Chiến sĩ PCCC người đầu tiên phát hiện và sơ cứu cháu bé bị co giật trên sân Thiên Trường nói gì?

PV - Thực hiện: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 06/08/2019

Theo chia sẻ của Thiếu úy Trần Quang Đạt, ngay khi phát hiện sự việc thì cháu bé đã xảy ra tình trạng nghiến chặt răng. Theo nghiệp vụ của mình, đồng chí Đạt đã chặn lưỡi lại để không gây tắc đường thở.

Đã gần 3 ngày trôi qua, những ngón tay vẫn chưa hết sưng sau vết cắn của cháu bé, vậy nhưng đối với Đại úy Trần Đức Giảng (chiến sĩ CSCĐ đã công tác hơn 15 năm), đây chỉ là một vết xước nhỏ.

Chiến sĩ công an đầu tiên sơ cứu cháu bé bị co giật trên sân Thiên Trường nói gì?

Trận cầu giữa CLB HAGL và CLB Nam Định tối ngày 4/8 thật sự nghẹt thở theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Hơn 30.000 CĐV có mặt trên sân Thiên Trường và hàng ngàn CĐV khác không thể vào sân vì quá tải.

Chiến sĩ PCCC người đầu tiên phát hiện và sơ cứu cháu bé bị co giật, ngất xỉu trên sân Thiên Trường nói gì? - Ảnh 2.

Đại úy Trần Đức Giảng

Chiến sĩ PCCC người đầu tiên phát hiện và sơ cứu cháu bé bị co giật, ngất xỉu trên sân Thiên Trường nói gì? - Ảnh 3.

Tay Đại úy Giảng vẫn chưa hết sưng sau vết cắn của cháu bé

Chính điều này đã làm cho một cháu bé trên khán đài có dấu hiệu co giật. Chia sẻ về tình hình lúc bấy giờ, Đại úy Giảng cho biết, "Trên khán đài có người hô hào, nghe mang máng có người co giật. Ngay sau đó là chuyển cháu bé xuống dưới và di chuyển đến khu y tế của sân".

Điều đáng nói là đồng chí Giảng đã cho tay vào miệng của cháu bé tránh trường hợp cậu bé cắn lưỡi và chèn lưỡi vào cổ họng gây tắc đường thở. Lúc bấy giờ, răng của cháu bé đã nghiến chặt vào ngón tay cái của anh Giảng cho đến tê buốt.

Chiến sĩ PCCC người đầu tiên phát hiện và sơ cứu cháu bé bị co giật, ngất xỉu trên sân Thiên Trường nói gì? - Ảnh 4.

Các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu và đưa em nhỏ bị co giật ra xe cấp cứu trong trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai

Theo đồng chí Giảng lúc bấy giờ anh không kịp suy nghĩ quá nhiều, "Chỉ nghĩ rất đơn giản là làm thế nào để cháu bé không cắn vào lưỡi thôi. Cũng rất đau, đầu ngón tay rất buốt nhưng vẫn phải kiên trì để tay ở đó cho tới nơi an toàn đã".

Sau khi bức ảnh được chia sẻ, có rất nhiều ý kiến cho rằng hành động của chiến sĩ CSCĐ đã sơ cứu không đúng cách. Tuy nhiên, trước khi Đại úy Trần Đức Giảng đưa cháu bé ra xe y tế thì Thiếu úy Trần Quang Đạt, một cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) làm việc tại khán đài B sân Thiên Trường tối 04/08 đã sơ cứu bé trai trước đó.

Chiến sĩ PCCC người đầu tiên phát hiện và sơ cứu cháu bé bị co giật, ngất xỉu trên sân Thiên Trường nói gì? - Ảnh 5.

Đồng chí Trần Quang Đạt, cảnh sát PCCC công an tỉnh Nam Định - người đã sơ cứu đầu tiên cho cháu bé có dấu hiệu co giật trên khán đài sân Thiên Trường tối 4/8

Trao đổi với PV, Thiếu úy Trần Quang Đạt - cảnh sát PCCC công an tỉnh Nam Định cho hay, "Ngay lúc đó tôi đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ của mình di tản những người xung quanh. Khi đó, cháu bé đã xảy ra tình trạng nghiến chặt răng, theo nghiệp vụ của mình thì mình đã chặn lưỡi lại để không gây tắc đường thở. Lúc đó, có hai đồng chí Giảng và đồng chí Hiếu ở bên dưới sân nên mình đã nhắc đồng chí Giảng phải chặn lưỡi lại".

Trước những ý kiến trái chiều của dân mạnh, đồng chí Trần Đức Giảng cũng chia sẻ thêm, "trong lúc đó mình chỉ muốn làm sao cháu bé được an toàn đến được điểm cấp cứu nhanh nhất đảm bảo tính mạng cho cháu".