Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành

Hương Cherry, Theo Thời Đại 08:00 17/04/2017

Để hoàn thiện nghi lễ trưởng thành, các bé gái thuộc bộ lạc Surma, thung lũng Omo, Ethiopia sẽ phải để người lớn dùng lưỡi dao sắc nhọn cắt thẳng lên da thịt nhằm tạo nên những vết sẹo lồi "đầy mỹ cảm".

Trong tập tục truyền thống của bộ lạc châu Phi, những bé gái tới tuổi dậy thì sẽ được tham gia nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành bằng cách dùng dao sắc rạch thẳng lên cơ thể theo kết cấu nhất định. Việc làm này nhằm tạo nên các vết sẹo lồi - mà theo con mắt của bộ lạc Surma thì chúng thực sự rất... mĩ miều.

Nhưng nhiếp ảnh gia người Pháp ông Eric Lafforgue lại nghĩ rằng điều đó chỉ đem lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho hàng loạt đứa trẻ vừa mới bước sang tuổi 12: "Máu chảy, ruồi nhặng bâu đầy trên vết thương mới cắt dưới ánh nắng chói chang. Chúng không thể kêu la, không thể kháng cự mà buộc phải im lặng suốt quá trình hành lễ".  

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 1.

Những bé gái đến độ tuổi dậy thì sẽ được chính mẹ ruột dùng dao khắc sẹo lồi lên người.

Suốt 10 phút liên tục, các bé gái nhỏ tuổi sẽ buộc phải ngồi yên để mẹ ruột của mình rạch từng nhát sâu hoắm lên thân thể non nớt. Chúng dường như rất biết cách chịu đựng và cũng chẳng thể hiện là mình đang cảm thấy đau đớn.

Ông Lafforgue cho biết: "Đám trẻ không dám nói sự thật vì sợ bị quát mắng. Tôi đã thấy một cô nhóc cố bấu chặt ngón tay vào thành ghế mà chẳng dám kêu than. Nó như vừa chết đi sống lại sau hủ tục man rợ từ chính quê hương mình".

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 2.

Một cô gái với cơ thể chằn chịt những vết sẹo đánh dấu.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động người dân không tiếp tục sử dụng những nghi thức kinh khủng như vậy nữa, tuy nhiên mọi chuyện vẫn tái diễn như một thói quen chẳng thể nào chối bỏ.

Ngoài ra, nam giới tại bộ lạc Surma còn cho rằng một làn da nhẵn mịn là vô cùng xấu xí. Và phái yếu chỉ trở nên xinh đẹp trong mắt người khác giới khi có những họa tiết sẹo lồi trên cơ thể mà thôi.

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 3.

Ngay cả cánh đàn ông tại bộ lạc Surma cũng rất yêu thích việc khắc lên mình những vết sẹo như vậy.

Nhiều người dân tại châu Phi thường quan niệm khả năng chịu đựng đau đớn của bé gái nhỏ tuổi chính là một dấu hiệu chứng minh sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý, cho thấy các em đã hoàn toàn sẵn sàng để lập gia đình và trở thành những người mẹ mẫu mực trong tương lai không xa.

"Tất cả bé gái thuộc bộ lạc Surma đều tình nguyện tham gia hủ tục này. Sở dĩ chúng không bộc lộ sự đau đớn vì điều đó được coi là rất xấu, đồng thời sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của cả gia đình mình", ông Lafforgue nói.

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 4.

Một cố gái với gương mặt được trang điểm "nhẹ nhàng" bằng những vết sẹo ngắn ở hai bên gò má.

Hủ tục đáng sợ trên không chỉ tồn tại bên trong bộ lạc Surma mà trên khắp châu Phi, rất nhiều tộc người khác cũng có những truyền thống tương tự khi dùng dao cắt da tạo thành các vết thương rỉ máu.

Sau đó, họ tiếp tục dùng tay day lên vị trí đó khiến chúng bị nhiễm trùng nhằm tạo nên vết sẹo lồi hẳn ra bên ngoài. Một vài bộ lạc còn sử dụng hỗn hợp than và dịch chiết thực vật chà lên để "tô màu" giống hệt như hình xăm bằng mực.

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 5.

Nữ giới tại bộ lạc Surma đều tình nguyện để mẹ ruột dùng dao rạch những vết chằng chịt lên cơ thể của mình.

Từng tồn tại suốt hàng trăm năm qua mà không gây hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng trong thời gian gần đây thì hủ tục rạch mình tại châu Phi đang dần trở thành một hiểm họa y tế rất nguy hiểm.

Chính việc sử dụng dao chung đụng đã khiến các căn bệnh như viêm gan B hay HIV/AIDS cũng được đà lan truyền và gây ảnh hưởng lớn tới tính mạng con người.

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 6.

Tại nhiều bộ lạc ở châu Phi, những cô gái với làn da bóng mịn sẽ được coi là không xinh đẹp.

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 7.

Chuẩn mực về cái đẹp ở bộ lạc Surma cũng khác hẳn so với những nơi khác.

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 8.

Tại đây, nhiều bé trai cũng cắn răng chịu đau để trở nên đẹp hơn trong mắt người đối diện.

Châu Phi: Các bé gái 12 tuổi xếp hàng chờ rạch mình trong buổi lễ trưởng thành - Ảnh 9.

Một cô gái được cho là "đẹp toàn diện" với gương mặt đầy rẫy vết sẹo lồi cùng hàng loạt món đồ trang sức trải dài khắp cơ thể.