"Hanamizuki" - Bộ phim Nhật "hot" nhất Hà Nội trong tháng 10

Mèo 3 Chân (tổng hợp), Theo 16:28 20/10/2010

Bộ phim Nhật được chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam này đang được các fans ghiền Cine "đổ xô" đi tìm vé đó.<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Dù là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một Liên hoan phim quốc tế tầm cỡ, cường quốc điện ảnh Nhật Bản vẫn chẳng hề coi nhẹ cơ hội quảng bá về phim nước mình. Không chỉ có hai phim hoạt hình vốn đã rất nổi tiếng thế giới là The Girl Who Leapt Through TimeSummer Wars, cả tác phẩm điện ảnh mới ra mắt Hanamizuki cũng đã cháy vé phòng chiếu của Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (VNIFF). Lý do nào đem đến sức hút nóng bỏng cho món "sushi" của một nền điện ảnh còn lạ lẫm với khán giả Việt Nam? Tuần này, SushiF sẽ giới thiệu cho bạn một tác phẩm điện ảnh xuất sắc tranh giải VNIFF: Hanamizuki.



Nói về phim Hanamizuki, có thể gói gọn tất cả câu chuyện 128 phút ấy lại trong một bài ca về tình yêu đối mặt với thời gian và khoảng cách. Cô nữ sinh trung học Hirasawa Sae không có hạnh phúc được lớn lên với đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, linh hồn người cha yêu dấu vẫn không ngừng dõi theo cuộc sống giản dị của hai mẹ con nơi làng chài thanh bình tại bờ biển Bắc.




Cây hoa thủy mộc được trồng khi Sae còn thơ bé trở thành hiện thân của cha, luôn dõi theo cô từng bước trên con đường đạt đến khát vọng ước mơ. Sae luôn ấp ủ mong muốn thành đạt nơi đất khách quê người. Với mục tiêu xuất ngoại ấy, cô phải không ngừng phấn đấu để thi đậu vào một trường đại học danh giá và đến gần hơn với cơ hội làm việc tại nước ngoài.





Nhưng cũng chính trong những năm tháng cấp ba đẹp nhất của cuộc đời, Sae đã gặp cậu nam sinh khác trường Kinouchi Kohei, chỉ ước mong giản đơn là nối nghiệp người cha lang thang trên biển cả. Họ đã có một tình yêu trong sáng của tuổi học trò, đã động viên nhau không bao giờ từ bỏ ước mơ, dẫu cho điều đó đồng nghĩa với một tương lai xa cách.



Rồi 10 năm trôi qua, chàng trai Kohei trưởng thành vẫn gắn mình với nghiệp đánh cá, dần đắm mình trong hối hận đã không thể ở bên Sae và chứng kiến cô trưởng thành xinh đẹp. Còn Sae thì ngược lại, cô tiến ngày càng gần với mục tiêu ngày nào khi gặp gỡ người đàn ông thượng lưu có cùng tham vọng như cô. Đứng trước cái kết đớn đau của một tình yêu đẹp, có hay không một điều kì diệu xảy ra?



Chẳng phải là không có dụng ý khi so sánh tác phẩm điện ảnh này như một khúc tình ca. Bởi vì thực tế, Hanamizuki chính là một bản ballad lãng mạn đẹp tuyệt vời. Ca khúc Hanamizuki ra mắt năm 2004, do nữ ca sĩ nổi tiếng Hitoto Yo trình bày, đã ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Nhật Bản.


Thế nên, 6 năm sau ngày ra mắt ca khúc Hanamizuki, dự án điện ảnh dựa trên những ca từ ngọt ngào của tình yêu này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của công chúng. Sức nóng của phim còn tăng lên gấp bội khi công bố tên tuổi những người làm phim mà trong ấy đáng nhắc đến nhất chính là đạo diễn Doi Nobuhiro và ba ngôi sao tham gia diễn xuất: Ikuta Toma, Aragaki Yui Mukai Osamu.





Nói về số lượng tác phẩm trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Doi Nobuhiro thì cũng chẳng được bao nhiêu, bởi Hanamizuki mới chỉ là phim thứ ba được ngài Doi thực hiện. Tuy nhiên, nếu kể ra cái tên hai tác phẩm trước đây là Be With You (Ima, Ai ni Yukimasu) (2004) và Tears for You (Nada Sou Sou) (2007) thì lại là chuyện khác. Đó là tượng đài vô cùng to lớn kể trên đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt người xem, bất kể bạn có là fans hâm mộ phim ảnh Nhật Bản hay không ấy chính là bảo trợ cho sức hấp dẫn của Hanamizuki lần này. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của các tác phẩm truyền hình khác như Beautiful Life (2000), Taiyou no Kisetsu (2002), Good Luck!! (2003), Orange Days (2004), Ryokiteki na Kanojo (2008), Love Shuffle (2009) và gần đây nhất là Unubore Deka (2010) cũng do ngài Doi làm đạo diễn càng làm tăng thêm sức nặng cho tác phẩm.





Dàn diễn viên sao sáng lấp lánh: Ikuta Toma (vai Kyohei), Aragaki Yui (vai Sae), Mukai Osamu (vai kẻ thứ ba) lại là một lí do khác nữa để khán giả trẻ tuổi rối rít săn lùng vé xem phim Hanamizuki, chỉ nói trong phạm vi hẹp là hai buổi chiếu trong liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần này.





Bạn N.P.Anh (16 tuổi) chia sẻ: "Đứa bạn của mình suốt ngày "bấn loạn" vì chàng Ikuta Toma. Khi hay tin Hanamizuki công chiếu tại Việt Nam lần này mà nó không tài nào tin được vì phim mới quá, và dàn sao thì… nóng bỏng quá (Gakky với anh "trai bao" Osamu cũng hay lắm mà!). Bạn ấy đã lên cả một kế hoạch săn vé hội đồng cho cả nhóm mê… trai Nhật kéo nhau đi xem. Có được vé rồi là ú ớ nhau mừng rỡ không tả trên Yahoo với Facebook suốt ấy. Chính vì thế mà một đứa đã hết thời mặn mà với phim Nhật Bản như mình cũng hớn hở muốn đi coi Hanamizuki bằng được đây nè."


Ikuta Toma

Ở Việt Nam đã là vậy, tại quê nhà Nhật Bản, Hanamizuki còn tạo nên một làn sóng hâm mộ đáng kinh ngạc hơn nhiều. Hanamizuki chính thức công chiếu vào ngày 21/8. Chỉ trong hai ngày đầu tiên ra mắt, phim đã thu hút hơn 300.000 lượt khán giả tới 310 rạp toàn Nhật Bản để theo dõi. Hanamizuki đã hiên ngang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Nhật Bản trong suốt hai tuần liên tiếp và tiếp tục đứng trong top 10 thêm ba tuần sau đó.


Có một điều thú vị là ca khúc chủ đề của bộ phim, đương nhiên là Hanamizuki sẽ do chính nữ diễn viên Aragaki Yui thể hiện. Để kết thúc bài viết này, hãy cùng SushiF lắng nghe Hanamizuki nhé. Và đừng quên phim sẽ công chiếu trong Liên Hoan Phim Việt Nam vào 16h ngày 20 và 21/10 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.