Drama Hàn: Khi các "ông lớn" bị dập "tơi tả"

TaurusW (Tổng hợp), Theo 16:01 21/07/2010

Nhiều tuần nay, bảng xếp hạng drama Hàn liên tục gặp phải tình trạng: phim nào tăng thì rating cứ tăng và ngược lại, phim nào ế ẩm thì vẫn heo hút.<img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Bảng xếp hạng rating của drama Hàn tuần qua:

1.    Baker King, Kim Tag Gu (KBS): Tập 11-12: 35,9% - 36,9%
2.    Dong Yi (MBC): Tập 33-34: 29,1% - 29,7%
3.    Definitely Neighbors (SBS): Tập 34-35: 22,3% - 23,3%
4.    Life is Beautiful (SBS): Tập 30-31: 21,7% - 21,5%
5.    Please Marry Me (SBS): Tập 9-10: 19,1% - 20,5%
6.    GIANT (SBS): Tập 17-18: 17%- 16,8%
7.    Comrades (KBS): Tập 9-10: 13,9% -15,4%
8.    Kim Soro (MBC): Tập 14-15: 12,4 - 12%
9.    Gumiho: Tale of the Fox's Child (KBS): Tập 3-4: 10,8% - 10,3%
10.  Coffee House (SBS): Tập 13-14: 8,8% - 10,1%.

Khi các “ông tướng” vẫn đứng im tại chỗ

Đó là những drama có rating cao, kinh phí cao ngất trời và được mong đợi sẽ “làm nên chuyện” nhưng “chuyện” đâu chẳng thấy, chỉ có điều rating vẫn cứ ở mức bình thường, không tăng hay thậm chí bị giảm mạnh.


Poster phim Dong Yi.

Đầu tiên phải kể đến là Dong Yi - dự án “con cưng” của đài MBC và đạo diễn Lee Byung Hoon với tham vọng biến nàng Dong Yi thành công như Dae Jang Geum. So với những đối thủ hầu hết là drama thần tượng với kịch bản nhạt nhẽo, Dong Yi nổi lên như một bộ phim sâu sắc, kịch bản chặt chẽ, dàn diễn viên có thực lực.

Không bị ngừng chiếu vì World Cup, nội dung của phim đã có biến chuyển lớn khi Dong Yi được phong làm thượng cung, cuộc chiến chốn thâm cung bắt đầu nhưng nhìn lên bảng rating, bộ phim vẫn chưa có sự bứt phá. Mức rating cao nhất 33,1% cách đây đã hơn 1 tháng trời, rating những tập gần đây luôn xoay quanh ở ngưỡng 29%. Mặc dù vẫn là drama dẫn đầu bảng xếp hạng thứ 2-3 nhưng với tình hình hiện nay, nàng Dong Yi khó có thể làm nên kỳ tích như nữ hoàng Seon Duk.


Tập 34 của Dong Yi.

Kim Soo Ro cũng là một dự án lớn của đài MBC, ngốn tiền tỷ để thực hiện khung cảnh cổ trang thêm hoành tráng sống động, Kim Soo Ro là drama đầu tiên được sản xuất với công nghệ 3-D. Chỉ với 32 tập, đài MBC hy vọng sẽ thống lĩnh được bảng xếp hạng cuối tuần vốn là trận chiến của drama gia đình.


Poster Kim Soo Ro

Có thể mức rating khởi đầu 10% không phải là “thảm hại” so với drama đầu tuần hay giữa tuần, nhưng trong thời điểm cuối tuần vốn đông khán giả nhất, Kim Soo Ro đã hiện nguyên hình là một “bom xịt”. Cho đến nay, dù đã đi được nửa chặng đường, Soo Ro đã “gục ngã” trước công chúa Ấn Độ Hwang Ok, mối tình tay ba bắt đầu nảy sinh nhưng rating vẫn chưa thể “lết” nổi lên được 15%.

Trong khi đó, Bad Guy, drama được đài SBS đầu tư kỹ càng từ diễn viên cho đến công tác PR thì đến World Cup, Bad Guy bị rơi vào tình trạng “đem con bỏ chợ”, tạm thời dừng chiếu không thương tiếc. Kết quả là từ mức 15,1%, bộ phim giảm mạnh xuống chỉ còn mức 8-9%. Dẫu vậy, không thể đổ hết lỗi cho nhà đài ưu ái World Cup, mà bởi tình tiết bộ phim cũng không thực sự nổi bật. Anh chàng Gun Wook (Kim Nam Gil) cùng với mối căm hận tập đoàn Haeshin bao nhiêu thì khi có sự xuất hiện của Jae In (Han Ga In) lại trở nên rối ren bấy nhiêu.


Bad Guy thì bị “đem con bỏ chợ”.

Chuẩn bị kế hoạch trả thù kỹ càng, tìm hiểu từng thành viên trong gia đình Hong nhưng tất cả cũng chỉ để đó, tình tiết trở nên quá chậm rãi. Những câu chuyện “không đầu không cuối” với Hong Tae Sung (Kim Jae Wook), Mo Ne (Jung So Min), Tae Ra (Oh Yun Soo) bắt đầu khiến khán giả sốt ruột.

Nhưng sắp tới, kịch bản Bad Guy có thể sẽ được đẩy nhanh vì bộ phim bị rút chỉ còn 17 tập do nam chính Kim Nam Gil đã nhập ngũ. Chỉ còn 6 tập nữa, Bad Guy sẽ kết thúc.
 
Dàn sao “lấp lánh” bị dập tắt

Đây là những drama có sự tham gia của những diễn viên đang được yêu thích bao gồm cả những gương mặt hạng A và ngôi sao thần tượng. Vẫn là đài MBC, với dự án Road No.1 bao gồm dàn sao lung linh So Ji Sub, Kim Ha Neul, Yoon Kye Sang. Đạo diễn Lee Jang Soo đã tự tin đến mức quay gần hết mới công chiếu vì đặt niềm tin về dàn diễn viên. Đúng là diễn xuất không thể chê vào đâu, tuy nhiên vấn đề lại nằm ở kịch bản.


Road No.1 có kinh phí cao, diễn viên hạng A
nhưng rating không sáng sủa chút nào.

Ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã bị rối khi những tình tiết diễn biến quá nhanh, thêm vào đó, sở trường phim tâm lý đẫm nước mắt của Lee Jang Soo đã bao trùm lên cả bộ phim chiến tranh, khiến Road No.1 trở nên ẻo lả, thiếu hấp dẫn cho dù được đầu tư tiền tỷ. Rating của Road No.1 chỉ được 2 con số từ 2 tập đầu, sau đó là giảm mạnh chỉ còn mức 7% và khó có dấu hiệu đi lên.


Coffee House sắp kết thúc.

Nói đến drama có công thức sao thần tượng + diễn viên thực lực không ai khác là Coffee House. Mặc dù người tiền nhiệm cũng đạt trung bình 10,3% rating nhưng sang đến Coffee House, cô nàng Eun Jung của T-ara cùng sự giúp đỡ của Kang Ji Hwan Park Shi Yeon vẫn không thể kéo rating nhích hơn. Từ tập đầu tiên, Coffee House vẫn “trôi nổi” ở mức 8-9% và chỉ thực sự gọi là “bứt phá” trong tuần qua với 10,1% nhưng không có gì đảm bảo con số sẽ nhảy vọt trong khi chỉ còn hết tuần sau.

Và những tia hy vọng mới

Trong một tháng qua, drama Hàn đã chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục của King of Baking, Kim Tak Goo (KBS). Có thể nói anh chàng vua làm bánh được sinh ra trong tình trạng “thiên thời địa lợi” - nội dung hấp dẫn lại thêm sự trợ giúp vô tình của World Cup đã khiến những tuần vừa qua hương vị bánh bao trùm cả tuần.


Nụ hôn giữa Ma Joon và Yoon Kyung.

Tuần qua, sau khi World Cup kết thúc, King of Baking, Kim Tak Goo chỉ giảm nhẹ xuống còn 36,9% so với mức kỷ lục 38,1% tuần trước. Dàn diễn viên chính đã xuất hiện, các mối quan hệ bắt đầu nảy sinh. Đặc biệt vào tuần này, phim sẽ có màn khóa môi của anh chàng Ma Joon (Joo Won) - đối thủ của Kim Tak Goo - với Yoon Kyung (Eugene) trong một câu lạc bộ, và bà mẹ của Tak GooMi Soon (Jun Mi Sun) trở về sẽ làm tăng thêm kịch tính mới, báo hiệu rating có thể sẽ tăng cao.


Sẽ có nhiều cảnh các nhân vật hội ngộ trong tuần này.

Trên diễn đàn của bộ phim, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự yêu thích đối với King of Baking, Kim Tak Goo bằng những bài viết tranh luận dài không ngớt, chứng tỏ mức độ hot của bộ phim này.

Phấn khởi nhất vẫn là 2 mẹ con nhà hồ ly San Daek (Han Eun Jung)Yeon Yi (Kim Yoo Jung) trong Gumiho: Tale of the Fox's Child (KBS). Khởi đầu với mức trung bình 8,7% nhưng rating của bộ phim nhanh chóng được cải thiện lên 10,3% tuần qua.


Poster phim Gumiho: Tale of the Fox's Child.

Gumiho: Tale of the Fox's Child không quy tụ dàn sao quá hot nhưng kịch bản được coi là mới mẻ, thú vị cộng với sự xuất hiện của 2 ngôi sao nhí Kim Yoo JungSeo Shin Ae. Tuần qua, mức rating 10,3% có được cũng một phần nhờ vào nụ hôn giữa hồ ly con Yeon Yi và công tử Jung Kyu (Lee Min Ho) gây chú ý với người xem. Mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của Giant Dong Yi nhưng với hiệu ứng khả quan, Gumiho: Tale of the Fox's Child là hy vọng mới của đài KBS.


Hồ ly con Yeon Yi "khóa môi" công tử Jo Jung Kyu