Cầu thủ bị đánh thiệt mạng trong buổi đi ăn mừng cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 08:12 26/01/2020

Chắc chắn tiền đạo Sinnott không thể ngờ rằng lần tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân lại là những khoảnh khắc cuối anh được thể hiện khả năng với trái bóng.

Cảnh sát thành phố Retford, Anh xác nhận tiền vệ Jordan Sinnott của CLB Matlock Town đã thiệt mạng. Nguyên nhân dẫn đến kết cục thương tâm này là hàng tá vết thương nặng ở phần đầu khiến Sinnott chấn thương sọ não, gây ra bởi hung khí chưa được xác định.

Sinnott được người dân tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh nhân sự ở gần một khu chợ vào lúc 2h00 sáng ngày 25/1. Tại bệnh viện, dù được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi nghiêm ngặt nhưng cầu thủ sinh năm 1994 không qua khỏi.

Cầu thủ bị đánh thiệt mạng trong buổi đi ăn mừng cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Jordan Sinnott qua đời ở tuổi 26.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Jordan Sinnott vướng vào một cuộc ẩu đả có quy mô lớn tại một hộp đêm. Nhân chứng kể lại rằng có khoảng 9 người lao vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, gồm 8 đàn ông và 1 phụ nữ. Nhóm này người thì vỡ xương hàm, kẻ mếu máo vì gãy mũi.

Hiện cảnh sát ở Retford đã bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi, bị tình nghi gây nên cái chết của Jordan Sinnott. Họ sẽ truy tố tội giết người chứ không phải ẩu đả thông thường.

Cầu thủ bị đánh thiệt mạng trong buổi đi ăn mừng cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 2.

Sinnott vừa lập cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Cầu thủ bị đánh thiệt mạng trong buổi đi ăn mừng cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 3.

Tiếc rằng đó cũng là cú hat-trick cuối cùng của anh.

Sau khi biết tin Jordan Sinnott không qua khỏi, đội bóng Matlock Town đã đăng bài tri ân những cống hiến của tiền vệ này. Họ gọi Sinnott là chiến binh và không quên nhắc lại cho CĐV nhớ về cú hat-trick anh ghi được trong trận đấu cuối cùng của mình. Theo The Sun, cũng vì cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp này mà Sinnott quyết định cùng bạn đi chơi đêm ăn mừng, dẫn đến kết cục tang thương.

"Sinnott, cậu không chỉ là cầu thủ thông thường mà còn là người anh em của chúng tôi", trích bài viết tri ân của CLB Matlock Town dành cho ngôi sao xấu số. "Cậu đã để lại cho CLB ký ức tuyệt vời, lập cú hat-trick trong trận đấu cuối cùng cho CLB. Yên nghỉ nhé Sinnott, chúng tôi sẽ không bao giờ quên cậu".