Hình ảnh trung vệ Andreas Granqvist bật khóc và được đồng đội đến an ủi sau trận thua của đội tuyển Thụy Điển trước đội tuyển Đức gây xúc động cho tất cả.
Trung vệ đội trưởng của Thụy Điển có lý do để tiếc nuối khi đội bóng của Granqvist đã có một trận đấu xuất sắc dù phải chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới.
Vẻ mặt thẫn thờ của Sebastian Larsson khi tiền vệ này hiểu rằng, họ vừa đánh mất cơ hội rất lớn để tiến vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2018.
Cùng tâm trạng với các học trò, HLV Janne Andersson thất vọng với cách điều khiển của các trọng tài, ông cho rằng thời gian bù giờ quá lâu khiến Thụy Điển nhận thất bại đau đớn trước Đức.
Trong khi các cầu thủ Đức ăn mừng thành quả thì bên kia chiến tuyến, Granqvist cùng đồng đội gục xuống sân.
Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Sau trận đấu giữa Đức và Thụy Điển, cục diện bảng F đang khó lường hơn bao giờ hết. Cơ hội đi tiếp vẫn đang chia đều cho cả 4 đội.
Trước đó, Thụy Điển đã có một sự khởi đầu rất tốt dù phải chạm trán đội tuyển Đức, đối thủ mà 40 năm qua họ chưa biết đến mùi chiến thắng.
Thậm chí tiền đạo Ola Toivonen còn tỏa sáng với bàn thắng giúp Thụy Điển vươn lên dẫn trước.
Dù vậy, 2 bàn thắng của Marco Reus và Toni Kroos đã khiến cho Thụy Điển nhận thất bại đau đớn. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Andersson sẽ quyết chiến với Mexico, trong khi Đức dễ thở hơn khi chỉ phải gặp Hàn Quốc, đại diện châu Á bị đánh giá yếu nhất bảng và chưa có được điểm nào.