hai giữa Ji Sung và Hwang Jung Eum sau melodrama từng làm mưa làm gió vào cuối năm 2013 với Secret Love. Với cốt truyện hấp dẫn cùng diễn xuất đầy thực lực của dàn diễn viên, câu chuyện cảm động về cuộc sống, tình yêu của chàng trai trẻ mắc chứng bệnh đa nhân cách Cha Do Hyun đã giúp bộ phim đánh bại mọi đối thủ trong cùng khung giờ phát sóng, đưa nó trở thành bộ phim được yêu thích rộng rãi không chỉ tại quê nhà Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới.

 
 

Đặc biệt, với việc xuất sắc hóa thân vào nhân vật Cha Do Hyun, nam diễn viên Ji Sung đã một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa khôn lường khi một mình thể hiện tới 7 nhân cách trong cùng một vai diễn. Một mình anh nắm giữ 7 nhân vật: một Shin Se Ki lạnh lùng, ông chú Ferry Park hay say xỉn nói tiếng địa phương, một cậu bé Ahn Yo Seob 17 tuổi thông minh nhưng luôn muốn tự sát, một Ahn Yo Na “hường phấn” lắm trò nhưng đáng yêu, bé Nana 7 tuổi yêu gấu bông hay ảo thuật gia Mr. X thoắt ẩn thoắt hiện. Từ ánh mắt, giọng nói, đến cử chỉ, hành động của các nhân vật đều được anh lột tả rõ nét không thể nhầm lẫn. Chỉ cần chưa tới vài giây, khán giả đã nhận ra ngay nhân cách nào sắp xuất hiện nhờ vào tông giọng và biểu cảm đặc trưng.

Shin Se Ki lạnh lùng, bạo lực

Chú Ferry Park luôn nói tiếng địa phương


Cậu bé Ahn Yo Seob thông minh nhưng luôn muốn tự sát


"Nữ sinh" Ahn Yo Na “hường phấn” lắm chiêu
 
Bé Nana 7 tuổi mê gấu bông
 
Mr. X bí ẩn
 
Chứng kiến những gì Ji Sung đã làm được, tài năng không thể phủ nhận của nam diễn viên sinh năm 1977 chính là lí do to lớn và đáng tin tưởng nhất khiến không ít người hâm mộ quả quyết: Daesang năm nay phải là của Ji Sung.

 
Không ít người hâm mộ quả quyết: Daesang năm nay phải là của Ji Sung

Trong khi đó, bạn diễn của Ji Sung, Hwang Jung Eum, cũng đã có một năm cực kì thành công khi góp mặt trong cả hai bộ phim vàng của MBC. Cái tên Hwang Jung Eum dường như phủ sóng truyền thông suốt cả năm 2015 với hai vai diễn để đời: bác sĩ tâm lí Oh Ri Jin trong Kill Me Heal Me và “cô gái xấu xí” Kim Hye Jin trong bộ phim hài - lãng mạn vừa kết thúc cách đây không lâu She Was Pretty.

Poster của bộ phim “She Was Pretty”



 
 
Hwang Jung Eum biến hóa với nhân vật Oh Ri Jin “Kill Me Heal Me”

Nếu như cách đây 2 năm, vai diễn người phụ nữ đáng thương Kang Yoo Jung trong Secret Love đã từng lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả, thì ở hai bộ phim sau này, nữ diễn viên trong Can You Hear My Heart ngày ấy lại làm tan chảy trái tim người hâm mộ bằng lối diễn vui vẻ, gần gũi nhưng không hề thiếu đi sự biến hóa. Nếu Kill Me Heal Me làm ấm lòng người xem bởi câu chuyện tình cảm động của Cha Do Hyun và Oh Ri Jin, thì She Was Pretty cũng không hề kém cạnh với mối tình đầu dễ thương và bền đẹp mà Kim Hye Jin và Ji Sung Joon dành cho nhau. 




Đáng yêu với mái tóc xù trong “She Was Pretty”

Sự kết hợp tài tình giữa Hwang Jung Eum và Park Seo Joon đã góp công lớn đưa "She Was Pretty" trở thành bom tấn truyền hình được quan tâm nhất nửa cuối 2015 tính đến thời điểm hiện tại. Với thành quả đạt được nhờ những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ suốt hơn 10 năm tham gia con đường diễn xuất, Hwang Jung Eum hoàn toàn xứng đáng được vinh danh ở giải thưởng cao quý nhất của năm.

Hwang Jung Eum và Park Seo Joon



 "She Was Pretty" trở thành bom tấn truyền hình được quan tâm nhất nửa cuối 2015

Với nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, Hwang Jung Eum hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận

Sở hữu tới hai ứng cử viên quá hoàn hảo cho giải Daesang năm nay, có thể nói MBC đang thực sự được "gặp khủng hoảng một cách đầy hạnh phúc". Tất nhiên, giải thưởng cũng có thể sẽ được trao cho một nghệ sĩ khác trong số những diễn viên cũng vô cùng xuất sắc còn lại. Vì kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của MBC, mong rằng, nhà đài sẽ chọn ra được gương mặt xứng đáng nhất để xướng tên tại lễ trao giải diễn ra vào cuối tháng 12 tới. Còn bạn, bạn nghĩ về cái tên nào cho giải thưởng Daesang năm nay?