Chụp ảnh người nhà ngủ gật trên xe buýt, vô tình chụp luôn cả kẻ trộm điện thoại của chính mình

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 25/02/2017

Nhờ một bức ảnh chụp mẹ và con trai đang ngủ gật trên xe buýt, một người phụ nữ ở Vũ Hán, Trung Quốc đã vô tình giúp được cảnh sát tóm gọn kẻ đã móc trộm điện thoại của chính mình.

Buổi trưa ngày 18/1, chị Lưu, ở Hoà Bình, Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đến đồn cảnh sát Hoà Bình trình báo vụ việc bị mất chiếc điện thoại iPhone 6S khi cùng mẹ và con trai lên tuyến xe buýt số 349 để về nhà.

Qua những hình ảnh được camera giám sát ghi lại, có thể thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai đã tranh thủ lúc chị Lưu bế con xuống xe để móc chiếc điện thoại trong túi chị. Thế nhưng, do góc nhìn quá khuất nên lực lượng chức năng không tài nào nhìn rõ gương mặt của tên trộm.

Khi nhìn thấy bóng dáng của kẻ phạm tội, chị Lưu cảm thấy hết sức quen mắt. Chị cố gắng nhớ lại và chợt phát hiện trong lúc lôi điện thoại ra chụp ảnh mẹ và con trai đang ngủ gật trên xe buýt, chị đã vô tình chụp lại hình ảnh của gã đàn ông khả nghi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Và những đặc điểm của hắn ta hoàn toàn trùng khớp với đối tượng được cảnh sát khoanh vùng.

Chụp ảnh người nhà ngủ gật trên xe buýt, vô tình chụp luôn cả kẻ trộm điện thoại của chính mình - Ảnh 1.

Kẻ trộm đã vô tình lọt vào bức ảnh chị Lưu chụp mẹ và con trai mình.

May mắn thay, chị Lưu đã đăng tải bức ảnh đó trong nhóm Wechat của gia đình và có thể dễ dàng tìm lại được để trợ giúp lực lượng chức năng phá án.

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã xác minh được kẻ lấy điện thoại của chị Lưu là một gã đàn ông mang họ Sách, 54 tuổi, có hành tung vô cùng bí ẩn. Hắn ta bị đưa vào diện nghi vấn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp ở địa phương và hiện đang sống tại một khu nhà nhỏ ở đường Trí Hoà, khu vực Hồng Sơn. 

Tuy nhiên, kẻ tình nghi họ Sách rất hiếm khi về nhà, nên lực lượng chức năng đã phải mất rất nhiều thời gian theo dõi mới bắt được hắn vào 1 tháng sau đó - lúc 8 giờ tối ngày 19/2, khi hắn vừa trở về nhà bằng xe điện. Trước những chứng cứ đầy thuyết phục, hắn đã phải cúi đầu thừa nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra.

Ngày 20/2, cảnh sát địa phương đã tiến hành bắt giữ tên móc túi họ Sách để tiếp tục công tác điều tra mở rộng. Hiện hồ sơ vụ án đang được hoàn thiện và kẻ trộm sẽ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.