Chấm điểm "gỡ gạc" cho Heartstrings

Bông Xù, Theo 08:00 26/08/2011

Phim không dở tệ như nhiều khán giả khó tính đánh giá đâu. Chúng mình cùng điểm lại những dấu ấn "cực mạnh" vẫn còn đọng lại nhé!

Nếu chỉ nhìn kết quả rating, Heartstrings thực sự là một bộ phim thất bại. Tỷ suất khán giả xem đài chưa bao giờ đạt nổi hai chữ số trong suốt quá trình lên sóng nghiễm nhiên giúp bộ phim chắc chắn một suất... "xuống hạng". Ngay cả "cha đẻ" Pyo Min Soo (từng đạo diễn những siêu phẩm đình đám như Full House) cũng không thể giúp gì nhiều cho "đứa con" cứng đầu, dù ông đã phải đích thân chạy đi sửa kịch bản hòng cứu vãn tình thế.


Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc độ đánh giá khách quan hơn, bộ drama thần tượng - học đường - âm nhạc này không đến mức "dở tệ toàn tập" đâu nhé. Bỏ qua vấn đề rating vốn trước giờ đã lắm tranh cãi, sau hơn một tuần kể từ khi phim kết thúc, Heartstrings còn để lại những gì trong trái tim người hâm mộ?

1. Dàn diễn viên trai xinh gái đẹp:

Không phải cứ có diễn viên đẹp là một bộ phim có thể thành công. Nhưng phim thần tượng mà "mặt tiền" không sáng loáng, thì cầm chắc thất bại. Sở hữu dàn diễn viên long lanh, thậm chí có cả ca sĩ "lấn sân" điện ảnh rất thu hút người hâm mộ như: Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk cùng Park Shin Hye, Woo Ri, So Yi Hyun...; phải nói, Heartstrings đã làm rất tốt khâu "chọn mặt... mỹ nhân gửi vàng" này.






2. Background trên cả tuyệt vời:

Chẳng khó khăn lắm mới nhận ra: xuyên suốt hành trình dài 15 tập phim là một tông xanh dịu mát, đan xen giữa đó là một bảng màu rực rỡ và tươi sáng. Với tiêu chí "giống như cơn mưa rào mùa hạ, trong lành và mát mẻ", Heartstrings khiến người xem thấy dễ chịu trước những góc quay "đẹp dịu dàng mà không chói lóa".






Bên cạnh một số cảnh quay ở hòn đảo du lịch Jeju nổi tiếng, khuôn viên trường đại học nghệ thuật mà các nhân vật của chúng ta theo học được đánh giá là "ngang ngửa công viên". Chưa kể, các góc máy "zoom" vào từng khu phố, con đường... mà cặp đôi Dooly ngốc xít lang thang cũng nhận được phản hồi tốt từ người xem.




3. Sự lãng mạn:

Nếu muốn chinh phục các cô nàng (và cả fan girl), hãy làm người đàn ông lãng mạn. Ắt hẳn đạo diễn Pyo Min Soo đã thuộc lòng quy tắc này khi xây dựng chàng nam chính Lee Shin (Jung Yong Hwa) theo đúng mô-típ "hoàng tử trong truyện tranh": đẹp trai, tài năng, lạnh lùng nhưng cũng si tình hết chỗ chê! Nếu bạn rơi vào tình huống tương tự mỹ nữ khoa nhạc cụ truyền thống Gyu Won (Park Shin Hye), khi chàng trai trong mộng mà bạn "tăm tia" bấy lâu đột nhiên nói những câu đại loại như: "Em, đừng... ngừng thích tôi nhé", liệu bạn có "đổ cái rầm" không?




Chưa hết, ngoài Jung Yong Hwa, anh bạn cùng nhóm Kang Min Hyuk cũng được "tạo điều kiện" bày tỏ chân tình với nhân vật do Woo Ri đảm nhận. Có lẽ sẽ không ai quên được cảnh "nhà thơ Đỗ Phủ thời hiện đại" áp nhẹ tai nghe lên má cô "gà bông" đỏng đảnh để an ủi, đồng thời cũng... rơi lệ luôn cùng nàng ở tập 8. Có thể nói, sự lãng mạn của phái nam không chỉ khiến đối tượng của các anh chàng hớn hở mà tất cả fan nữ xem phim cũng được phen sướng rơn.


4. Khả năng diễn xuất:

Lợi thế của dàn diễn viên tham gia Heartstrings là cơ hội tái hiện lại chính mình hoặc đến.... 1/2 mình. Không thể phủ nhận, do bộ phim có nội dung xoay quanh môi trường nghệ thuật, nên các diễn viên, đặc biệt là ca sĩ thần tượng cũng dễ dàng nhập vai hơn bình thường. Như Jung Yong Hwa, anh chàng chỉ cần chơi ghi-ta và hát thì đã trở thành thiên tài mặt lạnh Lee Shin luôn rồi.


Còn về phần Park Shin Hye thì rõ ràng không khó khăn gì vì cô nàng vẫn thường hay đóng những vai trong sáng, dễ thương như nhân vật Gyu Won.







5. Xu hướng thời trang:

Một bộ phim thu hút khán giả không chỉ ở nội dung kịch bản tốt, dàn diễn viên trẻ đẹp... mà nó còn được đánh giá thông qua khả năng tạo xu hướng. Tiên phong dẫn đầu Heartstrings về gu ăn mặc được rất nhiều fan "bồ kết", không ai khác chính là nàng nữ chính Park Shin Hye. Trang phục mà mỹ nhân khoa nhạc cụ truyền thống diện hầu hết là váy với đủ các thể loại dài, ngắn, kết hợp với áo pull, khoác đem tới phong cách dễ thương, năng động.




Hay như phong cách thời trang của thiên tài ghi-ta Lee Shin do Jung Yong Hwa đảm nhận lại được các fan nữ khen "nức mũi" vì sự giản dị mà vẫn tao nhã, trẻ trung và nhất là cực "manly".




6. Nhạc phim:

Sẽ là một thiếu sót nếu bỏ qua ưu điểm to oành này của một bộ phim âm nhạc như Heartstrings. Tuy thất bại về rating nhưng album OST của phim lại bán cực chạy. Trước ngày phát hành chính thức, số lượng đĩa đặt trước đã đạt tới 50.000 bản.

Kang Min Hyuk - Star

Park Shin Hye - I will forget you

Với giọng ca mãnh liệt của Jung Yong Hwa hay chất giọng dễ thương và trong sáng của Park Shin Hye được thể hiện qua các bài hát như: You’ve Fallen for Me, The Day We Fall in Love… có fan nào mà lại không chịu rút hầu bao ra để mua album OST của phim chứ nhỉ?

Park Shin Hye - The day we fall in love

Jung Yong Hwa - You've fallen for me

Kết:

Bất kỳ một bộ phim, dù hay đến mấy cũng sẽ có lời bàn ra tán vào, bởi đơn giản, cảm nhận và sở thích của từng người là hoàn toàn khác biệt. "Rating thấp không đồng nghĩa với việc phim đó dở", hẳn bạn đã từng nghe câu này rồi chứ? Nếu bạn chưa từng xem Heartstrings, hãy bỏ qua những lời nhận xét bên lề để đánh giá một cách khách quan nhất có thể nhé!