Ngày 18/7, ông Trương Trọng Bôn (85 tuổi, ngụ đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh) cho biết, đã trình báo chính quyền địa phương về việc gia đình ông bị nhóm người liên tục tạt sơn, mắm tôm và ném đá vỡ cửa kính vào ngôi nhà của gia đình mình trong thời gian từ khoảng tháng 11/2016 tới nay.
Mới nhất là vào rạng sáng ngày 18/7, ông Bôn cùng vợ và con gái đang ngủ trong nhà, nghe thấy tiếng động phát ra từ cổng sắt của ngôi nhà. Cả gia đình thức giấc vội vàng chạy ra mở cửa kiểm tra thì phát hiện cổng sắt, hồ cá, tường nhà bị dính nhiều sơn đỏ. Căn nhà bên cạnh nhà ông Bôn cũng bị vạ lây.
Ngôi nhà ông Bôn bị tạt sơn đỏ đầy cổng
Ông Bôn cho biết, từ tháng 11/2016 tới nay, gia đình của ông đã bị những người lạ "khủng bố" bằng sơn, nước mắm, xăng vào nhà 3 lần. "Hai vợ chồng tôi vốn đã lớn tuổi, sức khỏe đã yếu. Có một người con gái lớn nhưng suốt ngày đi làm", ông Bôn nói.
Ông Bôn cho biết, nguyên nhân vụ việc có thể là do con gái của ông mượn tiền của một người nhưng chưa trả hết.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.