Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)?

Paul, Theo Helino 21:21 26/09/2019

Tình tiết gây hiểu lầm của vợ chồng Thái - Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cực kỳ giống với câu chuyện Vũ - Thư của "Về Nhà Đi Con" ở nhiều điểm.

Cùng là một công dụng đẩy mâu thuẫn giữa hai vợ chồng lên cao, tập 15 của Hoa Hồng Trên Ngực Trái không hiểu sao lại "hao hao" giống kịch bản của Về Nhà Đi Con, khi Vũ (Quốc Trường) hiểu lầm Thư (Bảo Thanh) đã nhắn tin "dằn mặt" bồ mình - Nhã (Quỳnh Nga).

Trong tập 15 của Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Trà (Lương Thanh) giả vờ đã nhận được một tin nhắn khủng bố của Khuê (Hồng Diễm). Thái (Ngọc Quỳnh) cứ tưởng mình "vô tình" nhìn thấy tin nhắn vợ chửi "bồ nhí", thế là sửng cồ lên, lao về nhà đánh đập vợ. Anh chửi vợ mình không ra gì. Nào là chuyện người lớn lôi trẻ con ra nguyền rủa, vân vân mây mây gì đó... Sau đó, Khuê cố gắng thanh minh nhưng Thái không tin. Anh còn tàn bạo ra tay, vừa bóp cổ vừa cảnh cáo vợ: "Cô mà động vào cọng lông của hai mẹ con cô ấy. Tôi sẽ cho cô biết tay!". Thái cứ thế vừa đe dọa vừa bóp cổ vợ cho đến khi bà Hồng (NSƯT Hoàng Cúc) chạy đến can ngăn.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 1.

Thái được Trà cho xem tin nhắn của một số điện thoại lạ.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 2.
Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 3.

Anh cho rằng do Khuê nhắn, liền lao về nhà đòi "xử lý" vợ.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 4.

Đùng đùng, mạnh bạo, Thái đá vợ té úp mặt.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 5.

Còn mạnh tay siết cổ Khuê.

Tình tiết này không hiểu sao lại... giống hệt với câu chuyện của Vũ - Thư trong Về Nhà Đi Con. Lúc ấy, Nhã nhận được tin nhắn chửi bới từ số điện thoại của Thư. Chỉ có biết có như thế, Vũ đã lao về nhà nhục mạ, chửi bới vợ không ra thể thống gì. Anh nghiến răng nghiến lợi, tuyên bố rằng mình cực kỳ "xem thường" Thư và cô mà không cẩn thận, thì đến một xu Vũ cũng sẽ không "cho" đâu! Tương tự như câu chuyện của Hoa Hồng Trên Ngực Trái, dĩ nhiên Thư không phải là người nhắn tin cho Nhã. Cô cố gắng thanh minh như Vũ không nghe, mù quáng tin lời tiểu tam bỏ đi, để lại Thư trong nước mắt tủi hờn. Lúc này, mẹ của Vũ (NS Ngân Quỳnh) mới xuất hiện và can ngăn con trai. Vũ nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 6.

Nhã cũng nhận được một tin nhắn chửi bới từ số điện thoại của Thư.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 7.

Vũ mới nghe Nhã bóng gió vài câu đã chạy về sửng cồ chửi vợ.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 8.

Tới đây chúng ta đã thấy một công thức chung. Đó là một tin nhắn "được cho" là do bà vợ cả gửi đến cho tiểu tam, giúp cô bồ nhí có cớ "cà khịa" người vô tội ở nhà. Tất nhiên, các bà vợ cả sẽ duy trì hình ảnh "sang chảnh", không ai rảnh đi nhắn tin chửi bới tiểu tam làm gì. Có điều, đúng là có một thế lực đứng ra lợi dụng danh nghĩa của hai bà vợ cả (ở đây là Khuê và Thư) để quấy rối cô bồ nhí. Ở Về Nhà Đi Con, tin nhắn đến cho Nhã là do Linh "phụ trách". Còn ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái, có thể là Trà đã dàn xếp để một số điện thoại lạ nào đó gửi tin nhắn quấy rối ấy đến cho mình đúng lúc Thái đang ngồi bên cạnh.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 9.

Thực ra tác giả của tin nhắn Nhã nhận được chính là cô gái này.

Đồng thời, điểm chung nữa của công thức này nằm ở chỗ, người can ngăn tạm thời mâu thuẫn giữa hai vợ chồng luôn là bà mẹ chồng. Ở Về Nhà Đi Con là mẹ của Vũ, còn ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái là mẹ của Thái.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 10.

Mẹ chồng Thư đã phải lao đến can ngăn con trai.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 11.
Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 12.

Bà Hồng cũng phải cứu Khuê khỏi bị Thái giết hại.

Có thể thấy, tình huống trên là một "khuôn mẫu" còn có chung công dụng. Chúng đều rất được các biên kịch ưa dùng để đẩy mâu thuẫn giữa hai vợ chồng (vốn đang bất hòa) lên một tầm cao mới. Anh chồng giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng nhân tình, còn cô vợ thì biến thành một mụ phù thủy xấu xa trong mắt phu quân.

Biết rằng đây là cách rất hiệu quả, nhưng "trò hay không nên diễn hai lần". Đến lần tiếp theo "mánh lới" này được lôi ra xài lại trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái, quả thực công dụng có giảm đi ít nhiều. Chúng ta đều biết, vì công thức là như nhau nên kết quả sẽ như nhau. Anh chồng rồi sẽ bẽ bàng nhận ra mình mù quáng thế nào khi bị cô bồ thao túng. Rồi sẽ lại quay lại nhận lỗi với vợ.

Cảnh Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) nghi ngờ vợ thấy quen quen, thì ra giống hệt với đôi Vũ - Thư (Về Nhà Đi Con)? - Ảnh 13.

Sau đó Vũ nhận ra lỗi sai và đi xin lỗi vợ.

Thiết nghĩ, các nhà làm phim nên đầu tư sáng tạo hơn trong việc dàn dựng tình huống hơn nữa. Có thể Hoa Hồng Trên Ngực Trái đã áp dụng được "chiêu" của Vũ - Thư nhưng đến phim sau thì sao? Không lẽ lại lôi ra xào lại?

Thôi thì dù sao Hoa Hồng Trên Ngực Trái tới nay vẫn phát huy tốt khả năng dẫn dắt khán giả bằng những tình huống gay cấn, gắt gao. Hãy cứ bình tĩnh chờ xem những "chiêu" gì vẫn còn chưa được biên kịch sử dụng trong những tập tới khi phim lên sóng vậy.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái sẽ tiếp tục lên sóng phục vụ khán giả vào lúc 21h40 các ngày thứ 4-5 hàng tuần trên VTV3.