Chết cười với hậu trường phim cổ trang siêu nhắng nhít

Ngọc Minh, Theo 08:00 01/07/2011

Nào là đại hiệp, nào là triết gia, nào là tiên nữ... sụp đổ hình tượng hết rồi!!!

Nhắc đến điện ảnh Trung Hoa là gần như ngay tức khắc người ta nhớ đến những bộ phim cổ trang cực kỳ hấp dẫn. Tuy trên phim thì vô cùng đạo mạo, nghiêm trang nhưng phía sau hậu trường, các "đại hiệp", "tiểu thư" cũng nhí nhố và xì tin chẳng kém ai. Vì vậy, những loạt hình ảnh "bí mật" chốn hậu trường đoàn phim luôn luôn thu hút khán giả bởi độ độc đáo và hài hước của mình. Cùng chúng tớ điểm qua một vài phút giây "thăng hoa" của những "người thời xưa" trên phim trường nhé! Sau loạt ảnh này, hãy luôn "dè chừng" sự nam tính, lạnh lùng, lãng tử... của các đại hiệp trên phim cổ trang đấy nhé! Vì biết đâu đấy, vừa giải cứu xong mỹ nhân, "đại hiệp" lại quay qua... ngậm kẹo mút thì sao? 


Đừng tưởng ta già cả mà coi thường. 
Trương Tam Phong ta tuy râu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn... "xuân" lắm!!! 


Bên trên thanh lịch, bên dưới... miễn bàn 


Mở casino ngay trong phim trường 


Chân dung trùm đầu sỏ là đây 


Chán làm đại hiệp, ta chuyển nghề sang làm "Thần bài" 


Đeo kính cho nó "ẹp dzai" nào 


Thời Xuân Thu đã có "ép-pồ" 


Giả chết cũng phải... khí chất tí 


Ối!!! "Con" H1N1 kìa!!! 


Để tỉ tỉ đưa đệ đến chỗ sư phụ bằng con "Xích Thố" này nha 


Công phu Thiếu Lâm - giữ chai thăng bằng, bắn game thiện xạ 


Đã "hấp hối" mà vẫn còn ham hố pose ảnh 


Nào mình cùng... pose 


Hey hey!!! Đợi mình tạo dáng cái đã 


Bốn thí sinh lọt vào vòng cuối cuộc thi "Duyên dáng Giang hồ" 


Lưu Tuyết Hoa (áo xanh): "Dùng quạt cũng phải thật... kiêu sa" 




Píp píp!!! Nồng độ phóng xạ đã ở mức báo động 


Ta là hoàng đế và ta thích đeo kính râm cho xì tin. Ai dám cấm??? 


Hớ hớ!!! Ngựa dỏm kìa 


"Nương tử à, bạch tuộc Paul là hot lắm đấy nhé!!!" 


Bùm bùm!!! Chíu chíu!!! 


Hoạt động cơ miệng cho ấm người nào 


I love music 


Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe 


Dám "buôn" trước mặt ta à??? Ghen rồi đấy nhé 


Vẫn còn "ngoan cố", không chịu hối cải 


Kẹo mút là "số dzách" 


"Đại hiệp Triển Chiêu ta cũng nhất trí với vị huynh đài bên trên" 


Và cuối cùng là bức ảnh "kinh điển": 
"Ngựa gắn máy "ngon" hơn ngựa chiến nhiều. Ta phong cho nó làm "ngự mã"