Với nhiều người hiện nay, các trang mạng và ứng dụng quen thuộc Facebook, Google là điều không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Hầu hết đều cảm thấy khó khăn để giải quyết những vấn đề trong công việc hoặc là giải trí khi không có các ứng dụng kể trên. Tuy nhiên, tại ngôi làng Civitacampomarano ở Ý thì đây lại là việc rất bình thường. Trong nhiều năm trở lại đây, hơn 400 người dân vẫn sống và làm việc không cần tới Internet hay thậm chí là smartphone.
Có thể nói khi không có mạng xã hội và smartphone, cuộc sống của người dân nơi đây trở nên thật yên bình và chậm rãi hơn bao giờ hết. Và nếu có tò mò về cuộc sống khi không có Internet tại làng Civitacampomarano là như thế nào, xin mời bạn đọc cùng xem loạt ảnh dưới đây do chính họa sĩ Biancoshock thực hiện.
Tán gẫu ở đây không phải là qua Facebook, Twitter hay bất cứ trang mạng xã hội nào, mà đó là gặp nhau ngoài đời thực và giao tiếp qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói.
Khi muốn tìm hiểu một thông tin nào đó, thay vì lên Wikipedia, hãy đến hỏi người lớn tuổi.
Ở đây, họ không có Youtube mà chỉ có TV, nhưng hơn hết là sự quây quần ấm áp bên nhau.
Cũng chẳng hề có Facebook để lướt, muốn cập nhật tin tức chi bằng hãy tới bảng tin chung của khu phố để cùng theo dõi và bàn luận với nhau.
Khi không có Gmail, con người vẫn chỉ viết thư và chờ đợi hồi âm với cảm giác háo hức.
Muốn liên lạc và tán gẫu với người ở xa ư? Chỉ có cách đến bốt điện thoại công cộng mà thôi.
Không có eBay, mọi việc mua bán của ngôi làng đều diễn ra ở những cửa hàng tiện dụng. Thế nhưng, chúng ta cũng chẳng hề phải lo lắng sẽ bị lừa gạt hay trễ hẹn như ở eBay.
Ở đây, cũng không có dịch vụ vận tải hay ship đồ, thay vào đó hãy tự thân vận động.
Không có máy tính, đâu cần diệt virus, thay vào đó khi có bệnh là nghĩ ngay tới tiệm thuốc.
Họ trò chuyện và giải đáp cho nhau những khó khăn thay vì tìm tới Google.
Muốn hẹn hò, họ sẽ gặp mặt chứ không qua mạng ảo như chúng ta.
(Tham khảo: Boredpanda)