"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/03/2013

Vai diễn của Han Geng trong "So Young" - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không?" - được đạo diễn Triệu Vy đánh giá rất cao.

Có thể nói, khi nhận lời thể hiện vai diễn Lâm Tĩnh trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không?Han Geng phải chịu áp lực không nhỏ. Trong loạt ảnh vừa được nhà sản xuất công bố, khoảnh khắc đau đớn bước đi trong tuyết với đôi tay đầm đìa máu của Han Geng đã gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả. 
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 1
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 2
 
Han Geng cho biết: “Vai diễn Lâm Tĩnh lần này là biểu hiện về sự trưởng thành trong diễn xuất của tôi. Bởi vì nhân vật này có rất nhiều cảnh quay nội tâm”. Nữ đạo diễn xinh đẹp Triệu Vy cũng nhận xét: Han Geng thực sự khiến tôi bất ngờ. Từ đầu tới cuối phim cậu ấy đều diễn xuất với cảm xúc ngập tràn”.
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 3
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 4
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 5
 
Cùng với Han Geng thì Triệu Hựu Đình – người thủ vai Trần Hiếu Chính – cũng được các fan tiểu thuyết “chăm sóc đặc biệt”. Đạo diễn Triệu Vy khẳng định: “Lần đầu tiên gặp cậu ấy, rồi tới lúc xem cậu ấy diễn cảnh đầu tiên, tôi đã nhận ra đây là Trần Hiếu Chính tôi cần”.
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 6
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 7
 
Bản thân Triệu Hựu Đình cũng tỏ ra khá thích thú với vai diễn này: Trần Hiếu Chính được xây dựng là một chàng trai không thích ồn ào, khi rảnh thì đọc sách hoặc làm mô hình. Thế nên tôi cũng học tập lối sống đó, mỗi khi rảnh là tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, nghe nhạc… Nhờ vậy mà tôi nhập vai tốt hơn”.

"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 8

"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 9
 
"Lâm Tĩnh" Han Geng đầm đìa máu trong tuyết lạnh 10
 
So Young - bản phim điện ảnh chuyển thể từ Anh có thích nước Mỹ không? của nhà văn Tân Di Ổ - sẽ được công chiếu từ ngày 26/4.