Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số

Skye, Theo Thời Đại 18:00 26/05/2017

Câu chuyện tình của cô gái người Ấn Độ từng bị tạt axit Lalita Benbansi, tìm được tình yêu nhờ một cuộc gọi nhầm số đã trở thành tâm điểm của mạng xã hội trong những ngày qua.

Người ta nói tình yêu có thể vượt lên tất cả, chiến thắng những mặc cảm vẻ bề ngoài. Nếu như chàng quái vật trong "Người đẹp và quái vật" có thể se duyên cùng một cô nàng xinh đẹp thì sao một người phụ nữ bị tạt axit lại không thể tìm được một chàng hoàng tử của đời mình, dù chẳng cần đến lâu đài thành ốc gì cao sang cả...

Và truyện cổ tích như vậy vẫn có thật, những câu chuyện rất thực nhưng cũng rất thơ.

Cách đây 2 tháng, cô gái trẻ Lalita Benbansi nhận được một cuộc gọi nhầm số. Không ai ngờ rằng, cuộc gọi đó đã ươm mầm cho một chuyện tình khiến nhiều người không cầm được nước mắt sau khi nghe.

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng làm đám cưới hạnh phúc.

Lalita, cô gái 26 tuổi đến từ Kalwa, Mumbai, Ấn Độ đáng nhẽ ra đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vào năm 2012 với một người đàn ông khác. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, buổi tiệc cưới đã bị cắt ngang giữa chừng khi người họ hàng của Lalita dùng acid tấn công cô vì tư thù cá nhân. 

Vụ tấn công đã làm hủy hoại phần lớn gương mặt Lalita. Cô gái tội nghiệp đã phải trải qua 17 ca phẫu thuật tại bệnh viện Bombay và bệnh viện Masina, Mumbai. Trong khi quá trình điều trị vẫn đang được tiến hành tới tận gần đây, Lalita đã nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông lạ mặt tên Rahul Kumar. Rồi từ cuộc gọi đó, tình yêu đơm nở dần dần; hai người gặp nhau, phải lòng rồi thương nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 2.

Hai người đến với nhau chỉ nhờ một số điện thoại nhầm.

Và ngày hạnh phúc của 2 người cũng đã tới. Nhìn những bức ảnh cưới của 2 người được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, không người xem nào có thể cầm được nước mặt.

"Tôi không biết một số điện thoại lạ có thể thay đổi cuộc đời tôi đến vậy", Rahul Kumar trả lời phỏng vấn trên tờ ANI. 

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn. Anh ấy dù biết sự thật về tôi vẫn quyết định làm đám cưới", Lalita chia sẻ trong ngập tràn hạnh phúc. 

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 3.

Đám cưới của hai người có sự chúc phúc của gia đình và rất nhiều người quen.

Tổ chức Saahas, một tổ chức phi chính phủ đã giúp Lalita hòa nhập cuộc sống mới và tổ chức đám cưới. Nhiều người sau khi nghe câu chuyện cảm động của 2 người đã tình nguyện đến giúp đôi vợ chồng trẻ quyên tiền làm đám cưới, chụp ảnh cưới...Diễn viên Vivek Oberoi đã đề nghị tặng cho Lalita một căn nhà tại Thane trong khi nhà thiết kế Abu Jani và Sandeep Khosla đã tặng cho Lalita váy cưới và vòng cổ.

"Tôi nguyện cầu cho họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Rahul thực sự yêu Lalita. Anh ấy kể cho tôi rằng tình yêu của họ cứ như một bộ phim. Vì cuộc gọi nhầm kia mà họ đã trở thành bạn, rồi người yêu và bạn đời. Giờ cả hai đã bắt đầu một cuộc đời mới. Lalita là cô gái mạnh mẽ. Tôi gặp Lalita khi cùng tham gia một chương trình tổ chức bởi Saahas", Vivek Oberoi chia sẻ. 

Những hình ảnh hạnh phúc của 2 vợ chồng trong đám cưới:

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 4.

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 5.

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 6.

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 7.

Chuyện tình cổ tích của cô gái bị tạt axit, tìm được tình yêu cuộc đời mình nhờ một cuộc gọi nhầm số - Ảnh 8.