Chàng họa sĩ lang thang khắp London để cắt dán những quán rượu cổ kính

Tuệ Ming, Theo Thời Đại 15:15 24/11/2017

Trước khi chia tay thành phố London yêu dấu, chàng họa sĩ Maxwell Tilse đã phác họa lại những quán rượu mang hơi thở cổ kính bằng nét vẽ chân thực của mình.

Có rất nhiều cách để lưu lại kỷ niệm về một nơi mà đã gắn với chúng ta trong một phần cuộc đời. Và Maxwell Tilse, người sống 2 năm ở nước Anh đã chọn cách vẽ lại chúng bằng những nét phác họa. Nếu bạn là một người yêu lịch sử thì đây có thể là những gợi ý không tồi, bởi những quán rượu cổ kính này đều đã đi cùng những sự kiện lớn nhỏ trên thế giới bấy lâu nay.

1. Thiết kế cổ kính của quán bia Blackfria cộng với dòng bia Cask Ale thượng hạng là điểm thu hút du khách khi đặt chân tới thành phố London.

Chàng họa sĩ lang thang khắp London để cắt dán những quán rượu cổ kính - Ảnh 1.


2. Mở cửa vào những năm cuối thế kỷ 20, quán rượu The Dove có lối thiết kế và bài trí theo phong cách ấm cúng. Cùng với đó là bia Bỉ thượng hạng.

Chàng họa sĩ lang thang khắp London để cắt dán những quán rượu cổ kính - Ảnh 3.


3. Người thích không gian phóng khoáng sẽ không thể bỏ qua quán rượu Coach & Horses trên con phố Mayfair ở London. Quán được lấy ý tưởng thiết kế từ những ngôi nhà điển hình ở Anh thời xưa.

Chàng họa sĩ lang thang khắp London để cắt dán những quán rượu cổ kính - Ảnh 5.


4. Quán rượu cổ kính The Old George nằm trên đường Bethnal được mở cửa từ năm 1713, nghĩa là mở ra trước Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất.

Chàng họa sĩ lang thang khắp London để cắt dán những quán rượu cổ kính - Ảnh 7.


5. Quán The Crown là một địa điểm lịch sử nằm trên một góc nhỏ thuộc hạt Convent Garden. Quán được mở cửa từ năm 1833.

Chàng họa sĩ lang thang khắp London để cắt dán những quán rượu cổ kính - Ảnh 9.


6. Quán rượu Bricklayers Arms là một mảnh yên bình mang phong cách truyền thống của hoàng gia thời Vua George.

Chàng họa sĩ lang thang khắp London để cắt dán những quán rượu cổ kính - Ảnh 11.

(Nguồn: B.P)