Chàng trai mang 200k đi hẹn hò bị gái "bóc phốt", nhưng suy nghĩ của dân mạng mới đáng quan tâm

Bé Ba, Theo Helino 20:06 08/06/2018

Mang 200k đi hẹn hò, chàng trai cũng có phần suy nghĩ chưa thấu đáo. Còn cô gái vì chuyện này mà "bóc" đối phương trên mạng cũng là quá trẻ con. Muốn biết vì sao hãy nghe lời giải thích của dân mạng nhé!

Đi hẹn hò, con trai mang bao nhiêu tiền thì đủ?, câu hỏi này vốn chẳng mới mẻ gì song những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh chủ đề này lại không ngừng khiến dân mạng dậy sóng.

Mới nhất, trên NEU Confessions có một cô bạn giấu tên đã "bóc phốt" một "anh sinh viên năm 3, sinh năm 1997" vì chàng trai này đi hẹn hò lần đầu tiên với mình mà chỉ mang đúng 200k. Sau khi ăn uống no nê hai bạn tiêu hết 144k, số tiền còn lại không đủ tiền mua trà sữa.

Theo quan điểm của cô gái, mang 200k đi hẹn hò là không tôn trọng đối phương. Vẫn còn rất ấm ức, cô bạn thuật lại câu chuyện hút hơn 10k like như sau:

Chàng trai mang 200k đi hẹn hò bị gái bóc phốt, nhưng suy nghĩ của dân mạng mới đáng quan tâm - Ảnh 1.

Câu chuyện chàng trai mang 200k đi hẹn hò hút hơn 10k like trên MXH.

"Mình có quen một anh bên NEU, năm 3, sinh năm 97, mình năm nhất. Anh làm quen mình qua mạng rồi MỜI mình đi chơi. Lúc đầu chúng mình đi ăn cơm bình thường thôi, cả cơm cả nước hết 144k, lúc sau đi uống trà sữa mình hỏi anh uống gì thì anh bảo là:

- Anh không thích uống trà sữa với lại anh mang có 200k thôi, em uống đi.

Đi chơi với con gái mời người ta mà mang có 200k, mình mới hỏi tiếp:

- Sao anh mang có 200k thôi á. Đi chơi với con gái mà mang có 200k à?

- Anh có quy định, lần đầu đi chơi thì hết 200k rồi về, anh nghĩ 200k đủ để nói chuyện uống nước làm quen rồi.

- Ôi anh ơi thời buổi nào rồi mà đi chơi với con gái mang có 200k, ít ra cũng phải 500k chứ.

- Thì anh chỉ còn vậy thôi em à.

Thực sự khó hiểu, mình cứ tưởng chuyện đi chơi với con gái mang ít tiền có trong truyền thuyết ai ngờ... Đi chơi mất cả vui, kể cả có không dùng đến cũng phải mang thừa ra 1 chút chứ, quy định gì mang có 200k. Đàn ông mang có 200k còn chẳng đủ đi nhà nghỉ. Nói thật đấy".

Chàng trai mang 200k đi hẹn hò bị gái bóc phốt, nhưng suy nghĩ của dân mạng mới đáng quan tâm - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Dân mạng sau khi nghe xong câu chuyện này đã có phản ứng trái chiều. Một phe hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của cô gái, rằng không thể chấp nhận được một người đi chơi với con gái lại mang có 200k. Anh bạn tiêu hết số tiền ấy rồi lỡ chẳng may trên đường về xe hỏng thì sẽ xoay sở thế nào?

Phe còn lại cho rằng dù là được mời đi nữa nhưng theo phép lịch sự và hoàn cảnh chung cùng là sinh viên, cô bạn nên chủ động chia đôi số tiền ăn hay thậm chí là mời chàng trai uống trà sữa vì anh bạn đã mời mình ăn cơm.

Tama Go không ủng hộ suy nghĩ của cô gái: "Chả hiểu sao lại có đứa con gái phụ thuộc thế. Sinh viên đứa nào chả nghèo mà lại đòi sang chảnh. Có cái xe đạp cùng lượn 1 vòng cũng đủ lắm rồi. Đòi hỏi cái gì?".

Chàng trai mang 200k đi hẹn hò bị gái bóc phốt, nhưng suy nghĩ của dân mạng mới đáng quan tâm - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Nguyễn Phúc Hưng phân tích tỉ mỉ: "Thứ nhất là ông kia đi chơi làm quen gái mang như thế cũng ít thật, chẳng phải chỉ còn nấy hay là cố tình nói chỉ còn nấy nhưng bây giờ ra ngoài đường thôi không có tiền thì làm được cái gì đâu, cứ mang dư ra chút chút phòng thân chứ.

Thứ 2 là đã mang ít rồi lại còn không biết tính toán cho hợp lý mang 200k xong ăn cơm đã hết tận 144k rồi thì ăn xong cuốn gói về nhà thôi chứ còn đi tiếp làm cái gì nữa. Làm quen gái kiểu này thì thất bại ngay vòng gửi xe rồi chứ còn gì?

Thứ 3, chủ thớt cũng không biết ý nữa cơ, nếu người kia đã như thế thì thẳng thắn bảo chia tiền, có khi bạn trai kia thấy thế lại nôn ra 500k thì sao. À có khi bonus thêm trường hợp nữa là do gặp ngoài chủ thớt làm người ta vỡ mộng nên người ta tính bài chuồn, chia buồn haha".

Nghĩ đi nghĩ lại, ai nói cũng có lý. Việc anh chàng kia mang 200k đi hẹn hò không thể nói là đúng hay sai, chỉ có thể xem là phù hợp hay chưa phù hợp. Còn thế nào là phù hợp thì với mỗi người lại có mỗi cái "chuẩn" riêng. Có lẽ vì thế mà chuyện mang bao nhiêu tiền đi hẹn hò mới đủ bỗng trở thành câu hỏi muôn thuở không có lời đáp.