Kill Me Three Times - Phim hành động Úc đậm chất “Quentin Tarantino”

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/04/2015

Simon Pegg và “Số 6” Teresa Palmer với “Kill Me Three Times” sẽ dẫn dắt người xem vào cuộc hành trình chém giết đẫm máu ở một eo biển nên thơ của Úc.

Kill Me Three Times (Ba Lần Chết Hụt) có nội dung đơn giản xoay quanh tên sát thủ chuyên nghiệp Charlie Wolfe (Simon Pegg) nhận vụ làm ăn từ một người đàn ông bị vợ phản bội tên Jack (Callan Mulvey), nhiệm vụ của Charlie là khiến cho vợ của Jack “biến mất”. Cứ ngỡ bản thân đã nhận được một món hời khi chỉ phải thủ tiêu một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng ngờ đâu cặp vợ chồng nha sỹ Nathan (Sullivan Stapleton) và Lucy (Teresa Palmer) lại thực hiện điều đó trước Charlie một bước. Cũng từ đó mà một loạt những tình huống éo le khó đỡ đã xảy đến với Charlie, đặc biệt là khi anh bị nhân tình của người phụ nữ truy đuổi.

Trailer của "Kill Me Three Times"
 
Poster chính thức của “Kill Me Three Times”
 
Kill Me Three Times là một bộ phim hành động – tội phạm đơn thuần, lặng lẽ được công chiếu ở các rạp và dĩ nhiên không được gắn mác bom tấn. Nên những khán giả trông chờ những cảnh quay cháy nổ hoành tráng hay kĩ xảo ảo diệu xuất hiện trong phim thì có thể cân nhắc lại trước khi xem phim. Những cảnh đánh nhau, thậm chí là giết chóc đều chỉ xuất hiện rải rác và kéo dài không lâu trên màn ảnh, nhưng từng ấy cũng vừa đủ giữ cho mạch phim hấp dẫn, lôi cuốn khán giả đi theo câu chuyện của mình.
 
Charlie Wolfe (Simon Pegg)
 
Như hầu hết những bộ phim khác, phần đầu của phim giữ nhiệm vụ cấy vào đầu khán giả hàng loạt những hoài nghi và phần sau nắm vai trò giải đáp những hoài nghi đó. Nếu bạn thực sự là tín đồ của thể loại hành động – tội phạm thì những gì diễn ra sẽ không thể làm bạn giật mình vì bất ngờ được, kể cả đó là những nút thắt - mở quan trọng nhất của phim. Nhưng với việc đảo lộn chuỗi thời gian đã khiến cho bộ phim hấp dẫn hơn, kích thích trí tò mò và khiến cho khán giả không ngừng đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra trong hơn nửa đầu của phim.
 
Trung tâm của cả phim là nhân vật người vợ Alice do Alice Braga thủ vai
 
Có khuyết điểm, song nếu xét trên tổng thể thì Kill Me Three Times của đạo diễn Kriv Stenders là một tác phẩm đáng để khán giả bỏ tiền cho nhu cầu giải trí. Bối cảnh, cách quay và âm nhạc của phim là những điểm cộng đáng khen, bao quanh những mưu đồ sát hại nhau vì ganh ghét, ghen tuông và vì tiền là khung cảnh nên thơ, hòa quyện giữa thiên nhiên và núi rừng hùng vỹ, chính những khung cảnh trên đã khiến cho những cảnh hành động trong phim nổi bật hơn rất nhiều. Lựa chọn những góc quay trên cao bắt gọn những đại cảnh hoành tráng dưới nền nhạc ghi-ta điện vồn vã vang lên liên tục là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, khán giả sẽ phấn khích và cảm thấy kích thích trước những gì sắp diễn ra giữa các nhân vật.
 
Những cảnh bắn giết chết chóc luôn được diễn ra trên khung cảnh thiên nhiên thanh bình
 
Nội dung không đặc sắc, cái kết không quá bất ngờ và những cảnh đánh đấm, chém giết xuất hiện không nhiều, chưa đủ thỏa mãn những khán giả khó tính, song phim hoàn toàn bù đắp được những lỗ hỏng của mình bởi dàn diễn viên được yêu mến và vô cùng có duyên. Điểm nhấn nổi bật nhất dĩ nhiên là danh hài người Anh Simon Pegg, vốn rất được yêu mến qua các tác phẩm lớn như Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) và Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011). Vào vai một sát thủ máu lạnh, giết người không run tay nhưng ở mỗi phân cảnh xuất hiện, Simon luôn khiến khán giả phì cười bởi diễn xuất đáng yêu và sự có duyên của mình trong những cử chỉ, lời thoại. Điểm nhấn tiếp theo là “Số 6” Teresa Palmer, tác phẩm gần đây nhất thành công và được đông đảo khán giả đón nhận của “Số 6” là Warm Bodies (2013). Với vai diễn Lucy có lúc độc ác, có lúc tỏ vẻ đáng thương để che giấu bản chất thật của mình thì Teresa Palmer đã hoàn toàn lột xác khỏi những hình tượng ngoan hiền trước đó, nhân vật Lucy của cô vừa đáng ghét vì tàn nhẫn, song cũng vừa đáng yêu vì cô nàng vốn dĩ quá xinh đẹp.
 
“Số 6” Teresa Palmer trong vai Lucy
 
Một trong ba anh em nhà Hemsworth – Luke Hemsworth trong vai nhân tình của Alice
 
Một điểm đáng chú ý nữa của Kill Me Three Times là gợi nhắc đến phong cách làm phim của đạo diễn Quentin Tarantino, đặc biệt là ở những cảnh máu me, bắn giết nhau mà những ai yêu mến vị đạo diễn tài ba này chắc chắn sẽ nhận thấy khi xem phim. Có thể nói Kill Me Three Times không quá xuất sắc, song hoàn toàn xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra rạp thưởng thức trong một ngày rảnh rỗi cần thú tiêu khiển.
 
Kill Me Three Times (Ba Lần Chết Hụt) được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc kể từ ngày 17/4/2015.