Bùng nổ tranh cãi về "Cô bé bán diêm" phiên bản 3D Việt Nam

Việt Nữ, Theo 00:00 24/11/2011

Câu chuyện cổ tích quen thuộc của Andersen được tái hiện bằng công nghệ hoạt hình 3D bởi chính người Việt mình đang bị soi khá kỹ.

Mùa Giáng Sinh năm nay, câu chuyện cổ tích đã đi vào ký ức của bao thế hệ trẻ em trên toàn thế giới sẽ được thể hiện lại với kỹ thuật 3D Việt Nam. Với tạo hình đẹp và chuyển động khá tự nhiên, cùng các hiệu ứng hình ảnh đầy thử thách như tóc, da, quần áo, lửa, tuyết... được dựng sắc sảo, trailer của Cô bé bán diêm đang nhận được phản hồi mạnh mẽ từ công chúng.


Trailer "Cô bé bán diêm"

Poster phim

Xem trailer, khán giả không chỉ ấn tượng bởi tạo hình, hiệu ứng hay cách dẫn dắt, mà còn bởi tổng thể hài hòa giữa mạch phim, âm thanh và âm nhạc. Sự cô đơn buồn tủi, cái đói, cái rét, sự kiệt sức... được thể hiện trên từng đường nét gương mặt. Cô bé dần tuyệt vọng trước sự vô cảm của những con người qua đường. Nhưng rồi sau đó, diện mạo của cô bé lại bừng lên rạng rỡ với các que diêm lần lượt lóe sáng và các ký ức ấm áp ùa về… Tất cả cung bậc cảm xúc đều được phối hợp tài tình trên từng khuôn hình của phim.


Biểu cảm u buồn trên gương mặt cô bé bán diêm.



Đường phố London được tái hiện cực đẹp!

Điều thú vị còn nằm ở phần credit cuối trailer. Phim ngắn này được sản xuất bởi một xưởng phim hoạt hình mới thành lập ở Việt Nam, gồm toàn những người Việt tâm huyết. Đây là bước ngoặt đáng chú ý của hoạt hình 3D trong nước, hứa hẹn là tiềm năng lớn trong thời gian sắp tới, khi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất phim được tích lũy và được đầu tư đúng mực. Đây có thể là nền tảng tốt cho sự ra đời của các bộ phim hoạt hình 3D quy mô và hoành tráng hơn của Việt Nam.


Kỹ thuật hoạt hình 3D của Việt Nam đã tiến bộ.


Tuy nhiên, khán giả Việt Nam không hề dễ tính chút nào. Bằng chứng là: vỏn vẹn một ngày sau khi trailer được tung ra, nhà sản xuất Cô bé bán diêm đã nhận không ít nhận xét trái chiều.

Không khí tranh luận sôi nổi trên Youtube.

Nhiều khán giả tỏ ra khá hài lòng với kỹ thuật hoạt hình 3D trong trailer.

Khán giả hiraclover nhận xét: "Coi mà nổi da gà! Mấy dòng chữ xuất hiện và giọng đọc phải nói là rất... rất... Việt Nam. Thật là hay quá đi mất!", hay thành viên có nickname dtdpandy: "Nhạc nền hay quá! Cảm động vô cùng! Xem xong trailer mà cũng lạnh buốt theo. Cùng vote cho sản phẩm của người Việt nào! ♥♥♥".


Có khán giả tâm huyết còn nhận xét rất dài nhé! Như bạn ngbamy chẳng hạn: "Hình ảnh đẹp, tạo hình nhân vật cũng ok. Tuy nhiên gương mặt cô bé mình thấy còn hồng hào quá, chưa thể hiện được độ rét buốt của thời tiết. Phong cảnh thành phố London với nhà cửa 2 bên đường được làm khá chi tiết, mình rất thích! Nếu đây là 1 team của Việt Nam làm hoàn toàn thì thật sự rất đáng khen ngợi. Mong mọi người tiếp tục phát huy. Còn về nội dung mình không muốn bàn vì đây là phim quá kinh điển của Andersen, nhưng nếu được thì chúng ta nên làm phim dựa trên truyện cổ tích của Việt Nam thì hay hơn". Rất nhiều khán giả cũng ủng hộ ý kiến về việc nên làm phim dựa trên truyện Việt Nam của ngbamy.


Tuy nhiên, bên cạnh đó còn không ít lời phê bình mà chủ yếu tập trung vào... giọng dẫn chuyện cùng một vài yếu tố khác.

Từ những nhận xét mang tính góp ý...


dhblatoi: "Làm được chừng này thì cũng tốt thôi. Dù sao thì vẫn hơn mấy cái hoạt hình 3D của Việt Nam trước đó. Qua trailer thì tôi thấy đôi chỗ xử lý về mặt chưa tốt: cảnh đông người thì quần áo ai cũng bóng loáng mặc dù chất liệu của quần áo là không giống nhau, ánh sáng đèn đường quá sáng... Nói chung là nếu lần đầu làm thì rút kinh nghiệm. Phim này chiếu rạp "có thể" người dân sẽ coi ủng hộ nhưng phải cải thiện nhiều".




... đến những nhận xét chê ra mặt.


soscl1: "Nếu đây là sản phẩm của một nhóm nghiệp dư thì rất là tuyệt đấy. Còn nếu là sản phẩm của một công ty đầu tư có cả một ê-kíp đàng hoàng thì tốt nhất là dừng tại đây đi. Nếu nhận thấy mình chưa đủ khả năng làm ra một cái gì đó đáng xem thì tốt nhất là đừng làm. Khi nào tự nhận thấy mình đạt được tầm Pixar hay chỉ cần như một vài cái animation trên Youtube thì hẵng quay lại làm tiếp. Nếu làm mà chỉ mong được khán giả xem là có cố gắng, hay đi xem ủng hộ, hay thế là được rồi thì dừng lại đi. Đến cái kịch bản cũng đi mượn".

Còn bạn thì sao? Bạn nhận xét thế nào về phim hoạt hình 3D Cô bé bán diêm "made in Vietnam"? Hãy chia sẻ cùng chúng tớ nhé!